Đàm Vĩnh Hưng tức giận, chửi thẳng quản lý của Hoài Lâm vì lý do này

( PHUNUTODAY ) - Đàm Vĩnh Hưng nói rằng chuyện Hoài Lâm "mất tích" một thời gian là do chiến lược sai lầm của người quản lý.

Hoài Linh từng gửi con nuôi Hoài Lâm sang công ty Mr. Đàm để đào tạo từ lúc Hoài Lâm mới 14 tuổi. Sau một thời gian, giọng ca 9X quyết định rời đi dù Mr. Đàm từng khuyên nhủ đến ba lần.

Có thể thấy, làm việc chung với nhau, Đàm Vĩnh Hưng đặc biệt quan tâm và giúp đỡ Hoài Lâm rất nhiều trong con đường nghệ thuật. Anh yêu thương và đùm bọc nam ca sĩ sinh năm 1995 như con đẻ của mình. Tuy nhiên, có đôi lúc cách làm việc của quản lý Hoài Lâm đã khiến Đàm Vĩnh Hưng phải phát điên.

Đàm Vĩnh Hưng rất yêu quý Hoài Lâm

Đàm Vĩnh Hưng rất yêu quý Hoài Lâm

Đàm Vĩnh Hưng cho biết, lúc Hoài Lâm rời khỏi bàn tay của anh để về với nghệ sĩ Hoài Linh nhưng anh lại giao cho người khác, cuối cùng dẫn đến những chuyện mà bất hợp lý, không đúng với người nghệ sĩ.

"Người quản lý của nó quá ngu, không biết cách làm việc. Khi đi diễn, yêu cầu chỉ hát 2 bài thôi, không được đến 2 bài rưỡi nữa. Họ đưa ra những điều kiện kỳ cục. Phải biết nơi nào mình sinh ra, nơi nào để cúng, nơi nào để ăn. Nơi nào dùng để kiếm tiền và nơi nào mình cống hiến chứ. Hoài Lâm có biết gì đâu. Tất cả đều do quản lý làm hết, sai đường và làm hư hình ảnh của thằng nhỏ. Thậm chí giải thưởng người ta mời tới mà còn không thèm tới nhận nữa. Hưng thấy nhiều người lạ lùng dễ sợ, giải thưởng người ta trân trọng mình mới trao cho. Người ta báo trước để mình tới nhận mà cũng không thèm tới. Sai lầm dễ sợ" - Đàm Vĩnh Hưng cho biết.

Mặc dù vẫn hết mực yêu thương Hoài Lâm nhưng nam ca sĩ "Thương hoài ngàn năm" cũng cho biết, bản thân anh chỉ bảo vệ và giúp đỡ Hoài Lâm trong một phạm vi nhất định. Chính người quản lý đã làm mất đi danh tiếng và hình ảnh đẹp của Hoài Lâm.

Empty

Bên cạnh đó, Đàm Vĩnh Hưng cũng chia sẻ rằng, hiện tại anh đã đứng ra hỗ trợ cho Hoài Lâm. Trong phạm vi có thể làm được của mình, Đàm Vĩnh Hưng giúp Hoài Lâm mà không tính toán gì.

Đàm Vĩnh Hưng nói, "Có thể gọi hỗ trợ là đúng. Ngày nào cũng nhắn tin nhắc chừng rằng: "Con ơi hãy làm cái này cái kia". Mới đây, Lâm đi hát phòng trà mà ăn mặc sai, cũng bị fan chụp hình rồi nhắn cho Hưng. Hưng đã nhắn tin chửi Lâm một trận".

"Sau đó, Lâm đã xin lỗi Hưng rối rít. Hưng nói rằng: "Dù da mặt của con có đẹp như em bé đi nữa thì cũng không ăn thua, lên sân khấu đèn chiếu vào nó sẽ khác. Huống hồ mắt con đã bị quầng thâm từ nhỏ đến giờ rồi, da cũng ngâm nữa.

Con phải sửa soạn cho đẹp đẽ chút xíu, chứ đi hát mà ăn mặc còn thua người đi xem ca nhạc nữa thì con đi hát làm gì, con làm nghệ sĩ làm gì? Hưng không giận Hoài Lâm. Chỉ thương nó thôi, nó còn con nít lắm" - Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ thêm.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link