Án chung thân cho kẻ hận vợ giết con

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Muốn níu kéo tình cảm nhưng bị vợ cự tuyệt, hung thủ nhẫn tâm tước đoạt sinh mạng đứa con ruột rồi tự vẫn, chỉ để người phụ nữ kia ân hận cả đời.

Sáng 29/9 TAND TP. HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Nguyễn Ái Khanh (SN 1959, ngụ Q.Gò Vấp) về tội “Giết người”. Nạn nhân là cháu Nguyễn Hữu Phong (SN 2009), con ruột bị cáo.

Theo thông tin ban đầu, Khanh từng sống như vợ chồng với chị Trương Thị Xuân (trú quận Phú Nhuận) và có 2 con chung. Sau đó 2 người chia tay, 2 con sống chung với mẹ. Muốn níu kéo tình cảm nhưng không thành, bị cáo nảy sinh ý định giết Phong để chị Xuân phải ân hận.

hận vợ giết con

Bị cáo Nguyễn Ái Khanh tại phiên tòa.

Khoảng 19h ngày 4/1/2014, Khanh đến nhà chị Xuân đón cháu Phong đi chơi. Sau khi ghé qua một  vài địa điểm vui chơi giải trí, khoảng 21h45, 2 bố con nghỉ lại ở khách sạn trên đường Cộng Hòa, quận Tân Bình.

Khoảng 5h ngày 5/1, chờ cháu Phong ngủ say, Khanh lấy gối đè lên mặt để cháu chết ngạt. Bất chấp đứa con nhỏ giẫy giụa, phản kháng quyết liệt đối với cái chết, người cha ác man giữ chặt tay, ấn mạnh hơn nữa cho đến khi nạn nhân bất động hoàn toàn.

Sau khi giết chết con mình, Khanh ngồi viết thư “tuyệt mệnh” rồi dùng dao nhọn tự đâm vào người ngất xỉu

Đến khoảng 8h cùng ngày, nhân viên khách sạn lên phòng kiểm tra, phát hiện Khanh vẫn còn thở liền đưa đi cấp cứu. Bị cáo may mắn thoát chết nhưng sau đó bị Công an bắt giữ.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận thấy hành vi của Khanh là hết sức nguy hiểm, thực hiện hành vi vi phạm pháp luật chỉ để thỏa mãn mong muốn khiến người vợ đau khổ. 

Nguyễn Ái Khanh bị tuyên phạt tù chung thân vì tội “Giết người”.

cho con đẻ uống thuốc trừ sâu
Mẹ cho con uống thuốc trừ sâu giải thoát khỏi cơn cùng quẫn
9 năm sau khi đầu độc chết con đẻ bằng độc dược, người mẹ nhẫn tâm phải đứng trước vành móng ngựa chịu sự trừng phạt của pháp luật.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn
TIN MỚI CẬP NHẬT