“Thần đồng âm nhạc bé Châu” sống thế nào sau 12 năm nổi tiếng?

( PHUNUTODAY ) - Thời gian gần đây, khán giả Việt chợt thấy cái tên Nguyễn Huy - “Thần đồng âm nhạc – bé Châu”, nổi tiếng đình đám một thời của 12 năm trước đã quay trở lại sân khấu, nhưng lại không mấy nổi bật và đang phải chật vật tìm chỗ đứng chính trong nghề của mình...

Gần đây, khán giả truyền hình lại bắt gặp Nguyễn Huy - “Thần đồng âm nhạc – bé Châu” của 12 năm về trước đi tham gia nhiều gameshow thực tế. Song giọng ca nổi đình đám một thời Khác hẳn với hình ảnh cậu bé lanh lợi và hoạt bát trước đây, "bé Châu" của hiện tại khá hiền lành, ít nói, mang trong mình nhiều nỗi đau đáu về sự nghiệp và cuộc sống gia đình.

Empty

Hình ảnh Nguyễn Huy của hiện tại.

 Trước đó, khi trở thành quán quân chương trình Dạ khúc tình yêu, anh nghẹn ngào chia sẻ: "Giây phút đăng quang tôi rất hạnh phúc và tự hào vì bản thân đã tạo một dấu mốc mới khi quay lại hoạt động nghệ thuật. Vui mừng chưa được bao lâu, tôi nhận ra, không mấy ai biết đến mình cả, show cũng ít hẳn. Hiện tôi cần tiền để trang trải cuộc sống. Vì vậy, ai mời đi diễn tôi đều nhận lời".

Nguyễn Huy hiện đang sinh sống cùng gia đình tại quận 7, TP HCM. Bố mẹ từng là chủ một gánh hết nổi tiếng nay đã lớn tuổi nên ở nhà nội trợ, làm các công việc nhẹ. Từ đó, mọi gánh vác kinh tế gia đình tiếp tục đè nặng lên vai chàng ca sĩ SN 1998. Nguyễn Huy cho hay, mọi thu nhập kiếm được từ công việc ca hát anh đều giao cho bố mẹ cất giữ, chi tiêu cho cuộc sống thường nhật. "Tiền bạc tôi gửi hết bố mẹ tôi quản lý. Thú thật, hỏi tôi mỗi lần đi diễn cát-xê bao nhiêu thì bản thân hoàn toàn không biết thật" – Huy chia sẻ.

Nguyễn Huy cũng kể lại thêm: "Dù gánh hát cải lương của bố mẹ khá có tiếng nhưng làm ăn liên tục thô lỗ, nợ nần triền miên. Nổi tiếng, nhận nhiều show, kiếm tiền nhiều hơn nhưng tôi phải đánh đổi bằng việc phải nghỉ học sớm. Đôi lúc thấy bạn bè hồn nhiên, vô tư, sống đúng với lứa tuổi mà tôi chạnh lòng. Sau vài năm, tiền cát-xê của tôi đủ để bố mẹ xây một căn nhà ở quận 7, đồng thời trả hết nợ nần".

 Năm ngoái, Nguyễn Huy là sinh viên ngành Truyền thông tại một trường đại học ở TP HCM. Tuy nhiên, hiện anh đã tạm ngưng việc học để thoả đam mê ca hát, tìm vị trí mới trong lòng khán giả. Thời điểm quay trở lại trên sân khấu sau 12 năm, chàng ca sĩ cao 1,65m chỉ còn giữ được chút nét bé Châu ngày nào nhờ đôi má phúng phính, đôi mắt biết cười. Dẫu trong lòng khán giả cái tên bé Châu vẫn đọng lại nhiều ấn tượng, song Nguyễn Huy lại mang nét diễn ngày xưa lên sân khấu khiến người xem chê trách, khó đón nhận.

Chàng trai SN 1998 cảm nhận "đã hết thời" với nghề hát và điều đó ám ảnh anh mãi bởi từng nếm trải sự tung hô của khán giả dành cho mình ngày bé. Dù khá buồn và có ý định sẽ tạm ngưng ước mơ ca hát nhưng đó là khoảng thời gian giúp Nguyễn Huy nhìn lại chính mình. Anh bắt đầu suy nghĩ chín chắn và nhìn nhận công việc một cách khách quan hơn.

Empty

Mới xuất hiện “Thần đồng âm nhạc” khiến cho khán giả không nhận ra bởi hình ảnh này.

"Ngày trở lại tôi khá phấn khởi và lòng đầy nhiệt huyết. Hào quang 12 năm trước vẫn làm lu mờ trong tâm trí tôi. Có đi hát tôi mới nhận ra ngoại hình và chất giọng của mình hiện thua mọi mặt so với các ca sĩ khác. Bên cạnh đó, tôi khá lười làm nhạc hay có kinh phí mua cá khúc mới. Tuy nhiên, niềm đam mê cứ thôi thúc và trỗi dậy trong tôi. Tôi quyết định đi tiếp và thử sức bản thân" - Nguyễn Huy trải lòng.

