Bị bắt vì tội hi.ếp d.âm, "yêu râu xanh" bất ngờ khai nhận chuyện gi.ết người

( PHUNUTODAY ) - Trong quá trình bị bắt giữ vì tội hi.ếp d.âm, Hùng đã khai nhận rằng từng gi.ết hai bé gái hàng xóm rồi chôn sau nhà. Vụ việc này trước đó đã khiến cơ quan chức năng dù cố tìm kiếm cũng không thể tìm ra.

Ngày 7/2, TAND TP Hà Nội xét xử Đào Văn Hùng (SN 1986, ở Phú Xuyên, Hà Nội) về các tội Hiếp dâm và Giết người. Cùng hầu tòa, bố mẹ đẻ của Hùng là ông Đào Văn Đông (SN 1948) và Nguyễn Thị Nền (SN 1953) lần lượt bị truy tố về các tội Che giấu hoặc Không tố giác tội phạm.

Theo cáo trạng, ông Đông từng tham gia kháng chiến chống Mỹ và bị nhiễm chất độc màu da cam. Đến khi hoà bình, ông Đông tiếp tục phải chăm sóc Hùng và 1 người con khác bị mắc bệnh thần kinh.

Trước đó, vào trưa 19/11/2016, Hùng mang theo nhiều dao, vũ khí đi ra cánh đồng gần nhà để chờ phụ nữ đi qua. Lát sau, chị Thanh (SN 1991) đi xe máy qua đã bị Hùng chặn lại, dùng dao khống chế xuống mương nước cạn ven đường.

giet-nguoi-2Đào Văn Hùng tại tòa

Mặc kệ lời van xin của chị Thanh rằng mình đang mang thai, Hùng vẫn thực hiện hành vi giao cấu với nạn nhân. Đến khi có người phát hiện, đối tượng đã lấy quần quấn quanh người rồi dùng dao đe dọa trước khi bỏ chạy về nhà. khi thấy công an vây bắt, Hùng đã lấy thêm dao, xiên sắt lên trần nhà cố thủ. Đến 4h sáng hôm sau, đối tượng bị bắt giữ khi xuống dưới nghỉ ngơi.

Quá trình điều tra tại cơ quan công an về tội hiếp dâm chị Thanh, Hùng bất ngờ khai ra mình là hung thủ trong vụ sát hại 2 cháu bé hàng xóm mà trước đó gia đình cũng như cơ quan công an đã ra sức tìm kiếm nhưng không hề có tin tức. Cơ quan chức năng đã tiến hành khai quật, nhận dạng các thi thể trước khi trao trả cho gia đình.

Vụ việc đó cụ thể như sau: Khoảng 17h ngày 14/5/2016, Hùng nảy sinh ý định sát hại hai bé gái hàng xóm là Tạ Thu Trang (SN 2006) và Nguyễn Thị Trang (SN 2007) đang chơi gần nhà. Hùng kéo các cháu vào vườn nhà mình, lấy gạch đập 2 cháu bất tỉnh rồi đưa vào gian nhà cấp 4 mà hai anh em Hùng đang ở. Thấy cháu Trang tỉnh dậy, đối tượng tiếp tục dùng búa đập vào đầu hai bé gái khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, Hùng cởi quần áo các cháu định giao cấu nhưng bị ông Đông phát hiện ra và báo với vợ mình. Chứng kiến cảnh tượng này, bà Nguyễn Thị Nền đã đi sang nhà con gái ở nhờ vì quá sợ hãi.

giet-nguoi-1
 Khu vườn nơi đối tượng giấu xác các cháu.

Để che giấu hành vi tàn ác này, ông Đông và Hùng đã đem đốt các tang vật, chôn 2 cháu bé trong vườn, ngay cạnh cửa sổ. Tuy nhiên do thấy khu đất này cao hơn mặt bằng trong vườn nên ngày hôm sau đối tượng đã đào một hố khác để chia xác các cháu bé ra. Suốt thời gian sau đó, gia đình nạn nhân và cơ quan công an ra sức tìm kiếm nhưng không có tin tức gì về các cháu bé này.

Tại tòa, đại diện VKSND TP Hà Nội đề nghị tòa phạt Hùng án tù chung thân. Tuy nhiên, HĐXX nhận định, riêng hành vi giết người bị cáo đã có 3 tình tiết tăng nặng là giết trẻ em, có tính chất côn đồ và phạm tội đến cùng. Dù bị cáo có tình tiết giảm nhẹ là mắc bệnh tâm thần nhưng những hành vi nói trên quá dã man; gây đau thương, kinh hoàng cho gia đình bị hại nên tòa quyết định loại bỏ vĩnh viễn bị cáo khỏi xã hội.

Từ đó, tòa tuyên phạt Đào Văn Hùng án 6 năm tù về tội Hiếp dâm, tử hình về tội Giết người, tổng hợp bản án là tử hình. Ông Đào Văn Đông bị tuyên án 15 tháng tù treo về tội Che giấu tội phạm; bà Nguyễn Thị Nền cũng nhận 12 tháng tù treo về tội Không tố giác tội phạm.

1. Cháu bé 15 tháng tuổi tử vong với nhiều vết thương lạ: Bộ Y tế yêu cầu cung cấp thông tin trung thực

2. Dân mạng tiếp tục chọn "CÔ BA SÀI GÒN" làm nguồn cảm hứng, chế ảnh gây cười đến mức này đây

3. Bố nhậu say rồi đi về để con gái 10 tuổi ở lại nghi bị hàng xóm hiếp dâm

Theo:  khoevadep.com.vn copy link