Kẻ giết vợ chồng chủ tiệm cầm đồ lĩnh án tử

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Ngày 25/9, HĐXX sơ thẩm quyết định tuyên phạt Nguyễn Văn Hải (xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn) án tử hình về tội “giết người” và “cướp tài sản”.

Theo bản cáo trạng, vào đêm ngày 31/5, Nguyễn Văn Hải đến tiệm cồng đồ của vợ chồng anh Lê Sỹ Thưởng  và chị Lê Thị Loan tại thôn 3 xã Đông Anh, huyện Đông Sơn để lấy 10 triệu đồng. Sau khi “nướng” số tiền bán xe vào sòng bạc, hải nảy sinh ý định lấy lại xe nếu không được sẽ ra tay sát hại chủ tiệm cầm đồ.

Bị cáo Hải tại phiên tòa xét xử

Bị cáo Hải tại phiên tòa xét xử.

Nghĩ là làm, đến ngày 1/6, Hải nhờ em trai là Nguyễn Xuân Hà đưa đến tiệm cầm đồ xin xe nhưng bị chủ tiệm từ chối. Như đã tính trước, đối tượng Hải  xông vào dùng dao chém chết vợ chồng chủ tiệm cầm đồ. 

Gây án xong, Hải lục đồ đạc lấy 2 triệu đồng và 2 chiếc điện thoại di động. Loay hoay phá két sắt lấy thêm tài sản không được, hung thủ gọi em trai đến đón về. 

Khi về nhà, Hải đã kể chuyện giết người cho em trai là Hà và vợ là Nguyễn Thị Hiền nghe. Biết chuyện, Hiền đã nhờ Nguyễn Tài Hoàng (con nhà cậu) chở Hải đi trốn. Trên đường đi, Hải kể luôn chuyện giết người cho Hoàng biết. Dù lên kế hoạch trốn chạy, nhưng kẻ máu lạnh đã bị cơ quan công an tỉnh Thanh Hóa vây bắt ngay sau đó. 

Tại phiên tòa xét xử, bị cáo Hải đã khai nhận toàn bộ hành vi giết người man rợ. Xét thấy hành vi phạm tội của Hải là vô cùng nghiêm trọng, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hải mức án tử hình về tội “giết người” và “cướp tài sản”; Nguyễn Thị Hiền (vợ Hải) 12 tháng tù giam; Nguyễn Tài Hoàng (em con cậu với Hải) 12 tháng tù giam; Nguyễn Xuân Hà (em trai Hải) 18 tháng tù đều với tội “che giấu tội phạm”. Ngoài ra, bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại 209,5 triệu đồng. 

Giết người trong đám cưới, khách chạy tán loạn
Sẵn men rượu trong người, kẻ máu lạnh dùng dao chọc tiết lợn xông vào đoạt mạng người láng giềng khiến khách dự tiệc cưới chạy tán loạn.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn
TIN MỚI CẬP NHẬT