Từng có cơ hội làm việc chung với nhiều tên tuổi trong làng hài, Nguyễn Huy vẫn còn in đậm các ký ức đẹp. Anh chia sẻ rất biết ơn bố Hoài Linh, má Việt Hương... đã tận tình chỉ bảo, giúp đỡ trong những ngày đầu chập chững tham gia diễn hài, ca hát.

Thời điểm khán giả dần lãng quên tên tuổi bé Châu, nam ca sĩ được nhiều người khuyên nên đến gặp các cô chú để họ nâng đỡ trở lại với nghề. Tuy nhiên, với bản tính tự lập và ngại nhờ vả, Nguyễn Huy chấp nhận an phận theo tự nhiên.

"Tôi thấy bố Hoài Linh hay nhận các học trò làm con nuôi nhưng bản thân chưa may mắn có được niềm vinh dự đó. Nếu được danh hài mở lời, tôi sẽ không bỏ qua cơ hội. Tính tôi rất ngại và không dám nhờ vả bố Hoài Linh vì cũng lâu rồi không giữ liên hệ. May mắn, gần đây tôi được má Việt Hương giúp đỡ tham gia thử sức ở các cuộc thi trên sóng truyền hình" - Huy chia sẻ.

Trong lần tham gia chương trình Biến hoá hào hảo, với sự thay đổi về ngoại hình, Nguyễn Huy khiến nhiều người không nhận ra anh là "bé Châu" trước đây. Thậm chí, khi ở hậu trường, Hoài Linh, Chí Tài còn không hề hay biết sự có mặt của người bạn diễn nhỏ từng đồng hành với mình. "Gặp Hoài Linh tôi cúi đầu chào nhưng bố bỡ ngờ vì không biết ai. Đến khi nhìn thấy cha tôi bên cạnh thì Hoài Linh mới nhận ra và hài hước bảo "ôi con tôi mà tôi còn không nhận ra nữa". Chí Tài là người thường xuyên tiếp xúc với tôi khi bé nhưng cũng tỏ ra ngỡ ngàng vì hiện tại tôi quá thay đổi".

Vào những năm 2004-2005, cái tên bé Châu (Nguyễn Huy, SN 1998) nổi đình đám trên thị trường băng đĩa với biệt danh "thần đồng âm nhạc". Cậu bé 5 tuổi ăn mặc sành điệu, thể hiện các bản hit thời bấy giờ như Trả nợ tình xa, Anh number one, Hãy cho tôi, Đứa bé, Tình cha… Ngoài khả năng biểu diễn, cách nhấn nhá bắt chước giống hệt các ngôi sao ca nhạc, bé Châu còn nhận được khán giả yêu thích khi tham gia đóng hài, xuất hiện trong nhiều tiểu phẩm của Hoài Linh, Việt Hương, Chí Tài...

Empty

“bé Châu” của 12 năm trước.

 Khi dư luận bắt đầu lên án về việc trẻ em hát nhạc người lớn, cảm nhận sự yêu thích của khán giả giảm dần, bé Châu dần lui về tập trung học tập, thỉnh thoảng cậu đi hát hội chợ, dự sự kiện từ thiện... Bẵng một thời gian sau, bé Châu dường như mất hút khỏi làng giải trí.

Về sự nổi tiếng cách đây 12 năm, Nguyễn Huy cho biết lúc đó anh cảm nhận bản thân là "một ngôi sao", đi đến đâu đều được mọi người đón nhận nồng hậu. Tên tuổi được mọi người biết đến, anh liên tục chạy show ở nhiều tỉnh thành, nhất là khu vực miền Tây, thậm chí là lưu diễn nước ngoài. Đỉnh điểm có ngày giọng ca nhí nhận 4-5 show, cát-xê mỗi chương trình từ 2-5 triệu đồng.

Tuy nhiên, 9X cho biết không hề cảm thấy tủi thân vì "bé Châu" của hiện tại không còn được khá giả nhận ra và yêu mến nồng nhiệt. Thay vào đó, anh lạc quan: "Tôi nghĩ ai cũng có một thời gian huy hoàng rồi mọi thứ cũng sẽ qua. Hiện, tôi chỉ biết cố gắng và hi vọng có thể tạo nên một kỳ tích mới, một Nguyễn Huy của hiện tại" - anh nói.

Empty

Nguyễn Huy thừa nhận hiện bản thân thua mọi mặt so với các ca sĩ khác. Anh đang cố gắng chăm chút ngoại hình và tìm hướng đi mới trong âm nhạc.

Sắp tới, Nguyễn Huy cho biết sẽ phát hành 2 album về dòng nhạc trẻ và nhạc xưa bất hủ. Với sự nghiêm túc trong nghề, ca sĩ SN 1998 mong khán giả sẽ đón nhận.

TAGS:
Theo:  khoevadep.com.vn