Điểm tin mới 2/1/2017: Sợ hàng xóm đánh, cha giăng điện quanh nhà làm chết con 4 tuổi

( PHUNUTODAY ) - Can ngăn ẩu đả, thanh niên 25 tuổi bị đâm tử vong, ngày đầu phạt xe không chính chủ...là những thông tin đáng chú ý

Cha giăng điện làm chết con 4 tuổi: Sợ hàng xóm đánh

Sự việc xảy ra tại xã Bình Ân, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.

Đối tượng giăng điện quanh nhà khiến con trai bị chết là Nguyễn Minh Hải (24 tuổi, trú xã Bình Ân, huyện Gò Công Đông). Nạn nhân là cháu Nguyễn Minh Long (4 tuổi - con trai Hải).

Ngày 1/1/2017, Phòng CSHS, Công an tỉnh Tiền Giang đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Minh Hải để điều tra về hành vi “giết người”.

Theo thông tin ban đầu, Hải có mâu thuẫn với 1 số thanh niên trong xóm nên sợ bị trả thù.  Đêm 30/12, trước khi đi ngủ, để đề phòng trường hợp bị các đối tượng trên lẻn vào nhà đánh mình, Hải đã sử dụng dây điện cột vào cọng kẽm giăng quanh nhà rồi cắm vào ổ điện.

diem-tin4 phunutoday

 Sợ nhóm thanh niên đến nhà đánh, Hải giăng điện quanh nhà rồi đi ngủ. Sáng hôm sau, Hải phát hiện nạn nhân là con trai mình. Ảnh minh họa

Giăng bẫy xong, Hải vào giường nằm ngủ đến sang. Hôm sau, chị Nguyễn Thị Diễm Hương (em dâu của Hải) phát hiện cháu Long nằm bất tỉnh ở cửa sau nhà, cạnh bên có dây kẽm truyền điện.

Chị Hương vội vàng tri hô và nhờ mọi người cúp cầu dao điện. Khi lại gần kiểm tra thì gia đình phát hiện cháu Long đã tử vong.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy cháu Long tử vong do tiếp xúc với dòng điện dẫn đến ngừng tuần hoàn hô hấp cấp.

Ngay sau đó, sự việc được báo lên Công an huyện Gò Công Đông và Công an tỉnh Tiền Giang.

Làm việc với cơ quan điều tra, Hải thừa nhận việc đã giăng bẫy điện đề phòng nhóm thanh niên hàng xóm đến nhà đánh mình nhưng không ngờ hại chết con trai.

Trước đó hồi tháng 11/2016, dư luận cũng xôn xao trước việc bà Phạm Thị H. (trú tại xã Phổ Thuận, Đức Phổ, Quảng Ngãi) tử vong do dính bẫy điện.

Theo lãnh đạo xã Phổ Thuận, sau khi xô xát với anh trai vì mâu thuẫn gia đình, bà H. đã đấu nối dây điện vào hàng rào sắt quanh nhà.

Chính quyền địa phương nhiều lần vận động gỡ bẫy điện nhưng bà H. không chấp hành vì lo sợ anh trai xông vào nhà đánh. Ngày 1/11, nạn nhân nấu cơm nhưng cắm nhầm phích điện dẫn vào hàng rào sắt nên sơ ý chạm vào bị điện giật tử vong.

Can ngăn ẩu đả, thanh niên 25 tuổi bị đâm tử vong

Theo báo Khánh Hòa, chiều 30/12, Công an TP. Cam Ranh (Khánh Hòa) bàn giao đối tượng Huỳnh Minh Tuấn (25 tuổi, trú tổ dân phố Hòa Bình, phường Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh) cho Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi Giết người.

Báo Tri thức trực tuyến thông tin, khuya 29/12, Tuấn cùng nhóm bạn đến đến quán hủ tiếu trước Bưu điện Mỹ Ca (phường Cam Nghĩa) để ăn đêm. Tại đây, Tuấn xảy ra mâu thuẫn với anh Nguyễn Vũ Thành (19 tuổi, trú phường Cam Nghĩa), là khách đang ăn hủ tiếu cùng quán.

diem-tin5 phunutoday

 Đối tượng Tuấn tại cơ quan công an - Ảnh: báo Khánh Hòa

Sau vài lời cãi vả, Thành đuổi đánh Tuấn nhưng anh này chạy được. Không dừng lại ở đó, Tuấn tìm được con dao nhọn quay lại quán hủ tiếu, lao đến đâm Thành vào cánh tay trái.

Thấy vậy, anh Hà Công H. (25 tuổi, trú xã Cam Thành Nam, TP. Cam Ranh) ngồi bàn bên cạnh, chạy đến can ngăn thì bị Tuấn đâm một nhát vài sườn trái.

Nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Sáng 30/12, nghe tin anh H. chết, Tuấn đã đến Công an TP Cam Ranh tự thú.

Sự thật vụ chém rớt tay người giữa phố từng xôn xao dư luận

Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 4 bị can gồm: Đỗ Tuấn Anh (tự Tí, Bé Long, SN 1997), Lâm Quang Thiện (tự Pon Mini, SN 1998), Nguyễn Hữu Thiên Long (tự Trường, Nguyễn Đang Trường, SN 2000, cùng ngụ Q.Gò Vấp) và Lê Quang Phúc (tự Nam Mini, SN 1997, quê Quảng Ngãi, tạm trú Q.Bình Tân) can tội “giết người”.

Đây là nhóm đối tượng gây ra vụ chém người rớt tay giữa phố từng gây xôn xao dư luận xảy ra vào 1 đêm đầu tháng 3/2016 trên đường Phạm Văn Chiêu, P.14, Q.Gò Vấp mà VietNamNet đã thông tin. Trong vụ án này, nạn nhân Bùi Hoàng Thiên Phương (SN 1999, ngụ Q.Gò Vấp) tử vong và nạn nhân Nguyễn Văn Phong (SN 1998, ngụ Q.Gò Vấp) bị thương tích 37%.

Công an cũng tiến hành xử phạt hành chính, thông báo về địa phương quản lý đối với hơn 10 thanh niên có liên quan... 

diem-tin2 phunutoday

 Vụ chém đứt lìa tay người trên phố làm 1 người tử vong và 1 người khác bị thương tích 37%

Theo kết luận điều tra, đêm 4/3/2016 Cao Thị Hồng Thy (là bạn gái cũ) và Nguyễn Hoàng Cát Tiên (là bạn gái mới của Lâm Quang Thiện) có trò chuyện qua lại trên mạng xã hội facebook, dẫn đến mâu thuẫn, chửi bới nhau. Đêm hôm sau, Thiện chở Tiên đi chơi ngang qua công viên Làng Hoa thì gặp Thy đang đứng với nhóm bạn. Tiên xuống xe chửi bới, yêu cầu Thy xin lỗi và dọa đánh.

Vì sợ bị đánh, Thy nhờ người bạn, là Trịnh Công Đạt (SN 1995, ngụ Q.Gò Vấp) đứng ra hẹn gặp Thiện đêm 6/3 tại công viên Làng Hoa, Q.Gò Vấp để giải quyết mâu thuẫn chuyện bạn gái cũ – bạn gái mới.

Để phòng bị trước, Thiện gọi 1 số người bạn, trong đó có Phúc, Long, Tuấn Anh…mang theo hung khí các loại. Đúng hẹn, nhóm của Thiện kéo ra công viên Làng Hoa nhưng không thấy nhóm của Đạt ở đây.

Tuy nhiên thấy Võ Gia Phong (SN 2000, ngụ Q.Gò Vấp) đang đứng với nhóm bạn, có vẻ “nhìn đểu” nhóm mình nên 1 thành viên trong nhóm của Thiện đã dùng tay tát Phong và lấy mã tấu tự chế ra thị uy. Sau đó nhóm Thiện đi uống nước.

diem-tin3 phunutoday

 Vụ chém đứt lìa tay trên phố, đến nay xác định là từ mâu thuẫn giữa bạn gái cũ và bạn gái mới của 1 nam thanh niên

Riêng Gia Phong sau khi “ăn tát” bỏ về, đi đến đường Phạm Văn Chiêu gặp 4 chiến hữu, trong đó có 2 nạn nhân Phương và Văn Phong. Gia Phong kể chuyện vừa bị nhóm Thiện đánh vô cớ rồi gọi điện thoại kể lể với Đạt.

Đang tìm nhóm Thiện để “giải quyết”, nay bỗng dưng có thêm cộng sự nên Đạt rủ rê nhóm của Gia Phong cùng đi tìm Thiện. Đang chạy trên đường Phạm Văn Chiêu, xe gắn máy của Đạt hết xăng nên tấp vào cây xăng Biên Khoa ở đây, những người còn lại đứng ngoài chờ.

Đúng lúc nhóm của Thiện đi ngang qua thấy nhóm của Đạt ở cây xăng liền dừng lại, cầm hung khí các loại lao vào tấn công.

Bị truy sát bất ngờ, nhóm của Đạt bỏ chạy tán loạn. Nạn nhân Phương và Văn Phong đi trên cùng 1 xe gắn máy đã không thoát thân. Nạn nhân Văn Phong bị chém đứt 2 đốt ngón tay của bàn tay trái.

Còn nạn nhân Phương bị Tuấn Anh chém 1 phát vào đầu bể nón bảo hiểm. Khi Phương té xuống đường, Tuấn Anh tiếp tục chém từ trên cao xuống. Phương dùng tay trái đỡ thì nhát chém khiến bàn tay này đứt lìa rơi xuống đường.

Sau khi gây án, nhóm của Thiện thoát khỏi hiện trường. Phương và Văn Phong được đưa đi cấp cứu nhưng 1 tuần sau Phương tử vong. Còn Văn Phong sau đó xuất viện nhưng thương tích lên đến 37%.

Công an vào cuộc xác định được nhóm gây án nên lần lượt bắt giữ Thiện, Long và Tuấn Anh. Riêng đối tượng Phúc bỏ trốn và ngày 15/3 ra đầu thú tại Công an xã Nam Ban, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

Ngày đầu phạt xe không chính chủ: Những điều người dân phải biết

Báo Người đưa tin cho biết, trước thời điểm 1/1/2017, khi Nghị định 46 về xử phạt đối với lỗi xe không chính chủ có hiệu lực, lãnh đạo phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67) Công an TP. Hà Nội đã cho PV biết, lực lượng CSGT Hà Nội sẽ không ra quân, tổ chức “đứng đường” để xử phạt lỗi xe không chính chủ.

Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó trưởng Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67 - Công an TP. Hà Nội) cho biết: Việc xử lý đối với chủ phương tiện không làm thủ tục đăng ký sang tên xe theo quy định khi mua, được cho, tặng, được phân bổ, điều chuyển, thừa kế chỉ được thực hiện trong 2 trường hợp.

diem-tin phunutoday

 Từ 1/1/2017, CSGT sẽ áp dụng xử phạt lỗi xe không chính chủ.
 

Liên quan đến vấn đề này, báo Đất Việt trích lời Thiếu tướng Nguyễn Hữu Dánh, Phó cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) giải đáp mọi thắc mắc về quy định phạt xe không chính chủ có hiệu lực từ 1/1/2017.

Thiếu tướng Dánh nói: "Bộ Công an đã ban hành thông tư số 12 có hiệu lực từ 2013, trong đó quy định tất cả các phương tiện giao thông khi đã mua bán mà chưa sang tên chuyển chủ (mặc dù qua nhiều người) thì đều được làm thủ tục sang tên chuyển chủ, chỉ cần người mua cuối cùng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe của mình thì được làm thủ tục bình thường.

Chúng tôi cũng đã tham mưu Bộ Công an đề xuất với Chính phủ về lộ trình thực hiện với ôtô từ 15/4/2013 có hiệu lực quy định đến hết 2014 nên ôtô chấp hành rất nghiêm. Riêng với mô tô vì số lượng đông nên Bộ Công an kéo dài đến 31/12/2016".

Bên cạnh đó người dân băn khoăn về việc khi mượn xe đi có thể sẽ bị lực lượng CSGT kiểm tra phương tiện có chính chủ hay không?

Thiếu tướng Dánh nêu rõ: "Lực lượng CSGT phải làm theo đúng quy định pháp luật. Điều 30 của nghị định 46 quy định, người không chuyển quyền sở hữu khi mua bán, cho tặng thì bị phạt hành chính theo quy định.

Còn vợ đi xe của chồng, con đi xe của cha… thì không phát sinh pháp lý nên không ai phạt người mượn xe cả".

Cũng có nhiều người đặt ra câu hỏi, trong trường hợp nào CSGT kiểm tra phương tiện có chính chủ hay không?.

Thiếu tướng Dánh giải thích: "Trong quy định chỉ đưa ra 2 trường hợp, đó là khi xảy ra TNGT gây hậu quả nghiêm trọng và khi đến làm thủ tục đăng ký xe nếu mua bán lâu không chuyển quyền sở hữu thì sẽ bị xử phạt.

Đến 1/1/2017 việc xử lý vi phạm theo nghị định 46 có hiệu lực và người dân đã có khoảng thời gian rất dài (từ 2013 đến hết 2016) để làm thủ tục chuyển quyền sở hữu. Do vậy, nếu đến thời điểm đó người dân không làm thủ tục, chứng tỏ người đó cố tình không thực hiện theo quy định của pháp luật.

Lúc đó lực lượng công an thông qua các hoạt động nghiệp vụ tuần tra kiểm soát xử lý các vi phạm nói chung, trong đó có các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến TNGT nếu phát hiện các trường hợp không sang tên chuyển chủ thì vẫn tiếp tục xử lý, chứ không chủ động dừng xe kiểm tra chỉ để xử lý có chính chủ hay không"./.

CSGT giúp cụ già đi lạc về nhà, tìm thấy xe bị mất trộm sau 1 tiếng

Trước đó, vào khoảng 10h ngày 31/12, tổ công tác Đội CSGT số 14 đang làm nhiệm vụ tại khu vực cầu Dậu, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội thì phát hiện một cụ già bị lạc giữa phố đông với dáng điệu mệt mỏi, ngay lập tức tổ công tác Đội CSGT số 14 đã kịp thời hỗ trợ giúp cụ bà trở về với gia đình mình.

diem-tin1 phunutoday

 Các chiến sĩ CSGT giúp cụ già tìm lại gia đình.

Khi phát hiện vụ việc, các chiến sĩ tổ công tác đã rất khéo léo vừa phân luồng giao thông, vừa dìu cụ già đang rất mệt lạc giữa dòng người về chốt an toàn. Sau khi cho cụ ăn nghỉ lấy lại sức, nhưng cụ vẫn không thể nhớ tên tuổi và địa chỉ gia đình, tổ công tác đã xin ý kiến Ban chỉ huy Đội cử một đơn vị khác đến làm nhiệm vụ và đưa cụ đi tìm người thân.

Được sự hỗ trợ của Công an phường Đại Kim thông báo trên toàn địa bàn về trường hợp cụ già đi lạc đang cần giúp đỡ, tổ công tác đã liên lạc được với con gái cụ là chị Nguyễn Thị Thanh Phương (44 tuổi, ở KTT H1 Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội) lúc này cũng đang cùng gia đình tỏa đi khắp nơi tìm mẹ.

Chị Phương cho biết, mẹ chị là cụ Nguyễn Thị Chiêm (83 tuổi) sức đã yếu, tuổi đã cao nên không còn minh mẫn đã bỏ nhà đi trong buổi sáng và bị lạc đường khiến gia đình rất lo lắng. Từ chỗ ở của cụ Chiêm đến khu vực CSGT tìm thấy cách khoảng 6km.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn