Điểm tin mới ngày 16/7: Án chung thân cho kẻ giết hại bé gái rồi ném xuống suối

( PHUNUTODAY ) - TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Nông Văn Thực và Nông Văn Phóng cùng về tội “Giết người”.

Án chung thân cho kẻ giết hại bé gái rồi ném xuống suối

Ngày 13/7, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo  và  cùng về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, sáng 4/4/2016, Nông Văn Thực (SN 1995, trú tại thôn Đoàn Kết 2, xã Cư Huê, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) chở vợ đi từ nhà tại thôn Đoàn Kết 2, xã Cư Huê, huyện Ea Kar đến nhà mẹ vợ ở thôn 1B, xã Ea Siên rồi để vợ ở lại còn Thực đến nhà em họ là Nông Văn Phóng (SN 1998, trú tại thôn 6A, xã Ea Siên, TX. Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) để nhậu.

Sau đó Thực chở Phóng đi từ xã Ea Siên đến đoạn đường gần khu vực rẫy cà phê của ông Lăng Văn Trình thuộc thôn Ea Kung, xã Krông Búk, huyện Krông Pắk thì gặp cháu N.T. T (SN 2003, thời điểm bị sát hại cháu T chưa đủ 13 tuổi) đang trên đường đi học về đi ngược chiều.

Thực điều khiển xe máy chạy nhanh và suýt va quẹt vào xe cháu T, làm xe của bé gái bị chao đảo. Bực tức cháu T chửi hai anh em Thực. Thấy cháu T xinh xắn dễ thương nên Thực và Phóng quay xe lại để trêu chọc.

Hai_bi_cao_Thuc_va_Phong_dung_truoc_vanh_mong_ngua_MWTX

 Hai bị cáo Thực và Phóng đứng trước vành móng ngựa

Thực quay xe lại và chạy vượt qua cháu T khoảng 30m rồi giấu xe vào rẫy cà phê. Sau đó, Thực cầm đoạn cây gỗ giấu sau lưng đi về phía cháu T và bất ngờ đánh vào đầu cháu T 1 cái làm cháu ngã xuống đường bất tỉnh.

Thực dùng hai tay xốc nách cháu T thì thấy trong túi áo khoác của cháu T có 1 chiếc điện thoại di động nên lấy bỏ vào túi quần rồi nói với Phóng khiêng cháu T vào rẫy cà phê của ông Lăng Văn Trình. Tại đây, Thực kéo quần cháu T xuống định thực hiện hành vi giao cấu thì cháu T bất ngờ tỉnh dậy chống cự. Sợ cháu T về nhà sẽ tố cáo hành vi của mình nên Thực tiếp tục dùng cây gỗ đánh liên tiếp vào đầu cháu T khiến nạn nhân tử vong.

Sau đó, Thực và Phóng chở xác cháu T đi vứt tại khu vực Cầu Tràn thuộc thôn 6B, xã Ea Siên rồi cả 2 đi về nhà. Khi về đến nhà, Thực sợ sử dụng điện thoại của cháu T sẽ bị lộ nên tháo thẻ sim bẻ gãy và bẻ cong điện thoại sau đó cho vào túi ni lông đem đến cầu Suối 2 thuộc thôn 18 xã Krông Búk, huyện Krông Pắk để vứt.

Kết thúc phiên tòa HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nông Văn Thực mức án tù chung thân, bị cáo Nông Văn Phóng nhận mức án 12 năm tù giam cùng về tội giết người. Ngoài ra, các bị cáo phải bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền 82 triệu đồng.

Hòa giải bất thành, thanh niên xăm trổ bị đánh chết tại chỗ

Tối 15-7, thượng tá Đỗ Văn Mười Bốn, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh An Giang, xác nhận trưa cùng ngày, tại xã Mỹ An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đã xảy ra vụ 2 nhóm thanh niên đánh nhau và làm 1 người tử vong tại chỗ. Nạn nhân được xác định là Huỳnh Thanh Bình (tự Tý Sơn gạo, SN 1988, ngụ xã Hòa An, huyện Chợ Mới).

1500127338-bi-danh-chet-my-an-2-1500079789202

 Nạn nhân bị đánh đến tử vong tại chỗ vì vỡ sọ não

Thep thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ cùng ngày, nhóm của Tý Sơn gạo khoảng 10 người có xăm trổ, kéo nhau đến ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ An tìm gặp Nguyễn Thanh Khiết (tự Khiết liều, SN 1975, thường trú ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ An, huyện Chợ Mới) để giải quyết mâu thuẫn. Trong lúc hai bên cự cãi, Tý Sơn gạo bất ngờ bị nhóm của Khiết liều dùng khúc gỗ đánh liên tục vào đầu. Thấy nạn nhân nằm bất tỉnh bên đường, nhóm thanh niên kia bỏ trốn khỏi hiện trường.

Được biết sau khi sự việc xảy ra, các lực lượng chức năng ở tỉnh An Giang đã đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và đã bàn giao thi thể Tý Sơn gạo cho gia đình.

Bé trai bị đuối nước trong hồ khu di tích quốc gia

Khoảng 17 giờ ngày 15/7, tại di tích cấp Quốc gia Đền thờ Hoàng Công Chất, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, đã xảy ra một vụ đuối nước khiến một cháu trai tử vong.

Theo ông Bùi Xuân Liễu, người trông coi di tích Đền thờ Hoàng Công Chất, vào thời điểm trên, có khoảng gần 10 cháu nhỏ tắm ở hồ trong khuôn viên Đền thờ Hoàng Công Chất. Sau khoảng mấy phút thì có nhiều cháu chạy lên tri hô thông báo cháu Lường Văn Tuấn đuối nước.

Ngay sau khi nhận dược thông tin thì các thành viên trông coi đền và nhiều người dân khu vực lân cận đã tổ chức cứu vớt. Nhưng do nhiều ngày qua mưa lớn xảy ra trên địa bàn nên mực nước trong hồ sâu khoảng 2m, nên công tác cháu trai này gặp nhiều khó khăn.

ttxvn_1507_dien_bien

 Hồ nước trong khuôn viên đền Hoàng Công Chất

Sau quá trình tìm kiếm không thành công, người dân phải sử dụng lưới để rà kéo khắp diện tích hồ. Đến khoảng 17 giờ 20 mới tìm thấy thi thể cháu trai này.

Ngay sau khi tìm thấy cháu Lường Văn Tuấn, người nhà đã cấp tốc chuyển cháu lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên để cấp cứu. Song Bệnh viện xác định cháu Tuấn đã tử vong.

Ông Trần Công Kha, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Noong Hẹt, cho biết cháu Lường Anh Tuấn (sinh năm 2010, trú tại đội 14, xã Noong Hẹt) là học sinh Trường Tiều học Hoàng Công Chất, xã Noong Hẹt.

Chiều cùng ngày, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên đã tổ chức tới thăm hỏi động viên gia đình và hỗ trỡ kinh phí phụ giúp gia đình lo hậu sự.

2 cô gái cả tin bị lừa bán sang Trung Quốc với giá 300 triệu đồng

Chiều 15/7, thông tin từ CQĐT Công an huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Ngân Văn Hiền (SN 1995), trú bản Chăm Puông, xã Lượng Minh, để phục vụ điều tra về hành vi mua bán người.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 2/2014, 2 cô gái là Ngân Thị K. (SN 1999) và Lữ Thị A. (SN 1997), cùng trú tại bản Chăm Puông, bị một người đàn ông tên là Ngân Văn Hiền đưa sang Trung Quốc làm việc.

Sau khi đưa sang Trung Quốc, Hiền đã bán các cô gái cho 2 người đàn ông sở tại mua về làm vợ, với giá 9 vạn nhân dân tệ (tương đương 300 triệu đồng). Khi nhận được tiền, Hiền quay về nước và trả cho gia đình mỗi nạn nhân 80 triệu đồng.
 
Đầu tháng 10/2015, lợi dụng sự sơ hở của nhà chồng, K. và A. đã trốn về Việt Nam, trình báo cho Công an huyện Tương Dương việc mình bị lừa bán sang Trung Quốc. Thời điểm này, Hiền đang ở bên kia biên giới nên cơ quan chức năng chưa thể xử lý đối tượng.

Ngày 13/7, CQĐT nhận được thông tin, Hiền trở về địa phương và đang gạ gẫm các cô gái khác để bán sang Trung Quốc. Công an huyện Tương Dương đã xác lập Chuyên án mang bí số 317N để tiến hành đấu tranh, triệt phá. Khi Hiền đang tiếp tục lừa các cô gái để đưa đi Trung Quốc làm việc, lực lượng công an đã ập vào bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Hiền khai nhận, đã lừa bán K. và A. sang Trung Quốc lấy 140 triệu đồng để tiêu xài (đây là số tiền đối tượng được hưởng sau khi trả cho mỗi gia đình nạn nhân 80 triệu đồng).

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng chuyên án để điều tra, làm rõ.

Bắt khẩn cấp nghi phạm hiếp dâm bé gái 4 tuổi đến bất tỉnh

Trưa ngày 15/7, Đại tá Nguyễn Văn Bôn - Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết đã bắt khẩn cấp đối tượng Lê Viết Báo (SN 1985, ngụ huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra làm rõ hành vi hiếp dâm trẻ em.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, gia đình cháu L.A.K. (SN 2013, ngụ huyện Buôn Đôn) vô cùng bức xúc trước sự việc đã xảy ra với con gái mình. Theo người nhà cháu K. vào trưa ngày 13/7, cháu K. sang nhà Báo để chơi với con gái của Báo. Đến khoảng 18h30 cùng ngày, bố bé K. sang nhà Báo gọi con về ăn cơm thì được báo cho biết bé K. đang nằm ngủ nên người bố an tâm quay về nhà.

Đến khoảng 30 phút sau, bố của K. lại tiếp tục qua nhà Báo để đưa con về thì được Báo cho biết, do cháu K. đánh con gái của Báo nên do tức giận, Báo đã dùng cây cọ bồn cầu đánh vào bộ phận sinh dục của K. nghe vậy, bố K. chạy vào thì thấy con gái mình đang nằm bất tỉnh dưới sàn nên ngay lập tức bế đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk.

Theo bố bé K. khi cháu bé đã được bệnh viện tiến hành cấp cứu, tình hình sức khỏe ổn định thì đã ngồi gặng hỏi con gái mình xem sự tình ra sao và được bé K. kể lại sự việc động trời.

“Con tôi kể, Báo đã đưa con bé sang trường mầm non nơi Báo làm bảo vệ rồi dùng giấy nhét vào miệng con rồi thực hiện hành vi đồi bại. Sau đó, Báo mới bế con bé về nhà rồi bịa ra chuyện. Con gái tôi thường xuyên giật mình, quấy khóc nên chúng tôi đau lòng vô cùng”, bố bé K. bức xúc nói.

Theo bác sĩ Đinh Viết Quang - Phó trưởng Khoa Sản (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk), cháu K. bị tổn thương nghiêm trọng, rách âm hộ, bác sĩ đã tiến hành mổ ổ bụng để khâu vết thương và đang được bệnh viện theo dõi tích cực.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn