Diễn viên Kiều Trinh:Tôi được rất nhiều đàn ông "làm phiền"!

( PHUNUTODAY ) - #160;(Phunudoisong)- Tình dục ở nam giới rất nhạy, họ đã được tạo hóa gắn cho một "con chip vi tính" chỉ cần nhìn thấy một thân hình phụ nữ cân đối, nở nang là nó phát tín hiệu ngay.#160;

 
a
Tình dục như ly chanh đá, còn tình yêu là cơn khát…
 
Khi nhận vai trong “Bi! Đừng sợ”, chị có băn khoăn về những cảnh sex không?

Kiều Trinh:- Nếu nói hoàn toàn không băn khoăn có lẽ tôi không thật thà, nhưng nếu tôi nói rất háo hức thì chị có tin không? Đùa vậy! Tôi cũng lo lắng vì phim thu âm đồng bộ, tôi lại không phát âm được giọng Bắc. Thế nhưng tôi cũng nhờ được một “gia sư” dậy giọng Bắc cho mình, và chính người này đã khuyến khích tôi khi nhập vai diễn những cảnh nóng. Họ đã nói với tôi rằng: Nghệ thuật không có giới hạn của nó. Và tôi đã vượt qua vai diễn nhạy cảm với anh Hà Phong như vậy đấy!

Diễn viên Hà Phong nhận xét thế nào về một Kiều Trinh “nóng bỏng” qua các vai diễn?
 
Kiều Trinh:-  Ồ! Cái này thì phải hỏi anh Hà Phong đi (cười!)
 
Phim ra mắt ở Việt Nam nhưng phải cắt bớt những cảnh “nhạy cảm”, theo chị, bộ phim còn giữ được “hồn vía” của phim hay không?
 
 
Tôi nghĩ rằng, "hồn vía" của phim hoàn toàn không phải là các cảnh nóng mà chính là những gì khán giả được thấy thông qua ánh mắt của một đứa trẻ tên Bi .
 
Chị quan điểm như thế nào về tình dục?
 
Kiều Trinh:-  Đối với tôi, tình dục phải là tình yêu. Ví như câu thơ thế này: Tình dục không tình yêu là phạm pháp/ Tình yêu không là giấy nháp/ Tình dục còn gì ấm áp nếu không yêu. Tôi thấy nó cũng như một ly chanh đá không mang lại sự thỏa mãn nào, nếu ta thiếu đi cơn khát.
 
Tình dục ở nam giới rất nhạy…
 
PV:-  Cuộc sống tình dục của “bà mẹ đơn thân” như chị hiện nay thế nào?
 
Kiều Trinh:- Tôi có rất nhiều bạn nam. Và tôi cũng quen  khá thân với bà con chòm xóm, họ đều hiểu rõ cuộc sống của tôi nên cũng không có gì ngại mỗi khi có anh bạn nam nào ghé chơi. Tôi chỉ cần tình dục khi có tình yêu. Còn khi chưa có tình yêu thì công việc và con cái chính là tình yêu của tôi .
 
Sống một mình nuôi con, chị có hay bị “làm phiền” bởi những người đàn ông hay không?
 
Tôi được rất nhiều người đàn ông "làm phiền", ngay cả những người không cần biết tôi sống mấy mình, hoặc thậm chí cả những người đã biết tôi đang nuôi con. Tôi không thấy vấn đề gì. Tôi chỉ giận một người, hận một người và cũng chỉ cần một người đấy.
 
Từ góc nhìn của mình, chị thấy đàn ông Việt Nam có văn hóa về tình dục không?
 
Kiều Trinh:- Tình dục ở đàn ông  xưa nay vẫn được coi là có tính chủ động, trái ngược với phụ nữ là thụ động. Một đặc thù khác của tình dục ở nam giới là sự không tập trung, thường hướng vào nhiều phụ nữ, rất hiếm khi vào một phụ nữ duy nhất nào đó, gần như định luật chung thủy ở mức 0,5% (cười).
 
Tình dục ở nam giới rất nhạy, họ đã được tạo hóa gắn cho một "con chip vi tính" chỉ cần nhìn thấy một thân hình phụ nữ cân đối, nở nang là nó phát tín hiệu ngay. Nếu tôi dùng cụm từ “văn hoá tình dục” để bình phẩm hay phê bình đàn ông Việt Nam thì hơi nặng.
 
Chị cho rằng phụ nữ Việt cũng được bình đẳng tình dục như đàn ông Việt chứ?
 
Kiều Trinh:- diễn viên, tôi may mắn được giao lưu, tiếp cận khá nhiều tầng cấp trong xã hội, nên đã có dịp được tâm sự cùng nhiều chị em phụ nữ ở nhiều môi trường, gia cảnh và địa vị khác nhau. Tôi thấy họ có quyền được đòi hỏi như nam giới, nhưng rất hiếm khi tôi thấy họ công khai hoặc sỗ sàng như một số nam giới. .
  •  Mai Sen- Mot&Cuocsong[links()]
TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn