Cả làng tức giận vây bắt hổ sổng chuồng, vồ chết 6 người

( PHUNUTODAY ) - Một con hổ dữ sau khi sổng chuồng đã tấn công, cướp đi tính mạng của 6 người dân xung quanh khu vực bảo tồn mà nó từng sinh sống.

Một con hổ khoảng 3 tuổi đã thoát khỏi khu Bảo tồn hổ Pilibhit, bang Uttar Pradesh từ 4 tháng trước và sống chui lủi tại các ngôi làng gần đó để tìm kiếm thức ăn.

Sau hàng loạt vụ tấn công người và gia súc, nạn nhân mới nhất của con vật là một người đàn ông đang gác đêm tại khu vực gần cánh đồng mía ở làng Piparia Karam, cách khu bảo tồn khoảng 4,8km.

ho-an-thit-nguoi-6

 Một trong những nạn nhân bị con hổ tấn công đến chết.

Vụ tấn công xảy ra vào rạng sáng 11-2, khiến hàng trăm người dân trong khu vực phẫn nộ. Họ mang theo gậy gộc, búa rìu kết hợp với lực lượng kiểm lâm săn lùng con vật.

Nhóm người này đã dùng máy kéo san bằng khu vực ruộng mía trong ngôi làng, mở đường cho kiểm lâm cưỡi voi vào và tìm thấy con hổ đang giữ chặt thi thể không nguyên vẹn của nạn nhân.

ho-an-thit-nguoi-3

 Kiểm lâm cưỡi voi, bắn mũi tên tẩm thuốc mê vào con hổ.

Lực lượng kiểm lâm đã bắn tên tẩm thuốc mê vào con hổ khiến nó bất tỉnh tại chỗ. Tuy nhiên, sau đó dân làng đã xô xát với chính quyền địa phương, khi con vật được nhốt trong lồng để vận chuyển đến sở thú Lucknow.

ho-an-thit-nguoi-5

 Hổ được chuyển đến vườn thú và cách ly một thời gian.

Bác sĩ thú y Brijendra Yadav cho biết: “Con hổ sẽ được nhốt riêng để quan sát hành vi của nó, đồng thời việc cách ly này nhằm hạn chế khả năng lây nhiễm các nguồn bệnh trong thời gian nó trốn thoát”.

Con vật trốn thoát từ khu bảo tồn từ 4 tháng trước và bắt đầu tấn công người từ đầu tháng 1-2017, hầu hết các nạn nhân đều bị vồ chết khi ngủ bên ngoài nhà vào ban đêm.

Những vụ hổ vồ chết người liên tiếp không được chính quyền địa phương giải quyết ngay, khiến dân chúng tại Pilibhit vô cùng phẫn nộ. Họ đe dọa sẽ không tham gia các cuộc bầu cử địa phương vào ngày 15-2 tới, nếu con vật không bị bắt.

Vào ngày 23/9/2016, Tại Việt nam cũng xảy ra vụ việc tương tự. Một nhân viên chăm sóc hổ tại Bình Dương đã bị con hổ cái nặng khoảng 120kg vồ và cắn chết, trong lúc nhân viên này vào chăm sóc và cho hổ ăn.

Đến đêm 23/9, cơ quan chức năng vẫn đang khám nghiệm hiện trường, làm rõ vụ một nhân viên chăm sóc trại nuôi của Công ty Thái Bình Dương bị con hổ cái nặng trên 120kg vồ, cắn chết tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, chiều tối cùng ngày, ông Lương Văn Hải (40 tuổi, quê Thái Bình) cho con hổ cái khoảng 10 năm tuổi, nặng trên 120kg ăn tại chuồng nuôi của Công ty Thái Bình Dương (phường Bình An, thị xã Dĩ An) thì bất ngờ bị con hổ lao đến tấn công. Dù cố gắng vùng vẫy thoát ra ngoài nhưng ông Hải vẫn bị “chúa sơn lâm” vồ, cắt chết tại chỗ.

Một số đồng nghiệp của nạn nhân cho biết, ông Hải đã có thâm niên gần 20 năm làm việc chăm sóc hổ tại đây. Con hổ cắn chết ông Hải có dấu hiệu nằm li bì mấy ngày qua, chiều tối 23/9, ông Hải mang đồ ăn vào chăm sóc con hổ thì gặp nạn, hiện công ty này đang nuôi nhốt 16 con hổ.

Trước đó, vào năm 2009, một con hổ tại trại nuôi tại đây từng bị sổng chuồng, chạy vào nhà dân kế bên. May mắn, con hổ này đã không tấn công ai, sau đó được lùa trở lại chuồng.

Được biết, hiện có 3 đơn vị được phép nuôi hổ thí điểm trên địa bàn tỉnh Bình Dương, gồm: Công ty Bia Thái Bình Dương - Pacific (Dĩ An), khu du lịch Thanh Cảnh (thị xã Thuận An) và khu du lịch Đại Nam (TP. Thủ Dầu Một).

Một vụ hổ vồ chết người khác cũng đã từng gây chấn động dư luận cũng xảy ra vào chiều 10/9/2009, tại Khu du lịch Đại Nam.

Theo đó, nhóm người gồm các anh Trương Minh Chánh (tổ trưởng tổ chăm sóc cây xanh), Nguyễn Công Danh (47 tuổi), Nguyễn Thanh Giàu (21 tuổi), Dương Văn Sửa và một người tên Sáu (nhân viên cấp dưới tổ chăm sóc cây xanh) đang trồng cây trong một chuồng hổ tại khu du lịch Đại Nam (Bình Dương), bất ngờ bị một con hổ nặng hơn 150kg lao qua rào, tấn công dữ dội, khiến nhiều người bị thương. Trong sự cố lần này, do thương tích quá nặng nên anh Nguyễn Công Danh đã tử vong và một số nạn nhân khác phải nhập viện điều trị.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn