Con gái cơ trưởng AirAsia mất tích: Hãy trả lại bố cho tôi!

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) -Con gái cơ trưởng AirAsia QZ 8501 viết: "Bố ơi về nhà thôi, con vẫn cần có bố. Hãy trả lại bố cho tôi. Bố ơi về nhà thôi. Bố phải được tìm thấy".

Kể từ khi nghe tin dữ máy bay AirAsia mất liên lạc với đài kiểm soát không lưu, chị Ida, vợ cơ trưởng Irianto đã nhốt mình trong phòng kín và không chịu gặp ai.

Angela Anggi Ranastianis, 22 tuổi, con gái cơ trưởng Iriyanto, viết: "Bố ơi về nhà thôi, con vẫn cần có bố. Hãy trả lại bố cho tôi. Bố ơi về nhà thôi. Bố phải được tìm thấy, bố phải trở về".

Ngoài Angela, ông Iriyanto còn có một cô con gái 7 tuổi khác tên là Arya Galih Gegana.

Mô tả ảnh.
Dòng chia sẻ xúc động của con gái cơ trưởng Iriyanto trên mạng xã hội.

Một người cháu gái của cơ trưởng nói với báo chí rằng ông Iriyanto là người chu đáo, và không bao giờ từ chối giúp đỡ ai đó khi họ cần.

"Bác Iriyanto luôn giúp đỡ mọi người vì bác là người rất chu đáo. Nếu người thân nào bị ốm, cần sự giúp đỡ, thậm chí về tiền bạc, bác tôi luôn sẵn lòng", cháu ông Iriyanto kể.

Được biết, Irianto là phi công giàu kinh nghiệm với hơn 6.000 giờ bay. Đối với người dân trong vùng, anh là một người rất tích cực tham gia hoạt động cộng đồng và là một thành viên trong Hội đồng thị trấn Sidoarjo.

Cùng chung lo lắng cho sự sống chết của người thân như gia đình chị Ida, Louise Sidharta, 25 tuổi cũng thấp thỏm ngóng tin từ chồng sắp cưới của mình, anh  Alain, 27 tuổi. Alain cùng với 5 người nhà đi du lịch sang Singapore ngày 28/12.  

Mô tả ảnh.
Cô Sidharta trả lời phỏng vấn báo chí tại sân bay Singapore khi nghe tin dữ về chồng sắp cưới của mình.

“Tôi nghe thấy tin tức trên radio và ngay lập tức truy cập Internet để đọc thông tin. Trái tim nói cho tôi biết, người yêu tôi trên chuyến bay đó”, cô nói.

Sidharta tỏ ra mạnh mẽ nói: “Chúng tôi phải tích cực và hi vọng rằng người thân sẽ được tìm thấy”. Cô cũng cho biết đã liên lạc với người thân của chồng sắp cưới ở Indonesia để xác nhận và được biết Siaun, bố mẹ của Siaun và 3 người anh em có ở trên chuyến bay QZ8501.

Được biết, Louise và Alain dự định làm đám cưới tại Indonesia sau khi Alain đi du lịch về. “Đây đáng ra là chuyến đi cuối cùng của Alain cùng với gia đình trước khi chúng tôi kết hôn” - Louise Sidharta nói.

Trên chuyến bay AirAsia QZ 8501 có anh Oscar Desano, tiếp viên hàng không. Theo thông tin từ trang cá nhân của Desano, anh sống tại thành phố Jakarta, Indonesia và tốt nghiệp đại học năm 2009.

Mô tả ảnh.
Oscar Desano (trái) chụp ảnh cùng một người bạn trước khi máy bay gặp nạn.

Trong vụ máy bay MH370 biến mất bí ẩn hồi tháng 3, nam tiếp viên từng cầu nguyện cho phi hành đoàn và hành khách trên trang cá nhân: "Cầu nguyện cho hành khách chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines, những người đã mất liên lạc với không lưu Việt Nam". Hồi tháng 7, sau khi MH17 bị bắn hạ, Desano cũng bày tỏ sự cảm thông trên Facebook: "Tôi rất tiếc về vụ MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines. Một năm mà Malaysia Airlines phải trải qua 2 thảm họa kinh hoàng. Cầu cho các tất cả các nạn nhân được yên nghỉ trong yên bình. Hy vọng mọi thứ sẽ ổn với Malaysia Airlines".

Anh cùng 3 tiếp viên, 2 phi công và một nhân viên kỹ thuật có mặt trên QZ 8501 khi máy bay mất tích.

Mô tả ảnh.
Doanh nhân Choi Chi Man mất tích cùng con gái 2 tuổi.
Oscar Desano (trái) chụp ảnh cùng một người bạn. Theo thông tin từ trang cá nhân của Desano, anh sống tại thành phố Jakarta, Indonesia và tốt nghiệp đại học năm 2009. Trong vụ máy bay MH370 biến mất bí ẩn hồi tháng 3, nam tiếp viên từng cầu nguyện cho phi hành đoàn và hành khách trên trang cá nhân: "Cầu nguyện cho hành khách chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines, những người đã mất liên lạc với không lưu Việt Nam". Hồi tháng 7, sau khi MH17 bị bắn hạ, Desano cũng bày tỏ sự cảm thông trên Facebook: "Tôi rất tiếc về vụ MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines. Một năm mà Malaysia Airlines phải trải qua 2 thảm họa kinh hoàng. Cầu cho các tất cả các nạn nhân được yên nghỉ trong yên bình. Hy vọng mọi thứ sẽ ổn với Malaysia Airlines". Anh cùng 3 tiếp viên, 2 phi công và một nhân viên kỹ thuật có mặt trên QZ 8501 khi máy bay mất tích.

Bài viết: http://news.zing.vn/Nhung-so-phan-tren-chuyen-bay-QZ-8501-mat-tich-post496892.html
Oscar Desano (trái) chụp ảnh cùng một người bạn. Theo thông tin từ trang cá nhân của Desano, anh sống tại thành phố Jakarta, Indonesia và tốt nghiệp đại học năm 2009. Trong vụ máy bay MH370 biến mất bí ẩn hồi tháng 3, nam tiếp viên từng cầu nguyện cho phi hành đoàn và hành khách trên trang cá nhân: "Cầu nguyện cho hành khách chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines, những người đã mất liên lạc với không lưu Việt Nam". Hồi tháng 7, sau khi MH17 bị bắn hạ, Desano cũng bày tỏ sự cảm thông trên Facebook: "Tôi rất tiếc về vụ MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines. Một năm mà Malaysia Airlines phải trải qua 2 thảm họa kinh hoàng. Cầu cho các tất cả các nạn nhân được yên nghỉ trong yên bình. Hy vọng mọi thứ sẽ ổn với Malaysia Airlines". Anh cùng 3 tiếp viên, 2 phi công và một nhân viên kỹ thuật có mặt trên QZ 8501 khi máy bay mất tích.

Bài viết: http://news.zing.vn/Nhung-so-phan-tren-chuyen-bay-QZ-8501-mat-tich-post496892.html

Trong khi giới chức trách đang nỗ lực tìm kiếm chiếc máy bay mất tích thì người thân của doanh nhân Choi Chi Man, một trong những hành khách trên chuyến bay QZ 8501 cho hay, họ đã chuẩn bị tâm lý để đối mặt với tình huống xấu nhất. Channel News Asia đưa tin, Choi đi trên chuyến bay QZ 8501 cùng con gái hai tuổi mang quốc tịch Singapore. Choi tốt nghiệp Đại học Essex tại Anh và đang là giám đốc của một công ty điện.

Mô tả ảnh.
Khairunisa là nữ tiếp viên trên chuyến bay QZ 8501. Ảnh do mẹ của cô cung cấp trong lúc mong chờ tin cô.

Trong một diễn biến khác, tại cuộc họp báo ở sân bay Surabaya, các quan chức giao thông Indonesia cho biết nước này đã cử 10 tàu, hai trực thăng và các đội thợ lặn đi tìm kiếm QZ8501. Hiện đã có ít nhất hai tàu Indonesia hiện đang ở rất gần vị trí máy bay AirAsia bị mất liên lạc.

Mô tả ảnh.
Maria Florentina Widodo (phải) cũng lên chuyến bay QZ 8501. Cô chụp ảnh cùng cha trước lúc máy bay cất cánh.
Mô tả ảnh.

Nico Giovanni vừa giành được học bổng của Bộ Giáo dục Singapore, cũng có mặt trên chuyến bay. Chàng trai 18 tuổi này trên chuyến bay QZ 8501 cùng cha mẹ và anh/em trai.

Người đứng đầu Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn Quốc gia Indonesia Soelistyo cho biết Indonesia không có "các công cụ" cần thiết trong quá trình trục vớt máy bay từ đáy biển, như phương tiện có thể lặn, nhưng nước này sẽ đề nghị các quốc gia khác giúp đỡ nếu cần thiết.

Mô tả ảnh.
Ông Bambang Soelistyo, người đứng đầu cơ quan tìm kiếm quốc gia Indonesia, ước tính vị trí chuyến bay QZ8501 xuất hiện lần cuối cùng trên màn hình radar.

"Do thiếu thốn về công nghệ, tôi đã phối hợp làm việc với ngoại trưởng Indonesia để chúng tôi có thể mượn chúng từ các quốc gia đề nghị giúp đỡ. Đó là Anh, Pháp và Mỹ", ông Soelistyo nói.

Máy bay AirAsia mất tích: Hành khách vẫn còn cơ hội sống sót
Các chuyên gia cho biết nếu máy bay đáp xuống biển thì lực lượng cứu hộ vẫn có cơ hội tìm thấy người sống sót vì nhiệt độ nước biển khá ấm.
Theo:  khoevadep.com.vn