Bé trai 2 tuổi bị bỏ rơi ở quán phở được bố mẹ ruột đón về

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Sau hai ngày bị người thân bỏ rơi ở quán phở trên phố, cháu bé 2 tuổi đã được bố mẹ đón về với gia đình.

Ngày 13/6, thông tin từ Công an phường Chương Dương cho biết, bé trai 2 tuổi bị bỏ rơi ở quán phở trên phố Vọng Hà (quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội) hôm 11/6 đã được bố mẹ ruột đến xin được đón về.

Báo Infonet đưa tin, theo Thiếu tá Vũ Văn Hải, Trưởng Công an phường Chương Dương cho biết, ngay sau khi thông tin bé Lê Minh Đăng (2 tuổi, ở xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La) bị người thân bỏ rơi ở quán phở trên địa bàn phường đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều người.

Trong ngày 13/6, có 2 người đến công an phường trình báo là cha mẹ của bé trai bị bỏ rơi trên. Hai người này gồm một nam một nữ đến nói mình là cha mẹ của cháu bé nhưng đến vào 2 thời điểm khác nhau, 1 người đến buổi sáng và 1 người đến buổi trưa.

Họ nói quê ở Sơn La, vợ chồng đã bỏ nhau. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chúng tôi đã hướng dẫn họ sang Trung tâm bảo trợ xã hội ở quận Hà Đông, mang giấy tờ pháp lý chứng minh là cha mẹ đẻ của cháu bé thì mới nhận lại được con", thiếu tá Hải nói.

Trao đổi trên Thanh Niên, đại diện Trung tâm bảo trợ xã hội số 3 cho biết, đã bàn giao cháu bé cho gia đình theo đúng quy định của pháp luật. “Đến nhận cháu tại trung tâm có đầy đủ bố mẹ đẻ và người thân trong gia đình”, đại diện trung tâm này cho hay.

Mô tả ảnh.
Bé trai 3 tuổi được mẹ và người thân đón về trong buổi trao quà sáng 13/6

Được biết, Trung tâm bảo trợ xã hội, gia đình cháu bé gửi lời cảm ơn tới sự quan tâm, chia sẻ rộng rãi của mọi người, giúp cháu có cơ hội trở về với người thân.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, người bỏ lại cháu bé ở quán phở là mẹ ruột. Người mẹ nói rằng do cuộc sống quá khó khăn nên đã bỏ lại con, thời điểm xuống nhận lại con, chị này đã rất ân hận. Việc chị đưa con đi và bỏ lại ở Hà Nội, gia đình không hay biết.

Trước đó, khoảng hơn 9 giờ sáng ngày 11/6, một bé trai khoảng 2 tuổi bị cha mẹ bỏ rơi ở quán bún phở sau đó người dân đã đưa lên công an phường trình báo.

Khi lên phường mọi người mới thấy một tờ giấy trong túi của bé, ghi đầy đủ họ tên, năm sinh của bé cùng nội dung "vì hoàn cảnh không thể nuôi con, mong giúp đỡ đưa con vào viện bảo trợ”. Lập tức, một gia đình ở Hải Phòng biết chuyện đã ngỏ ý nhận bé về nuôi. 

Mô tả ảnh.
Bé trai 3 tuổi bị bỏ rơi ở quán phở.

Ngay sau đó, UBND phường Chương Dương đã tiếp nhận bé trai, đồng thời, phát thanh trên loa của phường để hy vọng người thân cháu suy nghĩ rồi quay lại đón con nhưng sau đó không ai đến nhận.

Cũng trong ngày hôm qua (11/6), đại diện chính quyền phường Chương Dương đã đưa cháu đi khám kiểm tra sức khỏe.

Tối cùng ngày đã bàn giao cháu cho Trung tâm bảo trợ xã hội để sau này bố mẹ cháu nếu muốn quay lại tìm con còn có cơ sở.

2 cháu bé trong vụ đổ xăng đốt cả nhà mẹ vợ đang nguy kịch
2 cháu bé trong vụ đổ xăng đốt cả nhà mẹ vợ đang nguy kịch
(Xã hội) - (Phunutoday) - Dù được các bác sĩ tích cực chăm sóc song tình trạng 2 cháu bé trong vụ chồng tưới xăng đốt cả nhà vợ ngày càng xấu đi.
Nghi phạm xả súng đẫm máu ở Mỹ bị tâm thần?
Nghi phạm xả súng đẫm máu ở Mỹ bị tâm thần?
(Xã hội) - (Phunutoday) - Vợ của nghi phạm gây ra vụ xả súng đẫm máu tại CLB đồng tính Mỹ cho rằng hắn bị vấn đề tâm thần, không liên quan đến khủng bố IS và tôn giáo.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn