Đặng Thu Thảo bất ngờ cảm ơn chồng cũ sau khi tố anh bạo hành, có người thứ ba

( PHUNUTODAY ) - Hiện tại, nàng hậu đã chuyển lên Sài Gòn làm việc. 2 nhóc tỳ sinh đôi của cô hiện đang được ông bà ngoại chăm sóc.

Ồn ào chấn động nhất Vbiz những ngày vừa qua là ồn ào hôn nhân của Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo. Cô tố chồng bạo hành và có người thứ ba. Tuy nhiên, chiều ngày 6/11, Đặng Thu Thảo có động thái nhắc đến chồng cũ. Ccô viết: "Cảm ơn mẹ đã giúp con, không có bố mẹ con sẽ không thể sống nổi mẹ ơi. Các con ngoan nghe lời ông bà nhé, mẹ ráng làm nuôi 2 con thật ấm áp, đầy đủ! Cảm ơn người đàn ông làm tôi mất hết thanh xuân nhưng nhờ có anh, tôi đã có được 2 thiên thần!".

img7955-1636187774481315300786-16361878033691655207014-16361899376631314047986-16361899626881895207826

Hiện tại, nàng hậu đã chuyển lên Sài Gòn làm việc. 2 nhóc tỳ sinh đôi của cô hiện đang được ông bà ngoại chăm sóc.

Sáng 5/11, chồng cũ của cô là anh Phúc Thành chia sẻ với Báo Giao thông về việc ly hôn: “Vụ ly hôn đã xảy ra khoảng 6 tháng nay, giờ mới bùng lên khi vợ cũ của tôi nói vậy. Nhưng tôi có đầy đủ tin nhắn, bằng chứng… Chỉ là tôi không muốn đôi co, sa đà vào tranh cãi”.

Anh Thành cho rằng, anh chỉ là người làm ăn, có cơ sở bán gạch men, đồ trang trí nội thất và kiêm nghề xây dựng... chứ không phải đại gia như mọi người nói. Trong thời gian chung sống, anh cũng đã làm tốt trách nhiệm của mình. Việc ly hôn là do quá trình sống không hòa hợp, hai con trai sinh đôi của anh hiện gia đình Thảo nuôi dưỡng, bởi khi ly hôn các cháu chưa tròn một tuổi.

dangthuthao2

Về phía nàng hậu, cô đã xuất hiện trước truyền thông để chia sẻ nhiều hơn về góc khuất của cuộc hôn nhân: "Tôi muốn bỏ danh xưng hoa hậu để làm một người vợ bình thường như bao người. Tôi mong muốn có cuộc sống viên mãn, hạnh phúc và bình dị. Trong năm đầu tiên kết hôn, tôi được chồng và gia đình chồng yêu thương quan tâm nên cảm thấy mình rất may mắn. Tuy nhiên, khi tôi tạo dựng sự nghiệp riêng nhưng không mấy thuận lợi, do cái danh Hoa hậu mình quá lớn thì mọi thứ đã thay đổi. Tôi mở tiệm áo cưới theo ý ông xã, 2 đứa hỗ trợ qua lại, có thể xây dựng kinh tế gia đình. Tôi làm việc, thức tới 2-3 giờ sáng, làm từ con số 0, tự tay chăm chút mọi thứ.

Tôi mong muốn giúp đỡ chồng mình nhưng cái danh hiệu hoa hậu quá lớn, thêm vào đó cái tôi của anh Thành cũng lớn không kém. Anh nói với tôi là em ở nhà đi, đừng có đi khuya nữa. Tôi không đi làm nữa, sau đó kinh tế khó khăn kiệt quệ, đó cũng là 1 cái mấu chốt dẫn đến sự việc ngày hôm nay".

Theo:  khoevadep.com.vn copy link