Bố vợ lên cơn cuồng sát con rể, chém cả người nhà

12:47, Thứ sáu 09/09/2011

( PHUNUTODAY ) - Vừa mới gả con gái đi lấy chồng nhưng hai ngày sau khi con gái cùng con rể về nhà lại mặt thì ông bố vợ bỗng nổi cơn điên đâm con rể bị thương ở đầu phải nhập viện và vác dao chém chết một người họ hàng, cuồng sát hàng xóm.


Ngày 6/9 gia đình ông Vũ Văn Mạnh (SN 1963, ở thôn Yên Khê, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, Hà Nội) tổ chức hôn lễ, gả cô con gái cho anh Nguyễn Văn Định (SN 1989, quê ở Thanh Hoá). Hai ngày sau khi đám cưới (8/9) vợ chồng anh Định về nhà lại mặt bố mẹ vợ và tổ chức ăn uống tại nhà.
 
Nhưng đến 15h40 cùng ngày (8/9), ông Mạnh bỗng phát bệnh thần kinh, dùng dao ăn Thái Lan đâm con rể bị thương ở đầu phải vào bệnh viện Việt Đức cấp cứu. Sau đó, ông Mạnh tiếp tục vác dao sang các nhà bên cạnh, chém bà Nguyễn Thị Nhung (SN 1929, là người họ hàng) bị thương ở đầu, và phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức. Đến 21h45 (ngày 8/9) thì bà Nhung tử vong.
Mô tả ảnh.
Một trong số những nạn nhân bị ông Mạnh chém
Ông Mạnh còn tiếp tục chém gây thương tích cho 7 người khác là: Bùi Thị Dương (SN 1952); Vũ Việt Hưng (SN 1998); Dương Thị Lan (SN 1982); Nguyễn Thị San (SN 1979); Nguyễn Thị Thanh (SN 1987); Trần Hồng Vỹ (SN 1973); Lê Thị Hiếu, đều bị thương phải đi cấp cứu tại bệnh viện.

Sau đó, ông Mạnh dùng dao tự đâm mình, gây thương tích. CA huyện Gia Lâm đã phải đưa ông Mạnh đi cấp cứu tại bệnh viện Đức Giang, sau đó chuyển ông về bệnh viện tâm thần Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội.

Gia đình ông Mạnh cho biết: Sau khi đi nghĩa vụ quân sự về, ông Mạnh có biểu hiện của bệnh tâm thần.

Hiện CA huyện Gia Lâm đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.
  • Việt Dũng
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc