Cô gái có thể chết nếu đọc sách

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Kirsty Ashman, 22 tuổi, mắc căn bệnh dị ứng bụi bẩm sinh. Ngoài ra, cô còn dị ứng với các loại phần hoa, nấm mốc, cỏ và một số động vật.

 Kirsty Ashman, 22 tuổi đã buộc phải thôi học sau khi phải trải qua trên 15 cơn hen suyễn nặng trong 2 năm đại học và giờ lại phải nhập viện lại. Nữ sinh người Anh này có thể tử vong bất cứ lúc nào vì bụi bẩn trong những cuốn sách.

Kirsty Ashman sống ở thành phố Haverhill, hạt Suffolk, Anh từng học một lúc hai trường đại học và có ước mơ làm giáo viên. Tuy nhiên mọi ước mơ của cô gái trẻ đã phải tạm gác lại vì căn bệnh dị ứng quái ác.

Kirsty đã bị mắc căn bệnh dị ứng với bụi bẩn, các loại phấn hoa, nấm mốc, cỏ và một số động vật.

Một lần Kirsty vào thư viện để học bài. Khi cô mở một cuốn sách, bụi từ những trang giấy bay vào mũi khiến cô ngạt thở vì hen suyễn và mọi người phải đưa cô vào bệnh viện. Sau sự cố đó Kirsty quyết định bỏ học vì lo ngại cô sẽ không gặp may một lần nữa nếu sự cố tương tự xảy ra.

Kirsty kể rằng cô thường xuyên tránh những nơi bụi bặm và nhờ bạn học lấy hộ sách trong thư viện. Nhưng rất nhiều tình huống bất ngờ phát sinh và cô không thể lường hết mọi nguy cơ. Với Kirsty, nhà vệ sinh và căng-tin luôn là nơi nguy hiểm, bởi những sản phẩm tẩy rửa có thể khiến hen suyễn tấn công cô vào mọi thời điểm.

Thậm chí, chỉ cần cô hít phải một lượng cực kì nhỏ bụi trong không khí cũng có thể dẫn đến một cơn hen suyễn, và điều này đồng nghĩa với việc đường hô hấp của cô sẽ bị tắc hoàn toàn. Cô luôn cố gắng tránh xa những khu vực có nguy cơ khiến cô bị lên cơn hen, nhưng có rất nhiều nơi ở trường đại học mà cô không thể kiểm soát được tất cả. 

"Tôi đã cố gắng hết sức để lấy bằng cử nhân, nhưng tôi phải ưu tiên sức khỏe hơn. Bệnh dị ứng của tôi tiến triển quá nhanh nên tôi luôn sợ thư viện và những căn phòng thông thường. Một đám bụi nhỏ cũng có thể gây nên cơn hen suyễn, khiến khí quản của tôi co lại", cô nói.

Khi ở nhà, Kirsty và gia đình mình phải hút bụi và thay ga trải giường hày hàng ngày, và không bao giờ mở cửa sổ trong suốt mùa hè vì nỗi lo sợ bụi phấn hoa bay vào.

Giờ đây Kirsty học chuyên ngành y khoa tại Đại học Mở. Do theo hệ từ xa nên cô có thể học tại nhà, nơi người thân phải tuân thủ những quy định hết sức nghiêm ngặt để bụi, phấn hoa, cỏ và những con vật không thể lọt vào ngôi nhà. Họ phải lau mọi đồ vật, hút bụi và thay các tấm trải giường hàng ngày. Mở cửa sổ vào mùa hè là việc cấm kị, bởi phấn hoa có thể lọt vào nhà. Một máy lọc không khí hiện diện trong nhà để lọc bụi khỏi không khí.

Cô gái 22 tuổi nói rằng bệnh dị ứng tác động quá lớn tới cuộc đời cô, buộc cô phải học cách thích nghi với nó: "Tôi không bỏ cuộc, tôi đã lựa chọn phương pháp nghiên cứu tại nhà, liên kết với trường đại học Mở. Nhưng khó khăn thay, tôi không có cách nào để có thể học tiếng Anh vì hầu hết những kiến thức mà tôi cần nằm ở những quyển sách - kẻ thù của tôi" - Cô buồn bã tâm sự. 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn