Bắt gặp vợ và sếp tình tự trong phòng làm việc

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Tôi sốc nặng khi tận mắt chứng kiến cảnh vợ mình và sếp đang thân mật ngay trên bàn làm việc.

Tôi năm nay 30 tuổi và đã lấy vợ được 1 năm. Vợ kém tôi 6 tuổi, hai đứa vẫn chưa có con. Tôi và Thúy cùng làm việc trong một tập đoàn tư nhân nên hiểu công việc và có được sự đồng cảm dành cho nhau. Vợ tôi là người xinh đẹp, sắc sảo và khéo ăn nói. Nhờ vậy chỉ vài tháng sau ngày hai đứa kết hôn, cô ấy được cất nhắc làm thư ký riêng cho sếp, trong khi tôi vẫn là nhân viên bình thường với mức lương kém hơn.

Tôi từng làm nhiều cách, từ phản đối, khuyên nhủ vợ mình từ bỏ vị trí đó bởi cô ấy đã có chồng, công việc đó lại đòi hỏi thường xuyên phải đi công tác xa, tiếp khách cùng sếp. Nó sẽ khiến Thúy có ít thời gian chăm sóc gia đình, ở bên chồng con.

Thế nhưng, những lúc như thế, vợ luôn ngọt nhạt rằng cô ấy yêu tôi và đủ khôn ngoan để đối phó với những tình huống khác nhau. Và tôi phải tin vợ mình, ủng hộ cô ấy. Trước sự cương quyết của Thúy, tôi cũng đành phải nhượng bộ nhưng trong lòng vẫn vô cùng lo lắng, bất an về một kịch bản tồi tệ có thể xảy ra.

Ngay khi vừa mở cánh cửa ra, đập vào mắt tôi là cảnh tượng vợ và ông sếp đang ôm ấp.

Kể từ khi vợ đảm nhiệm vị trí mới trong công ty, tôi đã nghe được không ít lời xì xào về mối quan hệ mờ ám giữa vợ và sếp. Thế nhưng vì không tin dư luận lại thiếu bằng chứng nên tôi cũng chẳng thể làm gì. Thế rồi một buổi sáng mới đây, khi chứng kiến cảnh vợ mình vào trong phòng sếp đã hơn 2 giờ, lòng nóng như lửa đốt, linh tính có chuyện không hay, tôi đã đánh liều đẩy cửa bước vào xem thực hư ra sao.

Hỡi ôi, ngay khi vừa mở cánh cửa ra, đập vào mắt tôi là cảnh tượng vợ và ông sếp đang ôm ấp và có những cử chỉ thân mật trên chính bàn làm việc cùng đống giấy tờ ngổn ngang. Hai kẻ đã có gia đình lập tức rời khỏi nhau nhưng vẫn không tránh sự ngượng ngùng, cuống quýt vì sự có mặt bất ngờ của tôi.

Tôi đã chuẩn bị sẵn tư tưởng nghỉ việc khi tự động tiến vào bởi biết rằng sếp sẽ chẳng đời nào bỏ qua chuyện này. Đập bàn đập ghế, ông ta quát tháo và đuổi việc. Tôi chấp nhận rời đi không chút hối tiếc.

Nhưng thật cay đắng là cô vợ của tôi lại nhất quyết không chịu hối lỗi, cô ta thậm chí còn trách mắng chồng cư xử thô lỗ, làm ảnh hưởng đến công việc của cô ta.

Khi tôi gặng hỏi vợ mình sự thật mối quan hệ với sếp, cô ta vẫn tiếp tục phủ nhận với sự bối rối. Và khi tôi đưa ra hai lựa chọn hoặc bỏ việc ở nơi đó hoặc hai đứa sẽ ly hôn. Cô ta đã chọn vế thứ 2 bởi đó là công việc ưa thích và phải rất khó khăn mới có được.

Đến lúc này tôi mới thấm thía sự căn ngăn của mẹ trước kia. Ngày dẫn Thúy về ra mắt, mẹ đã từng nói rằng tôi sẽ không có được hạnh phúc nếu lấy Thúy làm vợ. Mẹ quả quyết, Thúy là người thủ đoạn, có dã tâm nên sẽ chẳng từ bỏ chiêu thức nào để đạt được mục đích đề ra. Thế nhưng vì quá mê vẻ đẹp của cô ấy, tôi bất chấp mọi lời khuyên của mẹ để làm đám cưới cho bằng được.

Giờ đây khi nghĩ lại mọi chuyện, tôi thấy lời mẹ thật đúng. Thúy mãi lần nữa chuyện sinh con với lý do là kinh tế hai đứa chưa ổn định, công việc chưa thật tốt dù hai đứa đã có nhà riêng và không quá thiếu thốn. Cô ta cũng nhiều lần chê vị thế công việc của chồng và luôn so sánh với những người giàu có.

Tôi tránh mình đã trái lời mẹ để rồi phải nhận trái đắng. Tôi đã bị nhan sắc của người đàn bà đó làm cho mê hoặc mà chẳng để ý gì đến những điểm trừ của cô ta. Đó có thể là cái giá mà tôi phải trả cho sự mù quáng, hiếu thắng của mình.

Bi kịch của cô nàng muốn tìm người yêu sành điệu
Tôi chẳng thể ngờ, bạn gái chia tay mình chỉ là bởi tôi không phải là người sành điệu và giỏi hôn.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn
TIN MỚI CẬP NHẬT