Bình Phước: Vợ đạp cửa phòng tắm chém chồng trọng thương

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Do mâu thuẫn tình cảm, chị Hoa đã đạp cửa xông vào phòng tắm chém chồng trọng thương.

Công an huyện Chơn Thành, Bình Phước cho biết, đã tiến hành tạm giữ đối với Nguyễn Thị Mỹ Hoa về hành vi cố ý gây thương tích.
Nạn nhân không ai khác là anh Nguyễn Thanh Thế (SN 1972) chồng của chị.

Được biết  vào khoảng 12 giờ ngày 18-7, do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm vợ chồng, trong lúc anh Nguyễn Thanh Thế (SN 1972) đang tắm thì bị vợ là Nguyễn Thị Mỹ Hoa (SN 1972, cả hai cùng trú tại thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, Bình Phước) cầm dao đạp cửa xông vào chém 1 nhát trúng vùng bụng gây thương tích.

Sau khi gây án, Hoa đến Công an huyện Chơn Thành đầu thú. Còn anh Thế được hàng xóm đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Mô tả ảnh.
Ảnh minh họa.

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra những trường hợp vợ chém chồng vì giận, mâu thuẫn tình cảm. Trước đó nhiều trường hợp tương tự xảy ra.

Theo đó, vào khoảng 10h ngày 26/6, anh Ngô Văn Hải (25 tuổi, ngụ thôn 17, xã Đắk Drông, huyện Cư Jút Đắk Nông) đã xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với vợ là chị Thèng Thị Tâm (24 tuổi).

Nguyên nhân do chị Tâm nhờ anh Hải ra vườn chặt quang cây xanh gần nơi phơi quần áo cho thoáng, đồ khô đồ nhưng anh Hải không làm.

Trong lúc nóng giận, chị Tâm liền chạy xuống bếp xách con dao phay lên chém thẳng vào cổ anh Hải khiến máu tuôn xối xả.

Riêng chị Tâm, sau khi chém chồng đã bỏ ra vườn cà phê cách nhà 50m và uống hết nửa chai thuốc trừ sâu, khi được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu nhưng chị Tâm đã không qua khỏi và tử vong vào 16h cùng ngày.

Vào tháng 11/2013 một vụ án tương tự cũng đã xảy ra tại Thái Nguyên, thủ phạm được xác định là Trương Thị Thưa (32 tuổi). Được biết vào khoảng 21h30 ngày 10/11/2013, khi nghe chồng bảo đưa 60 triệu đồng để trả nợ lô đề nên vội vào phòng ngủ lấy chìa khóa két sắt cất vào túi quần. Bị chồng dùng thanh gỗ đánh vào đầu và cầm kiếm đe dọa, Thưa chống cự, đạp ngã anh này.

Trong lúc vật lộn, Thưa đoạt được thanh kiếm  chém chồng nhiều nhát . Biết chồng đã chết, cô ta dùng chăn cuốn quanh thi thể cho vào túi nilon rồi bỏ vào hòm tôn đưa lên ôtô chở về quê ở xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn (Lạng Sơn) để phi tang.
Sau đó Thưa đã bị TAND tỉnh Thái Nguyên vừa tuyên phạt án tù chung thân về tội Giết người.

Dùng khăn tắm siết chết chồng vì bị đấm vào mặt khi đang ăn cơm
HĐXX TAND tỉnh An Giang tuyên phạt Nguyễn Thị Tở ( 42 tuổi) 9 tháng tù về tội “Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh”.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn