Bà xã diễn viên Kinh Quốc bị bắt vì liên quan đến đường dây cho vay nặng lãi

12:01, Thứ năm 08/04/2021

( PHUNUTODAY ) - Thông tin bà xã Kinh Quốc bị bắt vì cho vay nặng lãi đang gây xôn xao dư luận.

Tối 7/4, bà Lâm Thị Thu Trà -  vợ diễn viên Kinh Quốc và chị dâu Đặng Thị Tuyết Lan (55 tuổi, cùng ở TP Vũng Tàu) bị Công an thị xã Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu bắt tạm giam 2 tháng để điều tra hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Đồng thời thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu thể hiện việc cho vay tiền. Hai người này đã cho cha con Thiện vay nhiều tỷ đồng với lãi 2.000-3.000 đồng mỗi triệu đồng, công an bước đầu làm rõ được bà Trà thu lợi bất chính hơn 106 triệu đồng.

vo-kinh-quoc 2

Kinh Quốc là nam diễn viên từng đóng nhiều bộ phim như Hướng nghiệp, Dòng đời, KTX, Bước nhảy hoàn vũ, Scandal 2: Hào quang trở lại. Thời gian gần đây, Kinh Quốc chủ động ngưng đóng phim truyền hình, rẽ hướng sang làm YouTube. Sau khi ly hôn, Kinh Quốc tái hôn với nữ đại gia Vũng Tàu tên là Lâm Thị Thu Trà vào năm 2016. Vợ của Kinh Quốc có hai con gái riêng, nam diễn viên cũng có một cậu con trai riêng. Ngoài ra, vợ chồng Kinh Quốc cũng có một cô con gái chung.

Kinh Quốc từng chia sẻ Thu Trà đã tặng xe hơi 6 tỷ đồng cùng nhiều món hàng hiệu đắt đỏ. Sau khi tái hôn, cuộc sống của Kinh Quốc như sang trang mới. Anh bắt đầu dùng hàng hiệu, đi xe sang, ở biệt thự. "Việc tiền bạc nuôi con gần như tôi không biết gì và cũng không để tâm. Ngay từ đầu vợ chồng tôi đã thỏa thuận, tôi lo công việc, vợ tôi lo con cái. Nhưng tôi biết, chi phí cho con cái và gia đình cô ấy bỏ ra là không ít" - Kinh Quốc từng chia sẻ với truyền thông.

Empty
vo-kinh-quoc 3

Nam diễn viên cũng cho biết vợ đại gia không thích showbiz: "Vợ tôi không thích showbiz. Nếu có đi chung cô ấy cũng rất lóng ngóng dù bản thân cô ấy có rất nhiều đồ đẹp, đồ hiệu, nhưng toàn là trình diễn ở những nơi cô ấy muốn đến chứ không thích đi đến thảm đỏ. Đồ hiệu thì cô ấy dư chứ không thiếu. Theo như bình thường, người vợ sẽ tháp tùng chồng đi sự kiện nhưng với vợ tôi thì không hề thấy.

Lúc gặp vợ, cô ấy không biết tôi là diễn viên, vì cô ấy đâu có xem phim. Nhưng chắc là nhờ tôi hoạt ngôn nên cô ấy thấy ở tôi sự hấp dẫn. Cô ấy không cần người đàn ông nhiều tiền, giàu có, cũng không cần người đàn ông đẹp trai. Tôi nghĩ cô ấy cần người đàn ông hấp dẫn theo kiểu của cô ấy. Hiện tại, tôi vẫn chưa thấy cô ấy có động tĩnh gì dù cô ấy "soi" Facebook mỗi đêm. Tôi cũng không buồn về vụ này. Vì đến bây giờ, trong cuộc sống, hai vợ chồng đôi khi giống nhau chưa chắc là tốt, phải có sự bổ sung cho nhau mới tốt. Tôi làm nghệ thuật bay bổng, lãng mạn còn cô ấy đòi hỏi sự chính xác. Chính vì tính cách khác biệt nên đêm về ngồi tâm sự với nhau và đó là sự mới mẻ. Chứ hai người giống nhau thì sẽ không biết nói gì. Cho nên hai vợ chồng tôi vẫn gắn bó với nhau đến bây giờ".

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc