Điểm tin 10/12: Doanh nhân Hà Lan trong vụ bạo hành trẻ em tại Campuchia sẽ nhận án 2 - 6 năm tù?

( PHUNUTODAY ) - Doanh nhân Hà Lan trong vụ bạo hành trẻ em tại Campuchia sẽ nhận án tù từ 2 - 6 năm, Sát hại bạn gái sau khi ân ái ở nhà vệ sinh của công ty, Ngày tàn của tên sát nhân giết hiếp bạn gái của bạn... là điểm tin sáng nay.

Doanh nhân Hà Lan trong vụ bạo hành trẻ em tại Campuchia sẽ nhận án tù từ 2-6 năm

Theo luật pháp Campuchia, ông Stefan Struik, 53 tuổi phạm hai tội danh: không báo cáo về việc lạm dụng bạo hành trẻ em và che giấu bằng chứng.Hình ảnh mới nhất của bé trai người Campuchia bị chích điện, bạo hành dã man Cảnh sát Campuchia tạm giữ 2 thanh niên liên quan đến vụ em bé bị chích điện, hành hạ dã man

truy_to_YSJS

 Doanh nhân Hà Lan trong vụ bạo hành trẻ em tại Campuchia sẽ nhận án tù từ 2-6 năm.

Hôm thứ 5 vừa qua, một công tố viên cho biết người đàn ông Hà Lan có liên quan trong vụ án bạo hành trẻ em tại Campuchia sẽ bị khởi tố với tội danh che giấu hành động phạm pháp sau khi sau khi đoạn video đối tượng Nguyễn Thành Dũng, bạn trai ông, tra tấn dã man bé trai 2 tuổi người Campuchia được tung lên mạng.

Vụ án đã gây nên sự phẫn nộ tại Campuchia khi bé trai 2 tuổi, cơ thể không một mảnh vải che thân bị tra tấn, lạm dụng tình dục. Ngay sau vụ việc, các đối tượng liên quan đã bị bắt, bao gồm người đàn ông Hà Lan 53 tuổi Stefan Struik, hiện đang sống tại tỉnh Kompong Cham, Campuchia.

San Sopheak, một công tố viên tại tòa án tỉnh Mondolkiri cho biết sẽ cáo buộc tội ông Struik tội không báo cáo về việc lạm dụng bạo hành trẻ em và che giấu bằng chứng. Người đàn ông 53 tuổi này mang hộ chiếu Campuchia và sở hữu một đồn điền cacao.

Cả hai tội danh này đều phải chịu án tù từ 1 đến 3 năm và số tiền phạt từ 500 - 1,500 USD (khoảng 10 triệu đến 30 triệu). Ông Struik hiện đang bị giam giữ tại trụ sở công an tỉnh và sẽ ra hầu tòa lại vào hôm nay.

Nếu đối tượng Nguyễn Thành Dũng bị dẫn độ về Campuchia, theo luật pháp quốc gia này, hắn ta sẽ bị phạt từ 10 đến 20 năm tù giam.

Sát hại bạn gái sau khi ân ái ở nhà vệ sinh của công ty

Sau khi cả hai lén lút quan hệ tình dục tại nhà vệ sinh trong công ty, Tuyến xảy ra mâu thuẫn với người tình nên sát hại và mang xác nạn nhân bỏ xuống mương thoát nước phi tang.

sat-hai-ban-gai-sau-khi-an-ai-o-nha-ve-sinh-cua-cong-ty_20161209144254997 (1)

 Sát hại bạn gái sau khi ân ái ở nhà vệ sinh của công ty.

Ngày 9.12, TAND Cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm, tuyên y án tù chung thân đối với bị cáo Trần Quang Tuyến (SN 1982, ngụ huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) về các tội “giết người” và “cướp tài sản”.

Trước đó vào ngày 22.3.2016, TAND tỉnh Bình Dương đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Tuyến tù chung thân chung về 2 tội danh. Sau bản án sơ thẩm, gia đình nạn nhân kháng cáo yêu cầu tăng án tử hình với bị cáo.

Tại phiên tòa phúc thẩm sáng 9.12, HĐXX cho rằng hành vi của bị cáo đã được cấp sơ thẩm xem xét toàn diện, bản án đã thể hiện tính nghiêm minh, đúng người đúng tội đối với bị cáo. Từ đó, bản án phúc thẩm tuyên bác kháng cáo của gia đình nạn nhân.

Theo nội dung vụ án, Tuyến và chị T làm chung một công ty tại phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Cả hai có mối quan hệ tình cảm yêu đương nhau, dù Tuyến đã có gia đình.

Khuya 23.12.2014, Tuyến và T lén quan hệ tình dục tại nhà vệ sinh của công ty. Tại đây T hỏi Tuyến nếu T có thai, Tuyến có bỏ vợ để cưới T không thì Tuyến trả lời không bỏ vợ. Tức giận T chửi Tuyến là “đàn ông hèn”. Tuyến sau đó dùng sợi dây kẽm quấn vào cổ T rồi siết mạnh khiến nạn nhân bị tử vong.

Sau khi lấy bông tai, lắc vàng của T, Tuyến mang thi thể nạn nhân xuống mương thoát nước gần đó phi tang rồi quay lại võng nằm ngủ, tới gần sáng thì về nhà.

Gần sáng cùng ngày 23.12.2014, các đồng nghiệp trong công ty phát hiện xác chị T.. Biết không trốn tránh được pháp luật, ngày hôm sau Tuyến tới công an đầu thú.

Ngày tàn của tên sát nhân giết hiếp bạn gái của bạn

Duy chở Vy (bạn gái của Lành) đến một căn chòi rẫy khác tại thôn Lu Hrung (xã Ia Hrú) ngồi tâm sự và cả hai quan hệ tình dục.

ngay-tan-cua-ten-sat-nhan-giet-hiep-ban-gai-cua-ban-1-1481280483-width540height426

 Ngày tàn của tên sát nhân giết hiếp bạn gái của bạn.

Sau khi quan hệ tình dục với nạn nhân thì xảy ra mâu thuẫn, Nguyễn Văn Duy (1991, trú thôn Tao Klă, xã Ia Rong, H. Chư Pưh, Gia Lai) đã xuống tay hạ sát, cướp tài sản rồi chôn thi thể nạn nhân xuống lòng hồ. Sau 4 tháng lẩn trốn với thủ đoạn tinh vi, Duy đã bị Phòng CSHS CA tỉnh Gia Lai bắt giữ.

Giữa Đào Minh Lành (1997, trú TP Đông Hà, Quảng Trị) và Lê Thị Vy (2000, trú H. Cam Lộ, Quảng Trị) có quan hệ tình cảm với nhau nhưng bị gia đình Vy ngăn cấm vì Vy còn quá nhỏ. Thế nên, ngày 30-12-2015, Lành và bạn gái đón xe khách vào nhà bác của Lành tại xã Ia Dreng, H. Chư Pưh ở và phụ xây nhà cửa cho người bà con này.

Trong thời gian ở đây, cả hai có quen biết với Võ Anh Toàn và Trần Ngọc Thắng (cùng trú Ia Hrú, H. Chư Pưh).

Ngày 7-1-2016, anh Thắng tổ chức bữa nhậu và mời Lành, Vy cùng đến tham gia với một số người khác, trong đó có cả Nguyễn Văn Duy. Đến 14 giờ cùng ngày, giữa Vy và Lành xảy ra mâu thuẫn thì Lành tát Vy. Bị người yêu đánh, nên 16 giờ cùng ngày, Vy bỏ đi ra khỏi nhà của anh Thắng, khi đi mang theo 1 ĐTDĐ và sợi dây chuyền bạc của Lành.

Thấy Vy bỏ đi, Duy cũng điều khiển xe máy theo, sau đó Vy nhờ Duy đưa đến chỗ nào đó nghỉ vì mệt. Duy điều khiển xe máy chở Vy đến một căn chòi rẫy vắng người (cách nhà Duy khoảng 1km) rồi cả hai cùng sử dụng hết gói ma túy đá. Tiếp đó, Duy chở Vy đến một căn chòi rẫy khác tại thôn Lu Hrung (xã Ia Hrú) ngồi tâm sự và cả hai quan hệ tình dục. Một lát sau, Vy yêu cầu Duy chở về nhưng Duy không đồng ý nên xảy ra mâu thuẫn. Duy bóp cổ khiến Vy bất tỉnh rồi tiếp tục dùng áo quần của Vy siết cổ nạn nhân đến chết. Biết Vy đã tử vong, Duy mang thi thể bỏ xuống hồ cạn ở rẫy, lấy ĐTDĐ, sợi dây chuyền bạc rồi về nhà tắm rửa, thay quần áo đi ngủ. Đến 0 giờ ngày 8-1, Duy mang cuốc đến hồ cạn đào hố chôn thi thể Vy nhằm che giấu hành vi phạm tội của mình.

Đến đầu giờ chiều 15-1, Phòng CSHS CA tỉnh Gia Lai nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một thi thể đang trong thời kỳ phân hủy được chôn sơ sài dưới lòng hồ đã cạn thuộc khu vực rẫy của ông Nguyễn Văn Ánh (tại thôn Lu Hrưng). Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và kết quả điều tra, CQĐT CA tỉnh Gia Lai xác nhận nạn nhân là Lê Thị Vy, tử vong do bị siết cổ. Đồng thời, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng CSHS CA tỉnh Gia Lai xác định Nguyễn Văn Duy là hung thủ. Sau đó, Phòng CSHS ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và phát lệnh truy nã đối với Nguyễn Văn Duy; đồng thời cử các TS dày dạn kinh nghiệm truy tìm nơi lẩn trốn của đối tượng.

Về phần Duy, sau khi gây tội ác thì đón xe qua nhà bà con ở Đắc Nông để xin tiền nhưng người này không cho nên tiếp tục đón xe quay trở lại TP Buôn Ma Thuột, Đắc Lắc. Tại đây, Duy bán sợi dây chuyền bạc cướp của Vy lấy 450 ngàn đồng và tiếp tục hành trình trốn chạy. Sợ bị phát hiện, Duy tiếp tục đón xe khách từ Đắc Lắc ra Thái Bình ngay trong rạng sáng 9-1. Sau 2 ngày ở nhà một người quen tại Thái Bình, ngày 12-1, Duy đón xe về Quảng Ninh rồi tiếp tục đến các tỉnh Lạng Sơn, Hà Nội và quay ngược vào TPHCM.

Nhằm che đậy thân phận truy nã của mình, Duy đã mua từ một người bán dạo (không rõ lai lịch) một CMND mang tên Lê Ngọc Đô Ni (trú TP Bà Rịa - Vũng Tàu). Có thân phận mới, Duy đón xe khách đến thôn Đoàn Kết (xã N’Thol Hạ, H. Đức Trọng, Lâm Đồng) với tên gọi mới Lê Ngọc Đô Ni và làm thuê cho một người dân ở H. Lâm Hà (Lâm Đồng). Đến đầu tháng 2-2016, Duy được người này đưa đến làm việc và ở tại nhà rẫy thôn Quảng Tiến (xã Quảng Sơn, H. Đắc Glong, Đắc Nông). Sau gần 4 tháng ròng rã từ Bắc chí Nam, lần theo nhiều manh mối, đến ngày 27-4, Phòng CSHS CA tỉnh Gia Lai đã bắt được Duy tại đây và thu giữ ĐTDĐ đối tượng đã cướp của cháu Lê Thị Vy.

Mới đây, TAND tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Duy về tội “Giết người”, “Giao cấu với trẻ em” và “Cướp tài sản”. Xét hành vi của Duy là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến tính mạng, quyền sở hữu tài sản, sự phát triển bình thường về thể chất và sinh lý của trẻ em được pháp luật bảo vệ, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT tại địa phương, TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt mức án chung thân cho 3 tội danh. Đồng thời, tòa yêu cầu bị cáo Duy phải bồi thường cho gia đình bị hại 153,6 triệu đồng.

Điều đáng lo ngại khi tại phiên tòa Duy cho rằng, do bị tác động sau khi sử dụng ma túy đá nên mới ra tay sát hại Vy. Vì vậy, vụ án này cũng gióng lên hồi chuông cảnh báo cho các bậc phụ huynh trong việc quản lý con em mình, tránh để rơi vào lối sống buông thả, thiếu hiểu biết, nhận thức về pháp luật.

Liên quan đến vụ án này, ngày 17-3-2016, Cơ quan CSĐT CAH Cam Lộ (Quảng Trị) cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đào Minh Lành để điều tra về hành vi “Giao cấu với trẻ em”.

Ma men tới tấp đâm bố vợ, mẹ vợ tử vong

Quá trình chung sống giữa hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên vợ Thọ đã làm đơn ly hôn và đưa con trai về nhà bố mẹ đẻ.

lang-son

 Đối tượng Đào Hữu Thọ tại cơ quan điều tra.

Theo điều tra, Thọ và con gái ông Dương Doãn L (SN 1950, ở đường Lê Hồng Phong, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn) lấy nhau và có một người con trai. Quá trình chung sống giữa hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên vợ Thọ đã làm đơn ly hôn và đưa con trai về nhà bố mẹ đẻ.

Chiều muộn ngày 8/12, sau khi uống rượu, Thọ điều khiển xe mô tô đến nhà bố mẹ vợ cũ để tìm vợ và con trai.

Tại nhà vợ, Thọ bị bố mẹ vợ đuổi ra khỏi nhà. Bực tức, Thọ đi xuống bếp lấy 2 con dao nhọn rồi đâm liên tiếp vào người ông L. Mặc dù bị đâm nhưng ông L vẫn cố vùng dậy chạy được xuống bếp, lấy con dao nhọn để tự vệ. Lúc này, đối tượng Thọ lao vào giằng co và lấy được con dao trong tay ông L, tiếp tục đâm nhiều nhát khiến ông gục xuống.

Đúng lúc đó, bà Trương Thị P (SN 1953, là vợ ông L) chạy tới can ngăn đã bị Thọ đâm nhiều nhát. Ngay sau đó, cả hai nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Do mất nhiều máu, bà P đã tử vong.

Sau khi gây án, Thọ bị cơ quan Công an bắt giữ.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn