Bí ẩn vụ rơi xuống giếng khiến 2 người chết, 1 người nguy kịch

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Khi đưa được các nạn nhân lên trên thì anh Hun và anh Thọ đã tử vong còn anh Đanh bị ngất xỉu.

Vụ việc thương tâm trên đã xảy ra vào chiều tối ngày 22/9 tại thị trấn An Lão, huyện An Lão, tỉnh Bình Định làm 2 người chết, một người nguy kich.

Mô tả ảnh.
Giếng nước mới đào nhà anh Hun, nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm.

Các nạn nhân xấu số đã tử vong là anh Đinh Văn Hun (SN 1980) và anh Đinh Văn Thọ (SN 1989) cùng ở thị trấn An Lão, huyện An Lão, Bình Định

Được biết vụ việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 22/9, anh Hun sau khi uống vài ly rượu với người trong làng đã trèo xuống giếng mới đào sau nhà để dọn rác rơi vãi trước khi đặt mô-tơ máy bơm nước. 

Khi anh Hun xuống giếng một lúc lâu nhưng không thấy trở lên nên người nhà hốt hoảng gọi hàng xóm tới ứng cứu.

Nghe thấy tiếng kêu cứu, anh Thọ  liền chạy tới,  xuống giếng cứu anh Hun nhưng bị rơi xuống giếng chìm nghỉm.

Thấy vậy, anh Đinh Văn Đanh (SN 1982)  cũng leo xuống giếng cứu 2 người bị nạn, nhưng cũng ngất xỉu rơi xuống giếng.

Lúc này này người dân đã tập trung khá đông, nhanh chóng dòng dây đưa người xuống giếng cứu các nạn nhân. Tuy nhiên khi đưa được các nạn nhân lên trên thì anh Hun và anh Thọ đã tử vong còn anh Đanh bị ngất xỉu.

Ngay lập tức người dân đã đưa anh Đanh đến bệnh viện cấp cứu. Đồng thời trình báo vụ việc đến cơ quan chức năng.

Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, ngày 23/9, ngành chức năng tỉnh Bình Định kết luận, nguyên nhân khiến anh Đinh Văn Hunn và anh Đinh Văn tử vong là do hít phải khí độc dưới giếng mới đào.

Những việc nên làm để thoát khỏi khó khăn hiện tại
Chắc chắn bạn đã từng rơi vào thời điểm cực kỳ khó khăn và bế tắc trong cuộc sống. Bạn đã làm gì để thoát khỏi nó?
Say rượu, người đàn ông vô tình bị chôn sống
Các công nhân làm đường đã không nhìn thấy người đàn ông này nằm dưới hố nên đã tiếp tục đổ nhựa đường vào và san phẳng bằng xe lu.
Phút ân ái với vợ cũ sau 2 năm ly hôn
Tôi khựng người lại. Tôi nhớ về Mai. Tôi còn yêu Ngọc. Nhưng tôi không thể có lỗi với Mai.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn