Cựu cán bộ ngân hàng dâm ô bé gái 8 tuổi ở Hoàng Mai chuẩn bị ra tòa vào ngày mai 16/7

( PHUNUTODAY ) - Bị cáo Cao Mạnh Hùng bị khởi tố vì hành vi "Dâm ô với trẻ em" sẽ ra tòa phúc thẩm vào ngày mai. Vụ việc Cao Mạnh Hùng dâm ô bé gái 8 tuổi ở Hoàng Mai từng gây rúng động dư luận.

Theo một nguồn tin riêng, 10 tháng sau phiên tòa sơ thẩm và gần 2 tháng sau khi phiên tòa phúc thẩm bị hoãn, sáng mai (16/7), TAND cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Cao Mạnh Hùng về tội Dâm ô trẻ em. Đây là vụ án từng gây bức xúc trong dư luận.

Bị cáo trong vụ án này là Cao Mạnh Hùng (SN 1983, quê Đông Hưng – Thái Bình, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội). Hùng từng là cán bộ ngân hàng, đã có hành vi dâm ô đối với cháu Y.N (SN 2008, trú tại Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội, là hàng xóm của Hùng).

Bị cáo Cao Mạnh Hùng tại phiên xét xử sơ thẩm

Bị cáo Cao Mạnh Hùng tại phiên xét xử sơ thẩm

Trước đó, sáng 25/5, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã khai mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với Cao Mạnh Hùng về tội “Dâm ô đối với trẻ em”. Bố mẹ bị cáo Hùng đã lặn lội từ quê nhà Thái Bình lên Hà Nội để theo dõi phiên tòa xét xử con trai. Tuy nhiên, phiên xử đã bị hoãn do luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại có đơn xin hoãn phiên tòa.

Trong khi đó, phiên tòa phúc thẩm được ấn định là do có kháng cáo từ phía gia đình bị hại với yêu cầu tăng nặng hình phạt đối với bị cáo. Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm hồi cuối tháng 9/2017, TAND TP Hà Nội đã tuyên Cao Mạnh Hùng (SN 1983, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) mức án 24 tháng tù về tội “Dâm ô đối với trẻ em”.

Sau phiên sơ thẩm, Cao Mạnh Hùng bị tuyên án 24 tháng tù giam. Tuy nhiên gia đình nạn nhân đã gửi đơn kháng cáo vì mức án quá nhẹ. Bản thân Cao Xuân Hùng cũng gửi đơn kháng án vì cho rằng mình không có tội

Sau phiên sơ thẩm, Cao Mạnh Hùng bị tuyên án 24 tháng tù giam. Tuy nhiên gia đình nạn nhân đã gửi đơn kháng cáo vì mức án quá nhẹ. Bản thân Cao Xuân Hùng cũng gửi đơn kháng án vì cho rằng mình không có tội

Trước phiên tòa phúc thẩm vào ngày mai, chị N.T.L (SN 1972, mẹ cháu Y.N) cho hay, mặc dù vụ việc diễn ra đã gần 2 năm nay nhưng con gái chị vẫn chưa trở lại bình thường. Cháu vẫn bị ám ảnh, hoảng sợ bởi những hành vi mà Hùng đã thực hiện.

“Dù đã chuyển trường học cho con, nhưng thỉnh thoảng cháu vẫn bị bạn bè trêu chọc vì quá khứ. Là một người mẹ, tôi vô cùng đau xót vì chứng kiến việc đó. Phiên tòa sơ thẩm kết án Hùng 24 tháng tù giam là quá nhẹ, chúng tôi và dư luận trông chờ vào một bản án nghiêm khắc và có tính răn đe hơn”, chị L. chia sẻ.

Mẹ của nạn nhân đi gửi đơn cầu cứu khắp nơi khi cảm thấy sự việc có dấu hiệu chìm xuồng

Mẹ của nạn nhân đi gửi đơn cầu cứu khắp nơi khi cảm thấy sự việc có dấu hiệu chìm xuồng

Tại phiên sơ thẩm, bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Thế nhưng căn cứ vào hồ sơ vụ án, TAND TP Hà Nội vẫn có đủ cơ sở xác định, đồng thời tuyên phạt Cao Mạnh Hùng 2 năm tù, theo đúng tội danh bị đưa ra xét xử. Trước vụ án này, Hùng cũng từ bị xử phạt 36 tháng tù (hưởng án treo) về tội “Cướp giật tài sản”.

Sau nhiều vụ xâm hại tình dục trẻ em diễn ra trong thời gian qua, dư luận đang mong chờ vào một bản án nghiêm khắc, đúng người đúng tội đối với những kẻ đã có hành vi xâm hại đối với trẻ em.

Nội dung vụ án cho thấy, ngày 8/1/2017, cháu N. (SN 2008) được mẹ đưa đến nhà bác ruột ở quận Hoàng Mai, Hà Nội chơi. Sau bữa cơm tối cùng ngày, cháu N. cùng các bạn rủ nhau chơi trốn tìm và đuổi bắt quanh khu vực nhà bác.

Cùng thời điểm, Cao Mạnh Hùng dẫn con trai của bị cáo tới chỗ nhóm cháu N. đang chơi. Thấy cháu N. đi tìm các bạn trong một ngách nhỏ, Hùng tiến tới bế cháu bé vào sâu bên trong ngách. Tại đây, Hùng luồn tay vào bên trong quần cháu N. sờ soạng khiến cháu khóc, giãy giụa và liên tục kêu cứu.

Nghe thấy tiếng cháu N. khóc, các bạn bé gái chạy tới cầm guốc và chổi lao vào đánh Hùng để cứu, khiến bị cáo phải thả cháu N. raa. Sự việc chưa dừng lại, bởi ngay sau đó, thấy cháu N. cùng các bạn vẫn tiếp tục chơi đùa, Hùng một lần nữa bế cháu N. vào trong ngõ dâm ô.

Sau sự việc xảy ra, con gái chị L., nạn nhân của vụ án vẫn đang phải chịu đựng những nỗi đau khó lòng mà xóa hết

Sau sự việc xảy ra, con gái chị L., nạn nhân của vụ án vẫn đang phải chịu đựng những nỗi đau khó lòng mà xóa hết

Được các bạn nhỏ giải cứu lần thứ 2, bé N. khóc lóc, rồi chạy về nhà bác kể lại sự việc cho mẹ nghe. Tức tốc dẫn con gái sang nhà Hùng truy vấn nhưng đối tượng không thừa nhận. Gia đình bé N. sau đó làm đơn trình báo tới cơ quan công an.

Tuy nhiên, khi thấy sự việc có dấu hiệu chìm xuồng, gia đình đã gửi đơn cầu cứu khắp nơi. Sau đó Phó Thủ tướng Chính phủ, Viện trưởng Viện KSND Tối cao… đã có văn bản chỉ đạo Công an thành phố Hà Nội, các cơ quan tố tụng vào cuộc điều tra, làm rõ. Sau khi PC 45 công an Hà Nội vào cuộc, vụ án nhanh chóng được khởi tố, Cao Mạnh Hùng bị bắt giữ và truy tố. Ngày 29/9/2017, TAND thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt Cao Mạnh Hùng 24 tháng tù giam.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn