Lao vào cứu bạn, cô gái bị cháy như ngọn đuốc

( PHUNUTODAY ) - Thấy bạn bị dội xăng thiêu sống, không kịp suy nghĩ, Mơ lao vào mong cứu bạn. Thế nhưng rồi đến chính bản thân em cũng bị bỏng nặng. Hiện Mơ đang nằm ở Viện bỏng Quốc gia, với tình trạng bỏng là 70%.

 Trở vào khoa Hồi sức cấp cứu của Viện bỏng quốc gia, kể về tình huống bỏng của cô gái trẻ Nguyễn Thị Mơ khiến đội ngũ các y bác sĩ vô cùng ái ngại và lo lắng. Là người trực tiếp điều trị cho em, bác sĩ Trần Đình Hùng bày tỏ: “Bạn này được đưa vào viện cấp cứu sau 5 tiếng kể từ lúc xảy ra sự việc trong tình trạng sốc bỏng nặng, diện tích bỏng gần 70% toàn bộ cơ thể. Hiện em đang được hồi sức để chuẩn bị các cuộc phẫu thuật ghép da nhưng gia đình không có điều kiện nên cứ ngấp nghé xin về. Ở đây, bạn này vẫn tỉnh táo, nói chuyện được và luôn cầu xin được mọi người giúp để có thể ở lại viện điều trị nên chúng tôi tha thiết được các nhà hảo tâm giúp cho bạn ấy”.

dsc0364-15222128696581629869497

Lao vào cứu bạn, Mơ bị đốt cháy như ngọn đuốc.

dsc0389-15222128696701669464819

Với diện tích bỏng gần 70% toàn bộ cơ thể, Mơ được tiên lượng nặng

Đúng như lời bác sĩ Hùng chia sẻ, trở vào phòng bệnh thăm em, Mơ vẫn có thể nói, dù cho có thều thào và yếu ớt. Toàn thân được băng trắng hết, em bảo đau, khó chịu nhưng vẫn đang cố gắng bởi ở nhà còn có con gái 3 tuổi của em. Đôi môi chợt đỏ, rớm máu thấm qua lớp vải mỏng, em khe khẽ gọi: “Ỉn ơi, mẹ sẽ sống mà” (Ỉn là tên gọi thân mật cô con gái nhỏ của Mơ) khiến cho cả bác sĩ và chúng tôi đều không cầm lòng được. Nhớ con, em còn nhờ mẹ cho xem hình qua chiếc điện thoại rồi lại lặng im không nói gì cả.

dsc0380-1522212869668636027321

Em nhớ con nên xem hình con qua chiếc điện thoại của mẹ

dsc0378-1522212869665606803157

Nhớ lại giây phút toàn thân cháy như ngọn đuốc em ngỡ tưởng chỉ là cơn ác mông kinh hoàng.

Đi chăm con gái, mẹ của em là chị Nguyễn Thị Túc liên tục gạt nước mắt, nghẹn ngào tâm sự: “Hôm đó là ngày 20/3, 1 người bạn trong cùng xóm trọ với Mơ có mâu thuẫn với bạn trai nên bạn trai mang can xăng tưới vào người và châm lửa. Thấy thế nên Mơ cầm chiếc chăn lao vào để cứu bạn nhưng giằng co thế nào mà can xăng văng luôn vào người và cháu cũng bị đốt cháy luôn”.

Tai nạn bất ngờ khiến cả gia đình như ngã ngửa, không tin vào sự thật đang diễn ra. Mơ được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Vĩnh Phúc rồi chuyển thẳng lên Viện bỏng quốc gia ngay vì tình trạng bỏng quá nặng. Tình hình cấp bách và nguy kịch nhưng trong cuộc chiến sinh tử này, em gần như chỉ có 1 mình bởi lẽ:

“Mơ ở với ông bà nội nay đã già bởi anh chị đã chia tay từ lâu rồi và đều đã có gia đình riêng. Con bé cũng có 1 đứa con gái rồi nhưng thật ra là không cưới xin gì cả, chồng của nó cũng lên viện được 1 lần rồi mất tích luôn”- Chị Túc ngượng ngùng tâm sự chuyện không hay của gia đình mình.

dsc0401-15222128696721797031096

Bản thân chị Túc đang bị ung thư buồng trứng 3 năm nay nên kiệt quệ không có tiền lo cho con gái.

dsc0369-1522212869660611137022

Ngày ngày chăm con, chị chỉ biết khóc, tủi và xấu hổ.

Lên bệnh viện đi chăm con nhưng chị Túc cũng bất lực, không lo được tiền đóng viện phí bởi đã mấy năm nay chị cũng đang nguy kịch vì căn bệnh ung thư dạ con. Nghẹn lại, ngày ngày ở đây, chị chỉ biết khóc, tủi và nỗi xấu hổ không dám nói với ai bởi thân là mẹ nhưng chị không lo được cho con gái của mình, dù chỉ là 1 chút.

Cùng trong tâm trạng đứng ngồi không yên, bà nội Mơ nay đã ngoài 70 tuổi cứ thẫn thờ, đi ra đi vào liên tục hỏi bác sĩ về tình trạng của cháu. Bà bảo: “Khổ thân nó nằm kia mà không ai lo được cho nó. Mẹ nó thì quan tâm đến con lắm nhưng nghèo, không có tiền, rồi còn bị ung thư mấy năm nay rồi. Bố nó thì dở tính, mới hôm trước còn cầm dao đánh đuổi tôi nữa… Ở bệnh viện tôi chỉ biết lên đây với cháu, có mấy triệu đi hỏi vay mọi người nhưng chỉ đủ 1 ngày thuốc cho cháu thôi”.

Hơn ai hết hiểu được tình cảnh của mình nên Mơ liên tục xin mọi người giúp đỡ. Giọng lạc cả đi và khe khẽ, em ngước mắt lên nhìn tôi cầu khẩn: “Xin các chị giúp em, cho em được sống để về với con”. Giây phút ấy, lắng nghe tiếng em gọị, chúng tôi mắt ai cũng nhòe đi, không nói. Nghĩ đến tai nạn của em, xót xa và căm phẫn… Chỉ vì muốn lao vào cứu bạn thôi mà giờ em trở nên nông nỗi này?.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1.Mã số 2869: Chị Nguyễn Thị Túc (thôn Đông Hạ, xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội)

Số ĐT: 01645.321.014

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn