Cận cảnh những gã trai mát-xa dụ khách "quan hệ" bầy đàn

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - "Nếu cần đối tác thì 500 (500 nghìn đồng), từ đầu đến cuối. Tất nhiên thời gian thì thoải mái, lúc nào chán thì thôi", một "nhân viên" mát-xa nói

Đằng sau dịch vụ mĩ miều, mat-xa Yoni

Theo một số tài liệu, “yoni” là một thuật ngữ tiếng Phạn cổ để chỉ âm đạo. Nó có nghĩa là “không gian thiêng liêng” hay “hang thần”. Do đó, mát-xa yoni chính là mát xa âm đạo, hay mát-xa “cô bé” của chị em. Tận dụng thời đại công nghệ, những kẻ bán dâm nam công khai rao tin trên facebook, youtube, thậm chí mở hẳn trang web đăng tải hình ảnh và những lời lẽ dung tục. Cái tên “mát-xa” yoni nghe chừng mỹ miều nhưng thực tế đó là những chiêu kích dục khiến các quý bà, quý cô không kìm hãm được ham muốn phải đi đến Z với những gã trai này.

Mô tả ảnh.
Một trang web công khai giới thiệu dịch vụ giúp quý bà sung sướng.

Chỉ với vài giây gõ Google là đã có thể tìm được hàng chục hàng chục số điện thoại và trang cá nhân. Bị ấn tượng với lời giới thiệu và trang web “chuyên nghiệp” của người có tên là David. H, chúng tôi bốc máy gọi ngay vào số điện thoại 0912xxxx47. H. quảng cáo có dịch vụ ở tất cả các thành phố lớn như TP. HCM, Hà Nội, Cần Thơ, Đà Nẵng, Hải Phòng. H. mở dịch vụ mát-xa yoni kiêm “Đọc truyện sex cho quý bà”.

- A-lô, em chào anh H. ạ. Mà có phải số anh H. không ạ?

(Một giọng nam trầm ấm vang lên. Giọng này chẳng phải dễ đốn tim phụ nữ, nhất là các quý bà sồn sồn?) Ừm… Đúng rồi em…!

- Em thấy anh đăng quảng cáo hấp dẫn quá. Không cưỡng nổi ý. Em phải gọi ngay xem thế nào.

(Dù cách nói mập mờ không rõ là quảng cáo gì nhưng H. bắt sóng luôn như đã thành thói quen) Ừm. Em ở đâu vậy?

- Em ở Thanh Xuân.

Ở đâu em?

- Thanh Xuân, Hà Nội ấy anh.

(Giọng bắt đầu cởi mở hơn) Ừ… Một người hay mấy người? Em cứ hỏi đi…

- Dạ hai ạ. Mà em thấy người ta quảng cáo nhiều, nhưng chẳng biết công dụng đến đâu anh? Anh, anh nói em nghe với?

Em muốn làm cho hai người à?

-Vâng!

Ừm. Nói thế nào được nhỉ. Mát-xa yoni này, nói chung là để thư giãn. Các bạn bị mẫn cảm với tình dục thì nó có thể hạn chế được. Ví dụ như bọn em sẽ được kích thích, làm ham muốn tăng lên.

- (Giọng bắt đầu lả lướt) Lúc đấy mà anh “ấy” cho bọn em xong, ham muốn tăng lên thì em tìm đối tác thế nào được?

Thì nếu như là… Nói chung bọn anh thì…

- Anh có cung cấp “đối tác” hay làm “đối tác” cho em lúc ấy không?

(Có lẽ, hắn hơi bất ngờ về độ mạnh bạo của khách) Hả… Có. Nếu bọn em có nhu cầu thì bọn anh sẽ “làm luôn” cho.

- Giá cả, thời gian thế nào anh?

Nếu như thế thì 500 (500 nghìn đồng –PV) từ đầu đến cuối. Tất nhiên thời gian thì thoải mái, lúc nào chán thì thôi.

- Anh có bận lắm không. Có dành thời gian sớm cho tụi em được không?

Ừm. Vô tư đi em. Nói chung em cứ sắp xếp thời gian. Cần lúc nào thì bọn anh đến ngay. Tốt nhất là nên vào buổi trưa, để còn có thời gian buổi chiều thoải mái. Mà em sinh năm bao nhiêu?

- Em sinh năm 1984 anh ạ.

Nhu cầu của em có cao không?

- Em tự do mà anh.

Ừm. Thế thì được (Có lẽ hắn đang gật gù tỏ vẻ ưng ý lắm)... Em thu xếp đi nhé.

- Ok. Bye anh!

Kết thúc cuộc trò chuyện, H. vẫn không buông tha. Có lẽ hắn nghĩ, mấy khi mà kiếm được một em 8X lại thoải mái và lả lơi thế. Gã đàn ông sinh năm 1978 này liên tục nhắn tin gạ gẫm: “Làm với anh em yên tâm, mát-xa không em cũng lên đỉnh ít nhất hai lần. Nếu cả quan hệ thì từ ba đến bốn lần. Thời gian không giới hạn”. Kinh tởm hơn, hắn còn gạ gẫm “khách” quan hệ theo kiểu bầy đàn: “Mà em từng làm tình tập thể chưa. Nếu thế thì hai nam, hai nữ cùng làm trong một phòng cho thêm cảm hứng”.

Vài lần là... nghiện luôn

Bốc máy gọi cho một số điện thoại khác cũng giới thiệu là phục vụ tận tình tại nhà hoặc khách sạn, nam thanh niên giới thiệu là K. (quê Sơn La). K. cho biết đã phục vụ mát-xa yoni hơn hai năm nay. Với kinh nghiệm làm việc ở một spa có tiếng ở Hà Nội, K. tự tin có thể giúp các quý bà, quý cô sảng khoái và thư thái. Giá tiền K. đưa ra là 300.000 đồng cho một ca từ 1,5-2 tiếng.

Tuy nhiên, khi hỏi tên và địa chỉ của spa mà K. thì hắn nằng nặc từ chối. Nếu mát-xa yoni là nghề tử tế và việc hắn làm ở spa là có thực thì việc gì phải che giấu? Khi chúng tôi hỏi, có nhân viên nữ làm nghề này không vì có người “hơi ngại” khi nhân viên phục vụ là nam. Cái giọng eo ẻo của K. mạnh dạn hẳn: “Không có nữ chị ạ. Mà sao phải ngại. Ngại lần đầu, mấy lần sau là thích và nghiện luôn ấy”. Cũng áp dụng chiêu bài như H., K. còn nhắn tin mồi chài: “Chị cứ mạnh dạn lên. Nếu chị không hài lòng và không thoải mái, em không dám lấy tiền của chị đâu”.

Kết thúc cuộc trò chuyện, chúng tôi không khỏi cảm thấy ớn lạnh khi ngày càng không ít gã đàn ông núp danh mát-xa hành nghề mại dâm. Một nghề kiếm ăn quá dễ mà các cụ ta vẫn nói “cơm no, bò cưỡi”.

Mô tả ảnh.
Mại dâm nam núp búng mát-xa yoni tồn tại từ lâu và ngày càng nở rộ (ảnh minh họa).

Quảng cáo hấp dẫn, có mặt ngay sau 30 phút

Dưới đây là một mẩu quảng cáo với lời mời chào vô cùng hấp dẫn

“Dịch vụ massage yoni cho nữ tại nhà hoặc khách sạn

Tiêu chí là mang lại sự thoải mái và thư giãn nhất cho chị em

Phụ vụ nhu cầu của các chị em hoặc vợ chồng tại nhà hoặc tại khách sạn

Thời gian phục vụ 60 phút

Chi phí dịch vụ 350k

Kỹ thuật viên có body chuẩn 1m70, 62kg mặt dễ nhìn

Kinh nghiệm - Nhiệt Tình - Lịch Sự - Kín Đáo

Phục vụ sau 30 phút kể từ khi nhận được yêu cầu

Lấy uy tín làm tiêu chí hoạt động

Mọi chi tiết vui lòng gọi hoặc nhắn tin hoặc gọi vào số: 0906 xxxxxx

Chúng tôi không phục vụ Gay mong các bạn thông cảm”

Người mua dâm cảm thấy “an toàn”

Chia sẻ với PV, Ths tâm lý học Tống Thị Thu Hương cho rằng, nạn mại dâm nam đã âm ỉ phát triển từ lâu. Lợi dụng nhu cầu của các quý bà, đặc biệt là những phụ nữ cô độc hoặc đến thì hồi xuân, tệ nạn này càng có cơ hội nở rộ. Trong xã hội ngày nay, không ít phụ nữ hiện đại luôn có cảm giác cô độc. Họ có nhu cầu trải nghiệm cảm giác lạ trong chuyện “chăn gối”.

Họ mong muốn được cháy hết mình, được thử thách tìm kiếm nhiều kinh nghiệm giường chiếu. Do đó, họ phải tìm kiếm nhiều cách để “giải phóng” phần “con” của mình. Hiện nay, mại dâm nam đang càng nở rộ dưới nhiều hình thức tinh vi song cơ quan chức năng dường như mới chỉ chú trọng quản lý mại dâm nữ. Người mua dâm vì thế sẽ cảm thấy “an toàn” hơn khi sử dụng mại dâm nam. Còn những kẻ bán dâm, đôi khi bán thân lấy tiền chỉ là phụ. Vốn dĩ họ còn muốn thoả mãn nhu cầu xác thịt.

Có thể phạm cùng lúc nhiều tội danh

Trao đổi với PV, luật sư Bùi Đình Ứng (đoàn luật sư TP. Hà Nội) phân tích: Nếu như các đối tượng chỉ đăng quảng cáo dưới hình thức làm đẹp, mát-xa… thì rất khó để chứng minh hành vi phạm tội. Tuy nhiên, nếu đối tượng cố tình đăng tải các hình ảnh, lời nói dung tục, clip mang tính nhạy cảm, khiêu dâm… nhằm mục đích thu lợi thì đã vi phạm pháp luật.

Theo Điều 253 Bộ luật Hình sự 1999 (sửa đổi bổ sung năm 2009, các đối tượng đã có dấu hiệu của tội truyền bá văn hoá phẩm đồi truỵ. Tuỳ theo hành vi mà xác định cụ thể tội danh cũng như định khung hình phạt. Bên cạnh đó, việc các đối tượng công khai “mời gọi”, rủ rê và giới thiệu người bán dâm cho khách còn cho thấy, họ đã phạm vào tội môi giới mại dâm theo Điều 255 Bộ luật Hình sự. Ngoài ra, theo luật sư Ứng, để ngăn chặn các đối tượng sử dụng công nghệ cao thực hiện các hành vi phạm tội, cơ quan công an nên lập các hòm thư điện tử để tiếp nhận ý kiến của người dân.

Kinh hãi với thú chơi thác loạn tập thể của giới trẻ
"1 girl 5 boy xưa lắm rồi"- phải đến lần thứ ba gặp mặt, trò chuyện, thuyết phục và khẳng định sẽ không đưa bất cứ hình ảnh, tên, địa chỉ L. mới dè dặt và bắt đầu kể.
Theo:  khoevadep.com.vn