Nhiều người cho rằng giây phút biết mình sắp có con là khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời của mỗi người phụ nữ. Tuy nhiên, trên thực tế, công việc làm mẹ cũng không hề dễ dàng và đơn giản toàn "màu hồng" như chúng ta vẫn từng tưởng tượng.
Nathalie Jomard - họa sĩ người Pháp cho rằng không có công việc nào khó khăn bằng việc nuôi dạy một đứa trẻ từ lúc mới chào đời cho đến khi chúng trưởng thành. Chính vì những thấu hiểu đó, ông đã tạo ra những bức vẽ chân thực nhất về cuộc sống thường ngày của một người mẹ khi phải vất vả chăm sóc đứa con bé bỏng của mình.

Cuộc chiến với quần áo giờ thật cam go vì mọi thứ đã không còn vừa vặn.

Là những khi đau điếng khi bị con cắn ti không thương tiếc.

là khi con lúc nào cũng đòi mẹ và quyết không xa mẹ ngay cả khi mẹ đi vệ sinh

Bàn ăn giờ như một bãi chiến trường khi con vừa ăn vừa nghịch

Khi con lôi hết đồ đạc của mẹ ra làm đồ chơi

Mẹ nào khi ra đường mà bị vậy chưa?

Luôn luôn lo lắng cho bữa ăn giấc ngủ của con cho cân nặng của con lúc lên lúc xuống

Đã xa rồi cái ngày quần áo, đầu tóc gọn gàng xinh đẹp

Những giấc ngủ đã không còn yên ổn với sự quậy phá của con