Đau xót: Cháu bé trong vụ nổ xe Honda đã ngừng thở

( PHUNUTODAY ) - Ngày 13/12, thông tin từ Viện Bỏng quốc gia cho biết cháu Nguyễn Khánh Vân (5 tuổi) – nạn nhân trong vụ nổ xe máy xảy ra ở Bắc Ninh đã không qua khỏi, cháu đã tử vong vào 9h sáng nay.

(Phunutoday) - Ngày 13/12, thông tin từ Viện Bỏng quốc gia cho biết cháu Nguyễn Khánh Vân (5 tuổi) – nạn nhân trong vụ nổ xe máy xảy ra ở Bắc Ninh đã không qua khỏi, cháu đã tử vong vào 9h sáng nay.

[links()]
Trao đối với PV Phunutoday, bác sĩ Nguyễn Như Lâm - Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu – Viện Bỏng Quốc gia cho biết: cháu Vân bị đa chấn thương, viêm nhiễm toàn thân, đồng thời tổn thương phối và các phủ tạng khác quá nặng (suy đa cơ quan). Sau nhiều ngày chữa trị cháu vẫn hôn mê sâu, thở bằng máy, liên tục sốt cao, trong cổ có đờm đặc, đe dọa nghiêm trọng tới tính mạng.

Các bác sỹ của Viện bỏng Quốc gia đã làm tất cả các biện pháp tích cực nhất nhằm giành lấy sự sống cho cháu nhưng khả năng sống của bé Vân là vô cùng ít.

fqw
Cháu Vân khi đang được điều trị tại bệnh viện Việt Đức.

Sáng nay, tình hình của cháu khó qua khỏi, bệnh viện đã giao cháu cho người nhà để đưa  về quê. Đến 9h sáng, cháu đã tắt thở”.

Ngồi trên xe cứu thương cùng đưa  cháu về nhà, anh Trương Hữu Minh (bác rể cháu Vân) không dấu nổi vẻ đau xót: “Gia đình chúng tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý đối với trường hợp xấu nhất. Do bị tổn thương quá nhiều, nên sức khỏe của cháu ngày càng yếu. Sáng sớm nay, mạch của cháu rất yếu, huyết áp tụt, hầu như không thở được, môi tím tái. Các bác sĩ cố gắng để cháu cầm cự thêm nhưng vẫn không được. Hiện gia đình đang trên đường đưa cháu về quê mai táng”.

Trước đó, theo thông tin Phunutoday đã đưa, vào khoảng 7h ngày 1/12 chị Nguyễn Thị Quỳnh (SN 1982, trú tại thôn Sơn Nam - xã Nam Sơn - TP Bắc Ninh) vừa dắt chiếc xe máy Dream ra khỏi nhà đi được vài mét để chở cháu Nguyễn Khánh Vân (SN 2006) đi học thì bỗng nhiên phát nổ. Toàn bộ chiếc xe bị cháy rụi, biến mạng, các mảnh vỡ bắn tung tóe. Hai mẹ con chị Quỳnh bị thương nặng, văng ra khỏi xe.

Ngay sau đó, mọi người đưa hai mẹ con chị Quỳnh đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh, sau đó chuyển lên bệnh viện Việt Đức điều trị. Nhưng vì vết thương quá nặng, chị Quỳnh mất nhiều máu nên đã tử vong vào hồi 14h40 cùng ngày.

Cháu Vân được tiếp nhận tại bệnh viện Việt Đức trong tình trạng đa chấn thương, gồm chấn thương 1/3 dưới cẳng chân trái, phần bàn chân bị đứt rời bị dập nát rất nhiều, kèm theo xương đùi bị gãy. Chân bên phải bị gãy hở phần cẳng chân, xương chày bị dập nát, dập cơ rất nhiều… Ngoài ra, bệnh nhân bị bỏng vùng mặt, vùng ngực và hai tay.

Do phần chân trái bị đứt, tách rời khỏi cơ thể bị dập nát quá nhiều không thể tiến hành ghép nối nên các bác sĩ đành phải cắt cụt chân bên trái, tiến hành cắt lọc, làm sạch mỏm cụt, chống nhiễm trùng, đồng thời nẹp đùi cẳng bàn chân bên phải. Phần dập nát và vùng bỏng được xử lý kịp thời để chống nhiễm trùng.

Đến ngày 8/12, cháu Vân được chuyển từ Bệnh viện Việt Đức sang Viện Bỏng Quốc gia để thuận tiện trong quá trình chữa trị.

Cháu được bố trí điều trị riêng ở phòng thở máy, khoa Hồi sức cấp cứu của Viện Bỏng Quốc gia. Theo kết quả chẩn đoán, cháu Vân bị bỏng 16% ở khu vực đầu, mặt, cổ, bỏng sâu 18%. Từ khi chuyển viện, cháu liên tục sốt cao trên 40 độ C, viêm nhiễm toàn thân rất nặng, tình trạng đa chấn thương, hôn mê sâu, rất nguy kịch.
 

  • Minh Nhật
TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn