Mới đây, bà xã nghệ sĩ Công Lý mới đây đăng tải story hình ảnh đoạn tin nhắn của một người sinh sống trong cùng khu chung cư. Trong tin nhắn, người này viết lời động viên khích lệ Ngọc Hà, cho biết 2 tháng nay đã không còn thấy cô ở chỗ giặt là vì không còn đi đâu: "Chuyện trên mạng đừng nghĩ mà buồn làm gì, em cứ sống đúng là được. Chị cũng thấy 2 tháng nay cô không giặt đồ giặt là, biết là công việc ít không phải đi đâu mấy nên chỉ giặt chăn ga. Cố gắng lên sang năm tuổi cô công việc thuận lợi rồi".
Khi nhận được lời nhắn nhủ này, Ngọc Hà đã vô cùng xúc động. Cô chia sẻ: "Chị gái trong khu, mình hay giặt đồ chị còn biết mà nhắn tin động viên. Rớt nước mắt".
Cô cho biết suốt gần một năm qua, bản thân hầu như không đặt chân đến các trung tâm thương mại. Ngày cuối cùng của năm 2025, cô mới ghé một trung tâm thương mại, dù không mua sắm gì nhưng vẫn được tiếp đón lịch sự. Điều khiến Ngọc Hà không khỏi ngỡ ngàng là từ khoảnh khắc đời thường ấy, cô lại bị đồn thổi rằng đi mua sắm “hoành tráng”.
Trước đó cô đã đăng tải bài viết dài thừa nhận bản thân đã thay đổi về tính cách, không còn nóng tính và muốn tranh luận đúng sai: "Ngày xưa, mình rất hay “sồn sồn” trước những điều mình cho là không đúng.
Mình sẵn sàng nhấc máy, truy cho ra ngô ra khoai, quyết làm rõ mọi chuyện đến tận cùng. Còn bây giờ, khi đã lớn tuổi hơn, mình nhận ra bản thân không còn đủ hơi sức để tranh luận đúng – sai nữa. Bởi trong lúc nóng giận, con người ta rất dễ buông ra những lời nói, hành động mà sau này nhìn lại chỉ thấy toàn là sai lầm. Vậy nên mình sẽ im lặng. Dù tổn thương, mình cũng im lặng.
Khoảng một năm trở lại đây, mình cũng bắt đầu lười ra khỏi nhà. Có khi cả tháng trời mình không bước chân ra khỏi cổng làng. Mình ở nhà nhiều hơn, vì mình muốn dành năng lượng tích cực để làm những điều vui vẻ cho cuộc sống, để sống vui hơn, khỏe hơn".
Cô cho hay: "Mình không còn trẻ như tuổi đôi mươi, cuộc sống cũng chẳng phải lúc nào cũng đủ đầy, trọn vẹn.
Vì thế, mình chỉ mong được sống những tháng ngày vui vẻ, ý nghĩa. Được tự do, thoải mái làm điều mình thích, đến nơi mình muốn đến, gặp người mình yêu thương, mua cho mình những món đồ mình muốn. Có vài người bạn thân để sẻ chia trong cuộc sống, vậy là đủ.
Ai đối xử tốt với mình, mình sẽ sống tốt hơn với họ. Trong cuộc đời này, mình không sợ người khác sống sai với mình, chỉ sợ bản thân sống có lỗi. Khi mình không có lỗi, mình đủ tự tin để thẳng thắn nhìn thẳng mà ngẩng cao đầu".