Cổ nhân dạy, "Khi cuộc đời xuống dốc thường có 2 điềm báo trước", nếu biết sớm sẽ bớt khổ, đó là gì?

( PHUNUTODAY ) - Theo Quỷ Cốc Tử: “Khi cuộc đời xuống dốc thường có hai điềm báo”, nếu biết sớm sẽ bớt khổ.

Cuộc sống sẽ không phải lúc nào cũng bằng phẳng mà luôn có những nốt thăng trầm, như muốn tăng thêm dư vị cho con người. Theo Quỷ Cốc Tử: “Khi cuộc đời xuống dốc thường có hai điềm báo”, nếu biết sớm sẽ bớt khổ.

1. Khứ chi giả túng chi, túng chi giả thừa chi

“Khứ chi giả túng chi, túng chi giả thừa chi” ý muốn nói nếu muốn loại bỏ một người, cơ hội tốt nhất là khi anh ta đang tự mãn. Mọi người đều thích danh hão, nghĩa là họ muốn nghe những điều tốt đẹp, đặc biệt là khi họ đạt đến đỉnh cao của cuộc đời, họ gặp phải rất nhiều lời xu nịnh và nghe quá nhiều điều tốt đẹp, khiến họ bị kén tai.

Rất nhiều người khi đối mặt với tình huống này đã đánh mất đi bản thân mình, đôi mắt không còn nhìn rõ mọi việc mà trong mắt chỉ còn toàn những lời hay ý đẹp nịnh bợ kia. Đây cũng là lúc mà bạn có nhiều "bạn bè" nhất.

quy-coc-tu-02-1634630654344316763699

Những người này trông thì có vẻ là đang khen ngợi bạn, nhưng phần lớn thực chất lại chỉ vì lợi ích của bản thân, thậm chí có những kẻ còn lợi dụng làm những việc không hay sau lưng bạn. Khi phải đối mặt với khó khăn, thất bại bạn mới nhận ra được bộ mặt thật của họ, chỉ có điều lúc này, có hối hận thì cũng đã muộn.

Vì vậy, khi bên cạnh bạn xuất hiện quá nhiều "bè", tuyệt đối đừng đánh mất bản thân, luôn phải giữ cho mình một cái đầu lạnh, nhìn thấu mục đích của đối phương, đừng vì quá tự mãn, kiêu ngạo mà hủy hoại chính mình. Khi loại điềm báo này xuất hiện, bạn phải giữ một cái đầu tỉnh táo, nhìn rõ mục đích của bên kia và đừng tự hủy hoại bản thân mình vì sự kiêu ngạo và tự phụ.

2. Tiên trọng dĩ lụy, nhi hậu hủy chi

“Tiên trọng dĩ lụy, nhi hậu hủy chi”, câu nói này muốn nói tích lũy, lặp đi lặp lại một chuyện gì đó, cuối cùng đạt đến được mục đích hủy hoại đối phương. Câu nói này nếu dùng cách nói hiện đại để biểu đạt thì chính là "tẩy não", đối phương không ngừng "bơm" vào đầu bạn khái niệm hoặc tư tưởng nào đó, từ đó đạt được mục đích biến giả thành thật, mặc dù bản thân bạn không có khả năng nhưng vẫn sẽ bị cám dỗ muốn đi thực hiện.

quy-coc-tu-ngoisaovn-w1200-h735

Khi bạn bị "tẩy não" thành công, cũng là lúc bạn rơi xuống đáy vực. Vì vậy, nếu bên cạnh có ai đó không ngừng thấm nhuần một tư tưởng hay cách nghĩ nào đó cho bạn để "khích tướng" thì hãy thật bình tĩnh, giữ cho mình một cái đầu lạnh, nếu không bạn sẽ là người rơi xuống đống đổ nát.

Mặc dù tin tưởng rằng phần lớn mọi người đều là những người lương thiện, nhưng biết người biết mặt không biết lòng, khi chưa biết được con người thực sự của đối phương, đừng dễ dàng để họ "tẩy não", dù có phải đối mặt với tình huống này, cũng hãy giữ cho mình sự tỉnh táo nhất, chuẩn bị phương án đối phó chu toàn nhất.

Trong quá trình trèo lên con dốc đó, ai hẳn cũng đã có cho mình một cái đầu lạnh và một mục tiêu xác định, khi bạn bước lên một độ cao nhất định, cũng là khi tầm nhìn thay đổi, tâm tư của bạn sẽ nảy sinh một sự "biến động", có người sẽ quên đi cái tâm ban đầu mà đắm chìm vào hiện tại trước mắt, cũng có những người lại vì quá tự phụ mà phải quay trở về vạch đích ban đầu. Khi một người ở đỉnh cao cũng là lúc họ dễ đánh mất đi chính mình nhất, hãy nhớ kĩ hai dấu hiệu trên để có thể kịp thời ngăn mình rơi tự do xuống dố

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link