Đạo diễn Dũng "khùng" rơi nước mắt khi tiết lộ đồng nghiệp mùa Covid-19 coi 1,5 triệu là cả gia tài

( PHUNUTODAY ) - "Chưa bao giờ em thấy số tiền 1,5 triệu mà nó quý giá như lần này luôn đó anh. Một lần nữa em cảm ơn anh nhiều lắm", người em nhắn nhủ nam đạo diễn.

Mới đây, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng bất ngờ hé lộ góc khuất của nghệ sĩ thời Covid-19. Cụ thể anh chia sẻ lời cảm ơn của đàn em - người vừa nhận 1,5 triệu đồng tiền hỗ trợ từ một chương trình do Nguyễn Quang Dũng tổ chức quyên góp.

"Em vô cùng cảm ơn anh đã đứng ra tổ chức, cũng như cảm ơn những người hỗ trợ thầm kín đã giúp đỡ tụi em trong khoảng thời gian khó khăn này. Vợ chồng em và thằng con 5 tháng tuổi cảm ơn anh rất nhiều ạ.

Chưa bao giờ em thấy số tiền 1,5 triệu mà nó quý giá như lần này luôn đó anh. Một lần nữa em cảm ơn anh nhiều lắm", người em nhắn nhủ nam đạo diễn.

dungkhung

Anh đã không cầm được nước mắt, thực tế anh không nhận ra người em trong nghề cho đến khi nhận được lời cảm ơn. Dũng "Khùng" cảm thấy ngỡ ngàng vì trong suy nghĩ của anh, người em này khi đi làm rất vui tính, tràn đầy năng lượng nên khong nghĩ họ sẽ khó khăn đến thế chỉ sau thời gian ngắn dịch bệnh hoành hành.

"Đúng là mỗi nhà mỗi cảnh, không biết đâu mà lần. Tin nhắn này nhẹ nhàng thôi, nhưng khi mình kể về nó (cách gọi thân thương của đạo diễn) cho bạn kế bên và đọc tin nhắn của nó dưới này, mình bị cảm xúc mà  không thể đọc trôi chảy và trọn vẹn được.

Người Sài Gòn thật sự khó lúc này. Bởi ở Sài Gòn không ai tưởng tượng có ngày mình sẽ đói, chỉ cần siêng một chút thiếu gì việc làm để sống qua ngày. Nhưng lúc này đây, có sức, có nghề cũng khó có việc để qua từng ngày. Thương!", Nguyễn Quang Dũng ngậm ngùi. Chia sẻ của Nguyễn Quang Dũng khiến nhiều người xúc động. 

dungkhung2

Nguyễn Quang Dũng sinh năm 1978, là con trai thứ hai của nhà văn Nguyễn Quang Sáng. Khác với người anh trai lớn hiền lành, học giỏi và theo đuổi ngành kiến trúc, Nguyễn Quang Dũng có cái chất nghệ sỹ của cha nên từ nhỏ đã có cái “ngất ngư” rất nghệ sĩ. Ngày bé, Nguyễn Quang Dũng học không giỏi, nếu không muốn nói là hơi kém. Suốt từ cấp 1 đến cấp 3, năm nào anh cũng chỉ xếp loại Trung bình, chỉ vừa đủ điểm để lên lớp. Một trong những môn học mà Nguyễn Quang Dũng học kém nhất lại chính là môn văn, vì anh thường xuyên viết sai chính tả nên thường xuyên bị điểm kém.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link