Chuyện tượng đất cầu xin Phật Tổ làm người, nếu vượt qua khỏi vòng tròn khổ ải sẽ tiến đến bến bờ an lạc

20:30, Thứ bảy 28/09/2019

( PHUNUTODAY ) - Nếu bạn mong muốn một cuộc sống bình thường, vậy bạn sẽ gặp được những thử thách bình thường. Nếu bạn muốn sống một cuộc sống tốt nhất, vậy bạn nhất định sẽ gặp phải những khó khăn lớn nhất.

Chuyện một chiếc tượng đất khát khao làm người

Năm xưa, có một chiếc tượng bằng đất tha thiết muốn được trở thành người. Mỗi lần có người ngang qua, tượng đất luôn cầu người: “Cầu xin Phật Tổ thương tình, cho con được hóa kiếp làm người.” Ước vọng chân thành của tượng đất đã khiến Phật Tổ động lòng, ngài đáp: “Nếu hội tụ đủ các tiêu chuẩn sau, con sẽ được phép làm người.”

Phật Tổ vừa dứt lời, tượng đất đã biến thành một chàng trai trẻ. Chàng trai theo Phật đến 2 miệng vực đối diện nhau, một bên là vực Chết, bên kia là Sống, được nối liền bằng một sợi xích lớn, với nhiều chiếc vòng sắt lồng ghép đan xen.

anh 449

Phật Tổ nói: “Con hãy đi qua chiếc cầu dây xích này để sang bờ bên kia. Hãy nhớ cuộc đời luôn có nhiều thử thách đớn đau thấu tận tâm can. Người duy nhất giúp được con, chỉ có bản thân con mà thôi. Ta hy vọng con có đủ dũng khí để bảo vệ lấy mình.”

Đôi chân chàng trai run lên bần bật, khi nhìn thấy những thử thách chông gai trước mắt. Nhưng vì ước nguyện làm người, chàng vẫn kiên cường tiến về phía trước. Đi được một đoạn, chàng trai xảy chân mắc kẹt vào một cái vòng sắt mang tên Danh Lợi. Vừa thoát được, chàng lại rơi vào chiếc vòng Tình Ái. Sau đó là các vòng khác như Tham Lam, Ganh Tỵ, Thù Hận, Lười Biếng. Cuối cùng, chàng trai không đủ can đảm nữa, bèn quay về quỳ gối dưới Phật Tổ.

Phật Tổ mỉm cười nói với chàng: “Dù cuộc sống nhiều đau khổ như vậy, nhưng vẫn có hạnh phúc và niềm vui. Nếu bước tiếp, con sẽ tiến đến miền an lạc.” Chàng trai rơi nước mắt: “Đời người đau khổ, hạnh phúc chỉ là thoáng qua. Con nguyện trở thành tượng đất suốt đời.” Vậy là chàng trai trở về làm tượng đất. Nhưng tượng đất vốn chẳng bền. Chỉ cần một cú huých nhẹ là đủ khiến nó vỡ tan thành trăm mảnh vụn.

Nếu vượt qua dông bão sẽ đặt chân đến miền an lạc

Cuộc sống này luôn có một định luật bất khả kháng: nếu bạn mong muốn một cuộc sống bình thường, vậy bạn sẽ gặp được những thử thách bình thường. Nếu bạn muốn sống một cuộc sống tốt nhất, vậy bạn nhất định sẽ gặp phải những khó khăn lớn nhất. Vốn dĩ mọi đau khổ đều là thử thách của đời người, nếu đầu hàng, có nghĩa bạn đang tự cười nhạo cho chính sự bất lực của bản thân.

anh 448

Ông trời không thiên vị ai bao giờ. Nếu bạn muốn thành công, được hưởng trái ngọt, bắt buộc phải băng qua những chiến lồng sắt đau đớn nhất, bị dày vò và hành hạ, bất lực chảy máu và tuôn rơi nước mắt. Nếu vượt qua được giới hạn, bạn sẽ được hưởng trái ngọt. Bằng không, bạn sẽ mãi quẩn quanh trong cái giếng tối tăm. Thành công không phải là thước đo độ thông minh của bạn, mà xem liệu bạn có đủ tự tin mỉm cười vượt qua mọi gian khó hay không.

chia sẻ bài viết
Theo dõi Phunutoday trên Google News
Chọn Phụ Nữ Today làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
chia sẻ bài viết
Theo dõi Phunutoday trên Google News
Chọn Phụ Nữ Today làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Theo:  khoevadep.com.vn copy link
Tác giả: Xuân Quỳnh

Chọn Phụ Nữ Today làm nguồn ưu tiên trên Google Search

  • Bước 1: Bấm vào nút ‘Thêm Phụ Nữ Today trên Google’, hoặc truy cập đường dẫn
    https://www.google.com/preferences/source?q=phunutoday.vn
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Phụ Nữ Today để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên

Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.

Tìm kiếm theo tên hoặc trang web
phunutoday.vn
P
Phụ Nữ Today phunutoday.vn

Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Phụ Nữ Today là đã hoàn thành.