Đầu năm mất vàng, cả năm đen đủi?

06:40, Thứ năm 28/02/2013

( PHUNUTODAY ) - Hic, thực tình mình chẳng biết phải làm sao nữa. Dù mới đi mua 3 chỉ vàng đầu năm, còn chưa cầm được về đến nhà đã đỏng đảnh đánh rơi đâu mất trên đường.

Hic, thực tình mình chẳng biết phải làm sao nữa. Dù mới đi mua 3 chỉ vàng đầu năm, còn chưa cầm được về đến nhà đã đỏng đảnh đánh rơi đâu mất trên đường.

Vợ chồng mình vì chưa có em bé nên Tết đến cộng 2 khoản thưởng Tết của vợ chồng vào thì vẫn để dành ra được 1 khoản. Thế là chi tiêu Tết xong xuôi, mới đây lên Hà Nội đi làm trở lại, 2 vợ chồng lai nhau đi mua vàng đầu năm để tiết kiệm. Hơn nữa, ai cũng bảo có tiền mà đi mua vàng đầu năm là rất may mắn, cả năm kiếm được nhiều tiền, công việc hanh thông.
 
Ảnh MH
Thế mà, rõ ràng là 2 vợ chồng vào tiệm vàng mua xong. Trên đoạn đường về nhà 7 km, rồi lại tạt ngang tạt dọc đi ăn, khi gần về đến nhà, 3 chỉ đó đã không cánh mà bay.
 
Thế mà, rõ ràng là 2 vợ chồng vào tiệm vàng mua xong. Trên đoạn đường về nhà 7 km, rồi lại tạt ngang tạt dọc đi ăn, khi gần về đến nhà, 3 chỉ đó đã không cánh mà bay. Mình và anh xã vội vàng quay lại đến những nơi vừa đi qua để tìm nhưng đúng là mò kim đáy bể, chẳng thể tìm được luôn.
 
Mình và anh xã cứ tiếc hùi hụi. Bởi dù sao đó cũng là một khoản tích lũy nhỏ. Song đã mất rồi thì làm sao mà thấy được nữa. Nên có tiếc thì cũng đành phải cười, chẳng biết làm sao lấy lại được. 
 
Anh xã cũng bảo coi như của đi thay người. Song anh cũng lo lắng, đầu năm đã mất vàng coi như mất lộc làm ăn cả năm. Lại báo hiệu một năm xui xẻo sắp đến đây.
 
Về nhà, tất nhiên là mình giấu tiệt mẹ chồng mình chuyện 2 đứa mất vàng đầu năm. May mà nhà mình chẳng ai để ý, chứ bố mẹ chồng biết có mà mắng cho 1 trận te tua. Song dẫu năm nay cả hai vợ chồng đều không phải năm có sao hạn nhưng từ hôm mất vàng mình cứ thấy lo lo.
 
Ảnh MH
Anh xã cũng bảo coi như của đi thay người. Song anh cũng lo lắng, đầu năm đã mất vàng coi như mất lộc làm ăn cả năm. Lại báo hiệu một năm xui xẻo sắp đến đây.
 
Nhưng có lần mình cũng nghe thấy nhiều người nói rằng, người đánh mất vàng là rất xui xẻo. Mình đang dự định muốn có em bé mà năm nay đầu năm đã mất vàng, chẳng biết có gì đen đủi không. Nhiều lúc chẳng muốn nghĩ đến chuyện này gì cả, bởi vì cứ suy nghĩ vẩn vơ mình thấy mệt lắm.
 
Anh xã mình hôm trước mất thì nói vậy, nhưng hôm sau đã thấy hắn bình thường rồi. Hắn bảo mất là mất. Chỉ là mất của đầu năm thôi. Giờ thì 2 vợ chồng phải cẩn thận hơn. Giờ đầu năm rồi, tập trung vào công việc để cày lại số tiền bị mất là cách thiết thực nhất. Không biết sao nhỉ, có nên duy tâm không?
 
Yến Vy
chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc