Ảnh: Đoàn Việt kiều thăm thác Bản Giốc

07:19, Thứ tư 10/04/2013

( PHUNUTODAY ) - Tới đây, Đoàn kiều bào Việt Nam về thăm đất nước đã hiểu rõ sự thật về đường biên giới quốc gia. Rõ ràng những thông tin Việt Nam mất đất, mất thác là không chính xác, xuyên tạc, bịa đặt.

Vượt ngàn dặm xa xôi về với đất mẹ – Tổ quốc Việt Nam, những cảm xúc dạt dào nhất như vỡ òa khi lần đầu tiên, hơn 40 Việt kiều được nhìn tận mắt, được ngắm, được ôm lấy cột mốc chủ quyền.

[links()]

Trong giây phút thiêng liêng, soi mình xuống dòng Quây Sơn, đứng bên Thác Bản Giốc hùng vĩ và thơ mộng, ai cũng xúc động. Tới đây, Đoàn kiều bào Việt Nam về thăm đất nước đã hiểu rõ sự thật về đường biên giới quốc gia. Rõ ràng những thông tin Việt Nam mất đất, mất thác là không chính xác, xuyên tạc, bịa đặt.

Sau khi tới thăm Thác Bản Giốc, Đoàn Việt kiều về thăm quê hương lần này còn thăm một số địa danh tại Cao Bằng như hang Pắc Bó, suối Lê-nin, dự lễ cầu siêu, thăm Đền Hùng...

Đoàn Việt kiều chụp ảnh lưu niệm tại Đồn Biên phòng Đàm Thủy, tỉnh Cao Bằng
Đoàn Việt kiều chụp ảnh lưu niệm tại Đồn Biên phòng Đàm Thủy, tỉnh Cao Bằng

 

Bộ đội Biên phòng trao đổi tình hình với bà con Việt Kiều
Bộ đội Biên phòng trao đổi tình hình với bà con Việt Kiều

 

Cụ Lê Văn Duyên, 84 tuổi, Việt kiều Mỹ, xúc động phát biểu
Cụ Lê Văn Duyên, 84 tuổi, Việt kiều Mỹ, xúc động phát biểu

 

Thác Bản Giốc hùng vĩ và thơ mộng
Thác Bản Giốc hùng vĩ và thơ mộng

 

Cán bộ biên phòng giải thích cho bà con Việt kiều về công tác phân giới cắm mốc
Cán bộ biên phòng giải thích cho bà con Việt kiều về công tác phân giới cắm mốc

 

Bộ đội Biên phòng là chỗ dựa cho nhân dân
Bộ đội Biên phòng là chỗ dựa cho nhân dân
  • (Theo QĐND)
chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc