6 lời nói dối "huyền thoại", người chồng nào cũng từng nói với vợ, câu 1 ai cũng nghe một lần

( PHUNUTODAY ) - Để vợ bớt giận, để vợ vui, để làm đẹp lòng vợ, người chồng thường nói ra những lời nói này.

"Anh đi ăn với mấy người đồng nghiệp, bạn bè thôi, làm gì có ai"

Khi xin phép vợ đi ra ngoài ăn uống, tất nhiên chẳng người đàn ông nào kể rằng họ đi nhậu, đi uống với cô này, cô kia. Họ thường chỉ kể với bạn rằng anh đi ăn uống với bạn bè, đồng nghiệp. Còn việc anh đi với ai, làm gì, tăng 2, tăng 3 thế nào thì trời mới biết.

ntdvnshutterstock-789327238-114236298

"Em gầy rồi, trông em có béo đâu"

Nhiều chị em phụ nữ bị ám ảnh bởi vẻ ngoài của mình. Họ luôn nghĩ mình quá béo, mình chưa đủ thon thả bằng cô A cô B. Nhiều người chồng buộc phải nói những lời này để nịnh đầm vợ, tránh vợ ăn kiêng quá đà, làm ảnh hưởng đến không khí ăn uống của cả gia đình.

Thực ra, đây cũng là lời nói dối dễ thương mà anh chồng nào cũng từng nói với vợ. Không những khen vợ gầy, nhiều người đàn ông còn khen vợ xinh, vợ đẹp. Đây cũng là cách để họ bày tỏ tình cảm với vợ của mình. Đây là một lời nói dối vô hại. Khi bạn trông không đẹp, chồng vẫn khen ngợi bạn để tránh làm bạn tổn thương, tức giận. Cuối cùng, bằng cách nói dối, anh ấy đã giữ được hòa bình.

"Ồ cô ấy, không có gì đâu. Từ ngày chia tay xong là anh không liên lạc gì"

Trước khi lấy vợ, người đàn ông cũng sẽ từng hẹn hò với cô này, cô kia. Tuy nhiên, gần đây, bạn phát hiện anh ấy hay like ảnh, thả tim ảnh của người phụ nữ khác. Khi bị vợ biết, tất nhiên họ sẽ chống chế rằng từ ngày chia tay, cả hai không liên lạc gì. Việc anh ấy thích, hay thả tim trên ảnh của tình cũ chỉ là "tiện tay" thôi.

Tất nhiên, lời chống chế của đàn ông trong trường hợp này có thể là đúng nhưng cũng có thể không. Bạn cần lưu ý và theo dõi chồng nhiều hơn khi phát hiện anh ấy thích hoặc thả tim trên ảnh của người yêu cũ.

"Cái này rẻ mà, không đắt đâu"

Đối mặt với áp lực cơm áo, gạo tiền, nhiều người phụ nữ thường cố gắng chi tiêu dè xẻn một chút. Tuy vậy, những ông chồng thường chẳng ngại vung tiền để mua những món đồ đẹp, đắt tiền tặng vợ.

Khi vợ hỏi về số tiền mà anh ấy đã phải bỏ ra để mua, tất nhiên, chẳng anh chồng nào bảo rằng nó rất đắt hoặc khai giá trị thực của món đồ cả. Những người chồng "sợ vợ" thường sẽ khai giá thành của món đồ thấp xuống, để vợ đỡ càm ràm.

1-114249571

"Anh có nhìn gì cô ta đâu"

Dù hai bạn đã yêu và cưới nhau bao lâu, chắc chắn anh chồng sẽ chẳng thể ngừng ngắm nhìn các cô gái khác. Khi một phụ nữ xinh đẹp bước qua, anh chồng nào cũng sẽ để ý thôi. Nếu váy ngắn của cô ấy bị gió thổi tung, chỉ anh nào khiếm thị mới không nhìn.

Đó là phản ứng rất bình thường nhưng sao họ lại phải nói dối? Bởi bạn không thích sự thật đó. "Đàn ông vừa hiểu rằng bản năng họ thích nhìn ngắm nhưng đồng thời cũng biết mình phải luôn đối xử với vợ như thể cô ấy là mối quan tâm duy nhất", nhà tâm lý Kovacs phân tích.

“Đi thôi em, trông em đẹp lắm rồi”

Bạn muốn trông thật đẹp tại bữa tiệc và phải dành nhiều thời gian trang điểm, lựa chọn đồ, trong khi anh ấy thì chỉ quan tâm đến việc hai người có đến bữa tiệc muộn hay không. Với anh ấy lúc này, không quan trọng là bạn trông thế nào, miễn là hai người nhanh chóng ra khỏi nhà để đến bữa tiệc. “Trông em đẹp lắm rồi" là lời nói dối khiến các nàng bực mình hơn bất cứ điều gì.

Theo:  xevathethao.vn copy link