Có câu: "Sông sâu còn có kẻ dò, lòng người nham hiểm ai đo cho tường." Thấu hiểu bản chất con người chính là chìa khóa giúp ta tồn tại và phát triển trong cuộc sống. Khi còn trẻ, nhiều người cho rằng điều này không quan trọng, nhưng sau khi trải qua những va vấp, tổn thương, họ mới nhận ra rằng bản chất con người chính là nguyên nhân sâu xa của mọi mâu thuẫn trên đời.
Khi một miếng bánh xuất hiện, ai cũng muốn giành lấy phần hơn, không ngại tranh đoạt với người khác. Đó chính là biểu hiện của lòng tham – một đặc tính cố hữu của con người. Vì lợi ích cá nhân, nhiều người sẵn sàng chèn ép, thậm chí biến người khác thành bàn đạp để thăng tiến. Cuộc sống vốn dĩ như vậy. Để hiểu rõ lòng người, không cần nghe những gì họ nói, chỉ cần quan sát hai điều: hành động của họ trong những tình huống lợi ích và cách họ đối xử với người yếu thế.
Người đó có biết ơn những ai đã giúp đỡ mình không?
Có hai từ đơn giản mà ai cũng biết nhưng không phải ai cũng dễ dàng thốt ra: "cảm ơn." Khi gặp khó khăn, bạn sẵn sàng giúp đỡ người khác, nhưng đến lúc bạn cần giúp, chưa chắc họ đã đáp lại.
Xã hội phát triển nhanh chóng, lòng người cũng dần trở nên lạnh nhạt. Không phải ai cũng biết đền đáp ân tình, thậm chí có người còn phản bội lại những người từng giúp mình. Hiện tượng "ăn cháo đá bát" không hề hiếm trong cuộc sống hiện đại.
Có hai từ đơn giản mà ai cũng biết nhưng không phải ai cũng dễ dàng thốt ra: "cảm ơn."
Muốn biết một người có đáng tin hay không, hãy quan sát cách họ đối xử với những ai đã giúp đỡ họ. Một người biết ơn và trân trọng sự giúp đỡ từ người khác chính là người đáng để đồng hành. Khi chọn bạn, hãy tìm người thực sự biết quý trọng bạn, như vậy sự hy sinh và cống hiến của bạn mới có ý nghĩa.
Thái độ của một người khi đối mặt với lợi ích
Có câu nói: "Bộ mặt thật của một người chỉ lộ ra khi đứng trước lợi ích." Nhiều người sẵn sàng tranh đấu, thậm chí chà đạp người khác để giành phần hơn. Không ít kẻ vì lợi nhuận mà đánh mất cả lương tâm, sẵn sàng phản bội và dẫm đạp lên đạo đức.
Có hai ông chủ với hai cách kinh doanh khác nhau. Một người vì lợi nhuận mà sản xuất hàng kém chất lượng, chỉ quan tâm số lượng để nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường. Người còn lại kiên trì đặt chất lượng lên hàng đầu, xem sự hài lòng của khách hàng là điều quan trọng nhất.
Có câu nói: "Bộ mặt thật của một người chỉ lộ ra khi đứng trước lợi ích."
Kết quả, doanh nghiệp của người đầu tiên gặp tai tiếng, gây hại cho người tiêu dùng và bị đào thải khỏi thị trường. Trong khi đó, ông chủ thứ hai vẫn vững vàng phát triển, doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh.
Nhìn từ một góc độ khác, cách một người xử lý lợi ích cũng phản ánh tầm nhìn của họ. Nếu ai đó sẵn sàng đánh đổi đạo đức vì lợi nhuận trước mắt, đó là kẻ thiển cận, chỉ biết cái lợi nhỏ mà không thấy hậu quả lâu dài. Ngược lại, người có tư duy sâu sắc sẽ chấp nhận hy sinh cái lợi nhỏ để hướng tới thành công bền vững, đó mới là người có tầm nhìn và bản lĩnh.