Chỉ cần nhớ lấy 6 chữ này, cuộc đời đang túng quẫn tự khắc xoay chuyển, vận may tự tìm đến

( PHUNUTODAY ) - Mọi chuyện trên đời thật khó lường. Cuộc sống này có quá nhiều yếu tố bất lực và bất định, con đường dẫn đến sự sống chắc chắn còn dài và còn khó khăn. Chỉ khi nhìn rộng, chúng ta mới có tư duy thoáng hơn, bao dung được những người và hững điều kho dung thứ trên đời.

Nhìn xa

Cuộc đời này, con người ai cũng sẽ có những trở ngại, những thất bại. Nếu bạn cứ ám ảnh bởi điều này bạn sẽ khó có thể tiến về phía trước. Chỉ khi đứng trên cao thì bạn mới có thể nhìn xa và nhận ra đôi khi thứ bẫy bạn không phải là vấn đề mà đó là cách nhìn của bạn về nó.

Cuộc sống càng khó khăn thì càng phải nhìn xa hơn thay vì bó hẹp trong hiện tại. Dũng cảm chịu đựng, từ từ vượt qua, sau này nhìn lại, bạn sẽ thấy khó khăn đó chẳng là gì cả.

Đừng coi thường bản thân, đừng khuất phục trước số phận chỉ vì hiện tại bạn chưa đủ mạnh mẽ. Hãy cho bản thân thêm giời gian, kiên trì và chờ đợi thêm. Cuộc sống không chỉ có những thứ trước mắt mà còn có những vầng trăng, những vì sao ở xa. Khi bạn nhìn cao hơn và xa hơn, bạn sẽ không bị mắc kẹt bởi sự tan vỡ cho hiện tại.

co-nhan

Nhìn rộng

Mọi chuyện trên đời thật khó lường. Cuộc sống này có quá nhiều yếu tố bất lực và bất định, con đường dẫn đến sự sống chắc chắn còn dài và còn khó khăn. Chỉ khi nhìn rộng, chúng ta mới có tư duy thoáng hơn, bao dung được những người và hững điều kho dung thứ trên đời.

Tấm lòng càng rộng lượng thì cuộc sống của bạn sẽ càng tốt đẹp. Cuộc sống dù rộng hay hẹp thì vẫn là cuộc sống. Khi nâng cao tầm nhìn và phóng to bức tranh, bạn có thể tập trung vào cái lớn và bỏ đi những cái nhỏ, kiên nhẫn ngắm nhìn những chiếc xe qua lại, dòng người đông đức và khung cảnh rộng lớn hơn.

van-may

Đời người chẳng quá trăm năm, cách sống tốt nhất là thư giãn đầu óc, xem nhẹ sinh tử, làm những gì nên làm.

Xem nhẹ

Con người sống ở trên đời đừng đắm mình trong sự buồn bã, u tối. Sự lựa chọn khôn ngoan nhất lúc này là chọn cách nhìn đi nơi khác. Ngắm thêm cảnh đẹp, hưởng thêm hoa tươi, gặp những người muốn gặp, tắm mình trong ánh nắng, ngắm hoàng hôn rồi ngắm bốn mùa trôi qua.

Nguyên nhân là vất vả, kết quả là số phận. Thứ gì là của bạn, bạn không cần phải tranh đấu, nếu không phải của bạn, có cố cũng sẽ mất.

co-nhan3

Suy cho cùng thì mối chúng ta đều là người qua đường trên thế giới này, chẳng ai có thể sống mãi trên đời. Kẻ thù lớn nhất của chúng ta chính là bản thân mình mà thôi.

Sống ở trên đời, đừng quá bận tâm đến nhiều thứ, đừng quá tham lam. Chỉ khi hài lòng bạn mới có thể không lo lắng. Chỉ khi đơn giản, bạn mới có thể thoải mái hạnh phúc. Chỉ khi buông bỏ, bạn mới có thể thư thái.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link