Điểm tin mới 25/8: Chém chết người cùng thôn rồi bỏ trốn vào rừng

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Chém chết người phụ nữ cùng thôn rồi trốn vào rừng; Va chạm với xe ben, một phụ nữ chết thảm... là những tin mới hôm nay.

Chém chết người phụ nữ cùng thôn rồi trốn vào rừng

Mô tả ảnh.
Ảnh minh họa

Ngày 24/8, trên địa bàn xã Trà Leng (huyện Nam Trà My, Quảng Nam) đã xảy ra một vụ án nghiêm trọng khiến một người tử vong.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ ngày 23/8, do có mâu thuẫn với bà Hồ Thị Đ (40 tuổi, trú thôn 4, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My) nên Hồ Văn Chiến (trú cùng thôn) đã dùng rựa chém vào gáy của người phụ nữ này. Nạn nhân sau đó đã được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện. Tuy nhiên do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Sau khi gây án, hung thủ bổ trốn vào rừng, hiện cơ quan công an vẫn đang truy bắt.

Va chạm với xe ben, một phụ nữ chết thảm

Thông tin ban đầu, vào trưa 24/8, chiếc xe ben mang BKS: 51C-248.30 do anh Trần Văn Thừa (35 tuổi, ngụ Củ Chi) điều khiển chở vật liệu xây dựng lưu thông trên QL22 hướng từ TP.HCM đi Tây Ninh.

Khi đến trước bến xe Củ Chi (huyện Củ Chi, TP.HCM) thì bất ngờ mất lái, đâm trực diện vào xe máy mang BKS: 53Y5-4556 do một người đàn ông (chưa rõ danh tính) chạy xe ôm chở theo một người phụ nữ tên Đinh Thị Ngọc Nho (47 tuổi, quê Đồng Tháp) chạy từ trong bến xe ra QL22.

Vụ va chạm mạnh khiến xe gắn máy và 2 người trên xe bị xe ben cuốn vào gầm. Chị Nho tử vong tại chỗ còn tài xế xe ôm may mắn thoát chết khi chỉ bị trầy xước nhẹ.

Vụ tai nạn hiện đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Nghệ An: Lò hơi trong KCN phát nổ, 2 công nhân tử vong

Mô tả ảnh.
Hiện trường xảy ra vụ nổ

Sự việc xảy ra vào khoảng 1h45 phút rạng sáng ngày 23/8 tại Nhà máy Granite Trung Đô đóng tại đường Đặng Thai Mai – KCN Bắc Vinh, khi các công nhân đang làm việc thì bất ngờ 1 lò hơi phát nổ.

Vụ nổ khiến hai công nhân là anh Lê V. L (SN 1980), trú tại phường Nghi Hòa, TX. Cửa Lò và anh Nguyễn V. T (SN 1987), trú tại xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, bị bỏng nặng Do vết bỏng nặng nên hai công nhân đã bị tử vong chiều cùng ngày.

Lời khai của người được thuê chặt tay, chân để đòi tiền bảo hiểm

Nhân chứng cứu người phụ nữ tự chặt tay chân tiết lộ những tình tiết bất ngờ

Anh Cao Thanh Hải, chủ quán bia gần hiện trường và cũng là người cứu cô gái tự chặt tay chân tiết lộ những tình tiết bất ngờ.

Trao đổi với VTC News, anh Hải cho biếtvào khoảng 00h 05 sáng 5/5, khi anh đang ngủ thì một thanh niên trẻ tuổi, dáng người gầy chạy đến gõ cửa và kêu cứu gia đình anh.

"Khi tôi vừa mở cửa, nam thanh niên này nói anh ta đi uống rượu về thì gặp một cô gái bị tai nạn tàu hỏa nên vội vào chạy vào tôi để kêu người ra cứu cô gái kia.

Người thanh niên này chưa dứt lời thì tôi đã cùng với người em của mình chạy sang công an quận Bắc Từ Liêm  đề thông báo vụ việc. Ngay sau đó cơ quan công an đã cử người ra hiện trường vụ tai nạn.

Ra đến hiện trường, tôi thấy một cô gái nằm sát đường ray, cánh tay trái bị cụt hẳn, bàn chân trong lòng đường ray, máu chảy rất nhiều, tôi đã lấy dây để thắt garo cho nạn nhân”, anh Hải cho biết.

Cũng theo lời anh Hải, ngay sau khi xảy ra sự việc, công an đã làm việc với nhân viên gác chắn đường tàu, đồng thời liên hệ với lái tàu. Tuy nhiên, lái tàu hôm ấy khẳng định, không hề nhìn thấy một cô gái nào đi lại hay ngồi trên đường ray như trình báo của nạn nhân.

Trước đó, khoảng 0h05 sáng 5/5, Công an quận Bắc Từ Liêm nhận được tin báo từ anh Doãn Văn D. về việc xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sắt tại khu Hà Đông - Phú Diễn, thuộc tuyến đường Bắc Hồng - Văn Điển, (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Người gặp nạn là chị Lý Thị N. (SN 1986, ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội) bị cụt 1/3 bàn tay trái và 1/3 bàn chân trái, bàn tay và bàn chân đã bị đứt rời. Lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt đưa chị N đi cấp cứu tại Bệnh viện 198.

Tại đây các bác sỹ đã nối lại bàn tay và bàn chân bị đứt rời cho chị N. Chị N. sau đó được chuyển lên bệnh viện Việt Đức và phải tháo bỏ phần cơ thể bị đứt rời do hoại tử.

Tường trình tại cơ quan điều tra chị N cho biết do buồn chuyện gia đình nên chị đi lang thang và bị tàu hút vào dẫn đến việc bị tai nạn, khi đó được anh Hải và Doãn Văn D. đi ngang qua cứu sống.

Tuy nhiên cơ quan công an đã thấy nhiều điểm nghi vấn nên tiến hành điều tra,  lực lượng công an đã xác định chị N. và anh D nhân chứng đến trình báo tại Công an quận Bắc Từ Liêm về vụ tai nạn có quen biết nhau.

Biết không thể thoát tội N. đã đến cơ quan công an, thừa nhận hành vi thuê D. chặt tay, chân của mình để có thể được thanh toán quyền lợi bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đã mua trước đó.

Con trai thuê côn đồ quăng mẹ 90 tuổi ra đường

Mô tả ảnh.
Tình trạng ngược đãi cha mẹ ở Ấn Độ xảy ra ngày càng nhiều

Vào cuối tuần qua, một cụ già nằm rũ bên vệ đường và đang lên cơn sốt khiến ai nấy chứng kiến đều xót xa, căm phẫn. Vụ việc xảy ra ở ngoại ô Barasat (Ấn Độ). Cảnh sát đã nhanh chóng bắt giữ người con trai tên Probal Acharya - kẻ đã thuê côn đồ kéo mẹ ném ra đường.

Theo trang Gulfnews, đến cảnh sát cũng sững sờ vì chính người con đẻ lại xem mẹ như gánh nặng. Không chỉ ông này mà 6 người con còn lại cũng không ai cho mẹ một chỗ ở.

"Đây là tình huống không thể tin nổi khi người con trai đã hơn 50 tuổi lại có thể quăng mẹ mình ra đường", một cảnh sát bức xúc nói.

Tất cả các ngôi nhà 7 người con đang sống đều do vợ chồng cụ bà xây cất. Nhưng khi chồng qua đời, cụ bà đã bị các con đối xử tệ bạc.

Nhà hoạt động nhân quyền và luật sư Sukanya Goswami cho biết, có nhiều cụ già bị ngược đãi về thể chất: "Trong địa bàn của tôi, một người đàn ông lớn tuổi bị bệnh tim đã bị con gái giữ chìa khóa để nếu có lên cơn bệnh cũng không có thuốc hay ai đưa đi điều trị. Trước đó người con gái này đã buộc cha ký tất cả các tài sản thuộc về cô ta", Goswami cho biết.

Họp báo công bố Trái Đất thứ 2: Thông tin bị cấm vận đến 0h, 25/8
Họp báo công bố Trái Đất thứ 2: Thông tin bị cấm vận đến 0h, 25/8
(Xã hội) - (Phunutoday) - Toàn bộ thông tin liên quan đến Trái Đất thứ 2 sẽ được giữ kín đến 0h ngày 25/8.
Tồn tại một Trái Đất thứ 2 ngay gần Trái Đất chúng ta sinh sống?
Tồn tại một Trái Đất thứ 2 ngay gần Trái Đất chúng ta sinh sống?
(Xã hội) - (Phunutoday) - Hành tinh này rất gần với Trái Đất và có nhiều điều kiện tương tự như Trái Đất chúng ta sinh sống.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn