Gã chồng thả rắn độc cắn chết vợ vì sợ phải trả lại của hồi môn sau khi ly dị

( PHUNUTODAY ) - Chỉ vì sợ ly dị sẽ mất hết của hồi môn mà người đàn ông đã nhiều lần tìm cách thả rắn để giết vợ.

Mới đây, một người đàn ông ở Ấn Độ đã bị bắt vì cáo buộc giết vợ bằng cách thả một con rắn hổ mang vào phòng.

Theo thông tin trên báo Pháp luật Việt Nam, hôm 25/5, cảnh sát bang Kerala, Ấn Độ cho biết đã bắt giữ Sooraj (27 tuổi) với cáo buộc giết vợ bằng cách thả rắn hổ mang vào phòng ngủ của cô này sau lần đầu thả rắn lục thất bại.

Người chồng thả rắn hổ mang để giết vợ với ý định chiếm đoạt tài sản.

Người chồng thả rắn hổ mang để giết vợ với ý định chiếm đoạt tài sản.

Qua điều tra, cảnh sát phát hiện dữ liệu thu được trong điện thoại của nghi phạm cho thấy hắn đã liên lạc với những kẻ săn bắt rắn và cũng đã xem một số video về rắn trên mạng.

Khoảng tháng 3, Sooraj mua một con rắn lục Russell có nọc độc. Theo sĩ quan Ashok Kumar, con rắn cắn vợ của Sooraj, Uthra, khiến cô phải nằm viện gần 2 tháng. Chưa dừng lại, đến đầu tháng 5, trong lúc Uthra vẫn phải dưỡng sức tại nhà của bố mẹ đẻ thì Sooraj lại mang về tiếp một con rắn hổ mang và ném vào người vợ đang ngủ.

Vợ chồng Sooraj và Uthra trước khi xảy ra sự việc.

Vợ chồng Sooraj và Uthra trước khi xảy ra sự việc.

Theo thông tin trên Người lao động, khi gia đình Uthra biết con gái họ bị rắn cắn, họ nảy sinh nghi ngờ vì Uthra cũng từng bị rắn cắn hồi đầu tháng 3. Gia đình của Uthra đã gọi cảnh sát sau khi nhận thấy con rể muốn chiếm tiền vàng. Hắn nhận được nhiều tiền mặt và 100 đồng vàng của hồi môn song muốn lấy vợ khác nên bày ra âm mưu nói trên.

Được biết, sau khi xảy ra sự việc những người bán rắn cho Sooraj cũng đã bị bắt giữ.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn