Chẳng phải ruột thịt nhưng người phụ nữ này đau đớn không kém mẹ đẻ khi Anh Vũ qua đời

( PHUNUTODAY ) - Dù không phải là máu mủ ruột thị nhưng NSND Hồng Vân cũng đau khổ không kém mẹ ruột của cố nghệ sĩ Anh Vũ khi anh đột ngột qua đời.

Sự ra đi đột ngột của nghệ sĩ Anh Vũ đã làm đau lòng không ít người. Trước đó, anh vẫn đi diễn bình thường, dẫu có biểu hiện mệt mỏi và mất ngủ triền miên. Bởi không có một dấu hiệu nào báo trước về sự ra đi của anh nên ai cũng bàng hoàng, sửng sốt và xót xa, nhất là khi anh tha phương trên đất khách quê người.

Trong khi tất cả mọi người đều hoang mang: Có thể đưa Anh Vũ về Việt Nam không? Làm thế nào để đưa Anh Vũ về? Thủ tục thế nào? Ai làm? Tiền nong thì sao? Có hàng trăm câu hỏi, hàng trăm vấn đề như thế được đặt ra trong các cuộc điện thoại, bàn bạc của gia đình với anh em nghệ sĩ trong nước và cả bạn bè của Anh Vũ ở nước ngoài.

Trong lúc gia đình bối rối nhất thì nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân được sự cậy nhờ từ gia đình đã chủ động đứng ra lo liệu mọi việc. Thay vì ngồi khóc lóc như nhiều người, chị hành động.

Sau nhiều ngày dốc sức lo cho đàn em, sự mệt mỏi hiện rõ trên mặt NSND Hồng Vân.

Sau nhiều ngày dốc sức lo cho đàn em, sự mệt mỏi hiện rõ trên mặt NSND Hồng Vân.

"Mâm cơm đêm qua... ngay chỗ em ngồi trang điểm mỗi đêm trước xuất diễn. Chớp mắt là đã sáng... chia tay thật rồi Vũ ơi, bạn bè và khán giả mộ điệu của em thật đông. Em thật hạnh phúc đúng không nà? Nhớ là khi về được với tổ nghiệp rồi là phải xin tổ phù hộ cho sân khấu luôn sáng đèn nha bé.

Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn và những người ở lại vẫn phải bươn trải để tồn tại và cuộc sống phải trở lại bình thường, mọi thứ sễ dần phôi pha nhưng chị nghĩ sân khấu của mình khó quên được em lắm nhất là khi bước vào phòng hoá trang. Gần 20 năm chỗ ngồi đó là của em mỗi đêm. Vĩnh biệt em Vũ của chị. Chị phải trở lại công việc thường ngày rồi phù hộ cho chị khoẻ mạnh nha em".

NSND Hồng Vân đã chia sẻ như vậy trước giờ tiễn biệt người em, người đồng nghiệp về nơi an nghỉ cuối cùng. Đồng hành cùng nhau một chặng đường rất dài, Hồng Vân chia sẻ rằng đã từng có rất nhiều thế hệ nghệ sĩ đến rồi đi ở sân khấu kịch Phú Nhuận, nhưng riêng Anh Vũ thì vẫn luôn ở đó. Cô và cố nghệ sĩ gắn bó với nhau bằng rất nhiều kỉ niệm đẹp, những đêm trò chuyện, tâm sự chuyện đời, chuyện nghề.

Hồng Vân thắp hương, cúng bữa cơm đầu tiên cho Anh Vũ khi thi hài được đưa về chùa Ấn Quang.

Hồng Vân thắp hương, cúng bữa cơm đầu tiên cho Anh Vũ khi thi hài được đưa về chùa Ấn Quang.

Thời điểm khi hay tin cố diễn viên Anh Vũ qua đời, Hồng Vân không khỏi đau sót. Nhưng cô nén đau thương để kêu gọi hỗ trợ gần 700 triệu đồng đưa thi hài người em của mình về với đất mẹ. Những ngày trong tang lễ, Hồng Vân đón Anh Vũ từ sân bay, lo hậu sự tươm tất. Đêm cuối tang lễ, cô không đến được vì đổ bệnh nhưng vẫn tổ chức mâm cơm cúng tại sân khấu để cùng các nghệ sĩ nói lời chào tạm biệt với diễn viên Anh Vũ.

Sáng di quan, Hồng Vân cũng đến từ sớm. Vậy là sau hơn 10 ngày mất tại Mỹ. Cuối cùng cố diễn viên Anh Vũ cũng đã yên nghỉ trên đất mẹ. Đến lúc này, có lẽ NSND Hồng Vân đã có thể yên tâm phần nào.

Nghệ sĩ Hồng Vân nhận di ảnh diễn viên Anh Vũ ở sân bay.

Nghệ sĩ Hồng Vân nhận di ảnh diễn viên Anh Vũ ở sân bay.

Đạo diễn Quốc Thuận cũng chia sẻ: "Tôi chắc chắn rằng, sau mẹ của Anh Vũ thì người đau đớn nhất về cái chết của Anh Vũ là chị Hồng Vân chứ không phải ai khác. Có lẽ những việc chị Hồng Vân làm xuất phát từ tình thương, từ sự quá thân thiết và coi Anh Vũ như một người em ruột.

Anh Vũ mất đi vẫn tha phương trên đất khách, chắc chắn anh ấy cũng mong được về quê nhà. Và chị Hồng Vân thay vì khóc than thì đứng ra lo lắng mọi việc để cho Anh Vũ toại nguyện.

Bình thường tôi đã nể chị Hồng Vân nhưng qua hành động này, tôi còn nể chị ấy hơn. Đó là cách hành xử của 1 người chị lớn mà không dễ ai làm được".

Theo:  khoevadep.com.vn copy link