CHUYỆN LẠ HÃI HÙNG: Cụ ông 75 tuổi đã ch.ết, gõ quan tài hỏi "Chuyện gì vậy?"

( PHUNUTODAY ) - Cụ ông này đã "ch.ết" được khoảng 8 tiếng và đến khoảng 5h chiều, trong khi gia đình đang lo hậu sự ông thì họ nghe thấy có tiếng xột xoạt bên trong quan tài và nắp quan tài đã mở khoảng 5cm.

Tối 8/1, gia đình một cụ ông 75 tuổi ở làng Yujing thuộc tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) phát hoảng khi nghe thấy tiếng cha họ, người mà họ nghĩ là đã chết, gõ từ bên trong quan tài.

chet-song-lai-1

 Cụ ông 75 tuổi trở về từ cõi chết.

Thời điểm đó, cụ ông này đã “chết” được khoảng 8 tiếng và đến khoảng 5h chiều, trong khi gia đình đang lo hậu sự ông thì họ nghe thấy có tiếng xột xoạt bên trong quan tài và nắp quan tài đã mở khoảng 5cm.

Cảm thấy lạ và gia đình cụ ông này đã cố đậy lại nắp quan tài, tuy nhiên mọi cố gắng của họ đều bất thành. Sau đó gia đình cụ nhận ra là chính cụ đã khiến họ không thể đậy chặt nắp quan tài.

Họ lập tức mở nắp quan tài và phát hiện ra cha mình vẫn còn sống và cụ ông đã dùng cả chân, tay để gõ vào quan tài.

chet-song-lai-2

 Tỉnh dậy trong quan tài, cụ ông này đã dùng cả chân, tay gõ vào quan tài gọi người thân.

Theo Huang Mingquan, con trai của cụ ông này, nắp quan tài đã mở khoảng 5cm khi họ nghe thấy người cha đang cố gắng xoay xở bên trong và họ vội chạy lại.

chet-song-lai-4

Huang Mingquan (phải), con trai cụ ông phát hiện ra cha mình đã ngừng thở, người đã lạnh. 

Khi mở nắp quan tài, người cha đã hỏi cậu con trai mình: “Chuyện gì đang xảy ra vậy?”.

Ông Huang cho biết, cha mình bị bệnh ung thư thực quản đã lâu và sáng 8/1, ông phát hiện ra cha mình đã ngừng thở, cơ thể đã lạnh và không cử động gì khi ông lay cha mình. “Tôi đã ở bên cạnh cha trong nhiều ngày. Khi biết ông đã chết, chúng tôi đưa thi hài ông tới lối ra vào và hai tiếng sau thì đặt vào quan tài” – Huang kể lại.

Sau khi cha Huang qua đời, gia đình ông đã nhanh chóng lo hậu sự. Thậm chí họ đã giết lợn và làm vòng hoa.

Trong nhà còn treo các câu đối tang lễ và bên ngoài thì đặt một mô hình ngôi nhà bằng mã màu đỏ. Theo tục của người Trung Quốc, những người thân đốt vàng mã để người đã khuất sử dụng ở cõi âm.

Cụ ông này hiện đang nằm tại nhà, tình trạng sức khỏe của cụ khá ổn định và có thể trả lời câu hỏi của mọi người.

Mới đây, một cô dâu cũng bật dậy từ quan tài khiến cả làng kinh hãi bỏ chạy.

Một thanh niên họ Nguyên ở thị trấn Nguyên Khang, Lâm Châu, An Dương, Hà Nam, Trung Quốc đã qua đời mà không rõ nguyên nhân. Chàng trai này vẫn còn trẻ và chưa lập gia đình. Trong khi đó ở Trung Quốc có một hủ tục vô cùng ghê rợn đó là đám cưới ma. Theo hủ tục này, nếu một người đàn ông chết mà chưa lập ra đình sẽ là một âm hồn bất tán, không thể siêu sinh, từ đó oán trách gia đình, gây ra nhiều điểm gở. Vì thế gia đình cần phải chôn theo một thi thể phụ nữ để cả hai được đến với nhau.

Vì mê tín, gia đình đã quyết định tổ chức “đám cưới ma” cho chàng trai này. Qua giới thiệu của một người họ Vương, họ đã bỏ ra số tiền khoảng 30.000 tệ (khoảng 105 triệu đồng) để mua một thi thể người phụ nữ đã chết tên là Triệu Mai ở Hồ Nam. Sau khi chuyển lại thi thể cho gia đình chàng trai, người họ Vương đã nhận tiền và bỏ đi.

Khi đã có được thi thể của Triệu Mai, gia đình chàng trai đã tiến hành tổ chức “đám cưới” cho con. Họ đã thay quần áo cho cô gái và đặt vào quan tài. Khi đưa thi thể của Triệu Mai ra ngoài nghĩa địa để tiến hành hợp táng với chàng trai thì những người chôn cất bất ngờ nghe thấy tiếng động lạ phát ra trong quan tài.

Lúc đó, mọi người đều sợ hãi. Ban đầu họ định bỏ chạy nhưng cuối cùng họ đã thu hết can đảm và tiến lại gần quan tài. Một người trong số đó đã dũng cảm mở nắp quan tài ra và họ đã vô cùng bất ngờ khi phát hiện “cô dâu” bỗng nhiên… bật dậy.

Sau khi biết được thông tin, cảnh sát đã đến hiện trường. Theo điều tra, mọi người mới biết được thực chất Triệu Mai là người câm điếc lại bị thiểu năng trí tuệ. Vì không thể cung cấp lời khai nên quá trình điều tra gặp không ít khó khăn. Cuối cùng, cảnh sát biết được rằng chứng minh thư của Triệu Mai là giả. Vì muốn gia đình chàng thanh niên kia tin tưởng nên người họ Vương kia đã làm giả giấy tờ tùy thân để chứng minh Triệu Mai là người thân của mình.

Cảnh sát tiến hành điều tra sâu và bắt được 6 người có liên quan đến sự việc, đó là là Lý Trung, Lý Thanh, họ Vương, họ Nguyễn, họ Diêu, Hồ Đặng.

Theo lời khai của họ, khi thấy gia đình chàng trai tìm kiếm thi thể phụ nữ để làm đám cưới, người đàn ông họ Vương đã giới thiệu một người đàn ông tên là Lý Trung để tìm thi thể. Trong lúc không tìm được thi thể thật, Lý Trung lại tìm thấy Triệu Mai - một người thiểu năng lại câm điếc. Lúc đó, anh ta đã lên kế hoạch biến Triệu Mai thành một xác chết. Anh ra đã hòa thuốc an thần vào nước lọc và cho Triệu Mai uống.

Đến khi Triệu Mai đã ngấm thuốc, Lý Trung đã đưa cô gái đến trấn Nguyên Khang và nói dối rằng Triệu Mai đã tử vong. Và trong giờ phút quan trọng, may mắn Triệu Mai đã tỉnh dậy và thoát khỏi cảnh bị chôn sống.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link