Đến bao nhiêu tuổi, phụ nữ hết "háo hức" với đàn ông? 3 người đàn bà nói lên tâm sự thật

( PHUNUTODAY ) - Nhiều người băn khoăn không biết đến bao nhiêu tuổi, phụ nữ không màng đến đàn ông nữa. Hãy cùng lắng nghe tâm sự nhé!

Hiện nay, ngày càng có một số lượng lớn phụ nữ lựa chọn sống một cuộc sống độc thân hoặc sẵn sàng đương đầu với vai trò mẹ đơn thân.

Tuy vậy, liệu họ thực sự đã mất đi sự quan tâm đối với nam giới, hay là họ đã không còn ấp ủ khao khát tình yêu và hôn nhân khi bước vào tuổi già? Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ chân thành từ ba người phụ nữ sau đây.

Chị Thuận, 35 tuổi

Chị Thuận, năm nay 35 tuổi, đã trải qua một cuộc hôn nhân và có một cô con gái 10 tuổi. Hiện tại, chị đã ly hôn và đang sống một cuộc sống độc thân. Chia sẻ của chị Thuận: “Năm ngoái, tôi quyết định kết thúc một cuộc hôn nhân không hạnh phúc để tìm lại sự tự do và hòa bình, cùng con gái của mình.

Tôi làm công việc kế toán tại một tổ chức nhà nước, thu nhập ổn định, điều này đã giúp tôi tự tin đứng vững trên chính đôi chân của mình. Dù không có người đàn ông ở bên cạnh, tôi vẫn có khả năng tự chăm sóc bản thân và con gái”.

1

“Tôi hiểu rằng mình đang tìm kiếm điều gì và không muốn vội vàng. Dù cuộc hôn nhân đầu tiên không thành công, tôi vẫn giữ lấy lòng tin và không đổ lỗi cho toàn bộ đàn ông. Đã gần một năm kể từ khi chúng tôi ly hôn, tôi đã nhận thấy nhiều người quan tâm đến mình. Tôi không muốn tới hôn nhân lần thứ hai vội vàng, tôi muốn thực sự trải nghiệm tình yêu và sự chăm sóc từ một người đàn ông khi tôi đã sẵn sàng”.

Phụ nữ ở độ tuổi trưởng thành này không chỉ có khả năng tự lập mà còn có thể thấy rõ giá trị cá nhân mà không cần phải phụ thuộc vào người khác.

Khi phụ nữ đạt được sự độc lập tinh thần và tài chính, đàn ông thường cảm thấy cảm hứng để tìm kiếm tình cảm và sự kết nối. Khi đàn ông không thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu tình cảm, phụ nữ ở độ tuổi trưởng thành này sẽ tự tin từ chối mối quan hệ không phù hợp.

Cô Dao, 50 tuổi

Cô Dao, đã bước vào tuổi ngũ tuần và đang trải qua giai đoạn mãn kinh, một giai đoạn mang theo nhiều biến đổi trong nội tiết tố cơ thể và cũng gây ra những thay đổi tâm sinh lý. Cô chia sẻ: “Trong hơn hai năm qua, tôi đã không chia giường cùng chồng. Bạn bè xung quanh thường nói rằng điều này có thể dẫn đến việc chồng tìm kiếm sự tận hưởng ở nơi khác. Tuy nhiên, tôi không thể tự ép buộc bản thân mình. Có thể do mãn kinh, tôi đã mất đi sự hứng thú đối với khía cạnh tình dục trong cuộc sống vợ chồng từ năm ngoái.

20211120135501236063khung-hoang

Chúng tôi đã cùng nhau chia sẻ nhiều tháng năm, và cảm giác tươi mới đã mờ dần theo thời gian. Tôi không thể phủ nhận rằng tôi từng lo lắng chồng có thể tìm kiếm hạnh phúc bên ngoài. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ càng, tôi nhận ra nếu gia đình chúng tôi vẫn còn bên nhau, thì anh ấy cũng sẽ quay trở lại. Tôi thấy mình có thể chấp nhận điều đó. Suy nghĩ này đã khiến tôi cảm thấy bất ngờ và bối rối”.

Đối với cô Dao cũng như nhiều phụ nữ ở độ tuổi này, người đàn ông trong gia đình vẫn là tâm điểm quan trọng. Họ mong đợi từ người chồng sự trách nhiệm với gia đình và mối quan hệ thân thuộc, hơn là những yếu tố vật chất.

Bà Hoa, 75 tuổi

Ở giai đoạn cuối cuộc đời, bà Hoa tiếp tục hành trình một mình. Bà chia sẻ về người chồng đã mất và mối tình dang dở từng đan xen trong quá khứ của bà.

"Người chồng của tôi đã ra đi được 4 năm, cuộc hôn nhân của chúng tôi ban đầu là kết quả của sự mai mối từ bố mẹ hai bên, không bao giờ có tình yêu. Chúng tôi không thể nói rằng chúng tôi thích nhau, nhưng thời gian sống chung đã biến chúng tôi trở thành những người bạn thân từ lâu.

Trước khi tôi kết hôn, tôi đã có mối tình đầu từ thời thanh xuân, nhưng sau đó chúng tôi mất liên lạc. Không ngờ sau nhiều năm, chúng tôi lại gặp nhau, nhưng cả hai chúng tôi đều đã có gia đình riêng. Để không làm tổn thương đến gia đình, chúng tôi chỉ giữ liên lạc, đến khi chồng tôi qua đời vài năm trước, chúng tôi mới có cơ hội gặp lại nhau.

123-0957

Vì tôn trọng đến con cái, chúng tôi không quyết định tái hôn hoặc sống chung, chỉ hẹn gặp nhau mỗi tuần một lần. Tôi từng nghĩ rằng trái tim của tôi đã vỡ nát, nhưng khi nhìn thấy anh ấy, tôi nhận ra rằng tình cảm của một người phụ nữ vẫn có thể trẻ trung và xuyên qua thời gian. Yêu một người không phụ thuộc vào tuổi tác".

Thế giới này được hình thành bởi sự tương tác giữa nam và nữ, vì cả hai đều cần nhau, bất kể nhu cầu đó có liên quan đến thể chất hay tinh thần. Mặc dù nhu cầu thể chất của phụ nữ đối với nam giới có thể giảm đi khi tuổi tác tăng, nhưng nhu cầu tinh thần vẫn không thay đổi, thậm chí có thể tăng cao khi về già. Lúc này, khi cuộc sống trở nên ít phức tạp và tĩnh lặng hơn, nhu cầu tình cảm và kết nối vẫn đọng mãi trong tâm hồn phụ nữ.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link