Tờ Chinanews số ra ngày 30/6 đã cho đăng 1 loạt bức ảnh chụp những trẻ em nghèo ở một huyện miền núi của tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Đây giống như 1 bức tranh khác về xã hội Trung Quốc, Chinanew cho biết.
Những trẻ em nghèo tại 1 huyện miền núi của tỉnh Vân Nam đang học bài ngoài trời vì không có lớp học trong khi thời tiết ngoài trời chỉ khoảng 3-4 độ C. Mỗi 1 học sinh tay cầm sách và 1 khay đựng củi để sưởi ấm |
1 hình ảnh từng gây xôn xao trên nhiều mạng xã hội Trung Quốc chụp 1 bé gái nghèo đang học bài dưới tán nhà tranh ở 1 ngôi làng miền núi ở phía Tây tỉnh Vân Nam |
Trang phục đến trường của trẻ em nghèo miền núi Trung Quốc dưới thời tiết 3-4 độ C |
Một xã hội khác, một Trung Quốc nghèo đói và khổ cực dưới cái nhìn của phóng viên tờ Chinanew. |
Niềm vui được học chữ của trẻ em nghèo Trung Quốc cho dù có được cái chữ nhưng em phải kiếm củi để mua sách trong tuyết lạnh với bàn tay bị cước sưng húp và lở loét |
Trẻ em ở đây phải kiếm củi để bán lấy tiền mua sách... |
Trẻ em ở đây phải kiếm củi để bán lấy tiền mua sách... |
1 mẩu bút chì cụt lủn nhưng nó là thứ vô giá đối với cậu bé này |
Nếu những tên tham quan Trung Quốc như Bạc Lai Hy nhìn thấy những cảnh này không biết có cảm xúc gì? Thay vì phát triển quân sự, chạy đua vũ trang Trung Quốc nên đầu tư phát triển giáo dục. Trẻ em chính là tương lai của đất nước |
Thay vì đóng 1 chiếc tàu khu trục, hay sản xuất 1 quả tên lửa để xâm chiếm tấn công nước khác, sao các nhà lãnh đạo Trung Quốc không lấy tiền đó mà phát triển giáo dục, xây nhiều trường học, đường sá cho trẻ em nghèo ở miền núi...Chắc chắn khi đó chúng ta không bao giờ nhìn thấy cảnh này nữa. |
Để có được cái chữ, đối với trẻ em nghèo là sự đánh đổi rất nhiều thứ. |
- Phú nguyễn (theo Chiananew)