Một người mẹ đơn thân để lại con gái 11 tháng tuổi ở cửa chùa giữa đêm, người còn lại gần như sống trong bệnh viện khi con trai mắc ung thư nguyên bào thần kinh. Hai hoàn cảnh khác nhau nhưng đều khiến những người mẹ phải đối diện với một lựa chọn quá sức: làm sao để con được chăm sóc khi chính mình cũng đang ở tận cùng sự khó khăn.
Người mẹ đơn thân để lại con gái 11 tháng tuổi trước cửa chùa
Khoảng 1 giờ sáng ngày 7.9, sư cô Hoàng Thị Hà phát hiện bé gái khoảng 11 tháng tuổi được đặt trên một chiếc bàn trong khuôn viên chùa Yên Bình, xã Hương Bình, tỉnh Hà Tĩnh. Bên cạnh bé là một túi đựng quần áo, sữa, sổ theo dõi tiêm chủng và một lá thư được cho là của mẹ cháu.
Sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra sức khỏe cho bé và xác minh người thân. Bé nặng 7,2 kg, sức khỏe bình thường và đã được tiêm chủng đầy đủ theo lịch. Hiện cháu được tạm thời bàn giao cho chùa Yên Bình chăm sóc trong thời gian cơ quan chức năng xử lý vụ việc.
Lá thư của của người mẹ hé lộ hoàn cảnh phía sau
Đi cùng bé gái không chỉ có những vật dụng thiết yếu mà còn là lá thư được người mẹ để lại. Theo thông tin trong lá thư, người mẹ cho biết mình là công nhân, làm mẹ đơn thân và có thu nhập ít ỏi.
Vì con không có bố, kinh tế không đủ để nuôi dưỡng, trong khi giấy khai sinh của bé cũng chưa được hoàn tất, chị đã gửi con lại nơi cửa chùa với mong muốn con được chăm sóc tốt hơn. Trong thư, chị mong các cấp có thẩm quyền tạo điều kiện để con được ở lại chùa và hy vọng một ngày nào đó, nếu có cơ hội, hai mẹ con vẫn có thể gặp lại nhau.

Lá thư của người mẹ để con gái lại nơi cửa chùa.
Chi tiết này khiến câu chuyện về người mẹ đơn thân trở nên day dứt hơn. Người mẹ không rời đi mà không để lại gì cho con, ngược lại quần áo, sữa và sổ theo dõi tiêm chủng đều được chuẩn bị trước khi bé được gửi lại.
Với một nữ công nhân có thu nhập hạn chế, việc vừa kiếm sống vừa một mình chăm con nhỏ có thể trở thành gánh nặng vượt quá khả năng. Lá thư không thể giải thích hết những gì người mẹ đơn thân đã trải qua, nhưng ít nhất cho thấy quyết định ấy đi cùng mong muốn con được tiếp tục chăm sóc và một ngày có thể trở về bên mẹ.
Người mẹ đơn thân ôm con nhỏ chống chọi với ung thư
Ở một hoàn cảnh khác, chị Lương Thị Tuyết, sinh năm 2004, cũng đang một mình chăm sóc con trai Lương Hoàng Gia Huy, sinh năm 2025. Vừa hạnh phúc làm mẹ chưa được bao lâu, chị đã phải đối diện với tin con mắc ung thư nguyên bào thần kinh và bệnh đã di căn.
Khi mới chào đời, Gia Huy thường xuyên quấy khóc, đi ngoài nhiều lần trong ngày. Khoảng 2 tháng tuổi, bé xuất hiện tình trạng khóc thét, tím tái, bụng trướng và vùng bẹn sưng to. Sau quá trình thăm khám, bác sĩ phát hiện tổn thương ở gan và một khối bất thường trong ổ bụng.
Từ bệnh viện ở Thanh Hóa, bé Gia Huy được chuyển ra Bệnh viện Nhi Trung ương để tiếp tục xét nghiệm, chụp chiếu và thực hiện các thủ thuật cần thiết. Kết quả xác định bé mắc ung thư nguyên bào thần kinh đã di căn, đồng nghĩa hành trình điều trị phía trước là rất dài với một đứa trẻ còn quá nhỏ.
Người mẹ trẻ phải vay mượn để chữa bệnh cho con
Là mẹ đơn thân, chị Tuyết gần như không thể đi làm khi phải dành phần lớn thời gian chăm con. Gia đình ở vùng núi, điều kiện kinh tế khó khăn, trong khi mỗi chuyến đưa con xuống viện lại phát sinh thêm tiền đi lại, ăn uống và những khoản chi phí không nằm trong phạm vi bảo hiểm.

Bé Lương Hoàng Gia Huy đang được điều trị ung thư nguyên bào thần kinh tại Bệnh viện Nhi Trung ương.
Gia Huy được hưởng bảo hiểm y tế 100%, giúp gia đình giảm một phần áp lực. Tuy nhiên, riêng lần đầu đưa con ra Bệnh viện Nhi Trung ương, gia đình phải chi khoảng 14 triệu đồng cho xét nghiệm gene cùng các khoản chụp chiếu và dịch vụ khác, một con số lớn đối với hoàn cảnh hiện tại.
Những ngày ở bệnh viện cũng là thử thách tinh thần khá lớn với người mẹ đơn thân này. Chị Tuyết cho biết mỗi lần con lấy máu, chọc tủy hay thực hiện xét nghiệm, chị chỉ biết ôm con khi bé đau đớn và mong có thể chịu thay con phần nào những nỗi đau ấy.
Hai đứa trẻ và những hy vọng còn ở phía trước
Hai câu chuyện của hai người mẹ đơn thân không giống nhau về hoàn cảnh, nhưng đều bắt đầu từ một điểm chung: người mẹ phải tự xoay xở trước những khó khăn vượt quá khả năng của mình. Một người gửi con lại nơi cửa chùa, người còn lại bám trụ bên con trong bệnh viện và tìm cách vay mượn chi phí điều trị.
Hiện bé gái 11 tháng tuổi đang được chùa Yên Bình tạm thời chăm sóc, trong khi chính quyền xã Hương Bình tiếp tục thực hiện các thủ tục cần thiết để đảm bảo quyền lợi của bé. Với Gia Huy, chặng đường điều trị ung thư nguyên bào thần kinh vẫn còn phía trước khi căn bệnh đã di căn.
Một đứa trẻ đang chờ một mái ấm đủ đầy, một đứa trẻ khác cần thêm cơ hội để tiếp tục lớn lên. Và phía sau hai em vẫn là những người mẹ đang cố tìm cách tốt nhất cho con, dù mỗi người đều phải đối diện với một hoàn cảnh không dễ dàng.