Nổ lớn ở Bắc Ninh, bố gào khóc đào bớt gạch đá tìm xác 2 con: "Ôi trời ơi, sao trời bất công thế!!!"

( PHUNUTODAY ) - Trong khi đào bớt gạch đá tìm xác 2 con, người bố liên tục gào khóc "sao ông trời bất công thế, trời ơi", tiếng oán thán ông trời đầy đau đớn của người bố khiến hàng triệu người rơi lệ.

Sau vụ nổ kinh hoàng trong một cơ sở thu mua phế liệu ở làng Quan Độ, xã Văn Môn, tỉnh Bắc Ninh sáng nay, 2 cháu bé không may tử vong khiến người bố gào khóc thảm thiết.

Bố gào khóc đào bớt gạch đá tìm 2 con nhỏ chết trong vụ nổ kinh hoàng ở Bắc Ninh

Như đã đưa tin ban đầu, vụ nổ bất ngờ xảy ra tại một cơ sở thu mua phế liệu ở làng Quan Độ, xã Văn Môn, tỉnh Bắc Ninh lúc 4 giờ 30 sáng nay khiến 2 cháu bé tử vong, 7 người bị thương và nhiều căn nhà bị san phẳng.

Vụ nổ làm sập 5 ngôi nhà kế bên, khói bụi bay mù trời. Tại hiện trường rất nhiều đầu đạn súng trường văng khắp nơi. Nhiều nhà ở bán kính 500m quanh đó cũng rung chuyển, bị tốc mái, vỡ kính.

Nhìn cảnh ông bố đào bớt gạch đá tìm 2 con nhỏ mà nhiều người không khỏi xót xa

Ngoài 2 cháu bé không may tử vong, 7 người khác bị thương nặng. Nguyên nhân ban đầu có thể do nổ vật liệu tái chế.

Phó Chủ tịch TTUBND huyện Yên Phong, ông Nguyễn Chí Cường cho biết: "Vụ nổ xảy ra vào lúc sáng tại thôn Quan Độ, xã Văn Môn khiến 7 người bị thương và hai người tử vong. Các nạn nhân bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh".

no-11
no-9
no-8
no-7
no-6
no-5
no-4
no-3
no-2
no-1
TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn