Đời giông bão của tình đầu tài tử Lý Hùng, khúc mắc mâu thuẫn được hóa giải sau 15 năm

( PHUNUTODAY ) - Cô từng được biết đến là một trong những mỹ nhân đình đám của màn ảnh nhỏ thập niên 90.

Những năm đầu thập niên 90, Lý Hùng là cái tên để thu hút phòng vé, hầu hết các vai anh tham gia diễn xuất toàn vai chính. Anh được mệnh danh là tài tử điện ảnh đầu tiên của Việt Nam. Đẹp trai, nổi tiếng, kiếm được nhiều tiền nhưng Lý Hùng vẫn rất gần gũi và thân thiện.

Đến nay Lý Hùng đã tham gia hơn 100 bộ phim. Vai diễn của anh rất đa dạng từ phim lịch sử, võ thuật, phản diện, chính diện. Những vai diễn điển hình nhất của anh được khán giả yêu thích như Phạm Công Cúc Hoa, Nước mắt học trò, Người không mang họ, Tây Sơn hào kiệt...

bi-don-la-tinh-dau-kho-phai-cua-ly-hung-mong-van-gio-ra-sao

Tuy nhiên, Lý Hùng lại khá lận đận trong chuyện tình cảm. Trong chương trình "Hát câu chuyện tình", Lý Hùng đã có những chia sẻ đầy tiếc nuối về mối tình đầu. Nam diễn viên cho biết, lúc bấy giờ anh mới bắt đầu đi đóng phim và có để ý một cô nàng học chung trường. Sau rất nhiều lần theo đuổi, cuối cùng Lý Hùng đã mời được cô bạn đi xem phim và đây cũng là lần đầu tiên anh biết hẹn hò là như thế nào.

Lý Hùng xúc động kể: “Hai cái lớp cùng dãy, hai người thường là đi qua đi lại gặp mặt nhau. Có cảm tình mà, con nít thích lắm. Hùng cứ đợi giờ giải lao, xuống căng tin gặp cô ấy. Ra về cũng muốn nhìn lén nhau dù không dám nói chuyện. Khoảng thời gian đó kéo dài hết năm lớp 11. Đến khi lên lớp 12, một lần Hùng mời cô đi xem phim nhưng cô không nhận lời. Cô nói, để xem rảnh không đã. Khi đó, mình rất tự ái và im lặng 2 tuần liền. Đến tuần thứ ba, mình lại hỏi: “Có phim mới vui lắm, đi coi không?” Cô ấy nói: “Đi”. Rồi bạn bè biết đồn lên, mình cũng hãnh diện vì bạn gái dễ thương…”.

Chưa dừng lại ở đó, Lý Hùng còn chia sẻ có lần anh đã từng đánh nhau trong trường để “giành gái” với một nam học sinh khác. Có rất nhiều kỷ niệm đẹp thời học sinh xoay quanh chuyện tình đầu của anh. Tuy nhiên, chuyện tình kéo dài 2 năm và rồi cũng kết thúc vì sự hiểu lầm tiếc nuối.

Anh kể: “Tôi cũng ghen, tối tối xin ba má đi học thêm là đi rình, thấy một cậu khác chở cô đi ra bằng xe honda. Tôi rất buồn, hỏi sao bạn như vậy? Cô ấy nói rằng tôi đã hiểu lầm và nói mình không có ai cả. Vì bướng, cô ấy không giải thích, còn tôi cũng bực vì chính mắt nhìn thấy. Cuối cùng hai người giận nhau. Khi ra trường, Hùng học trường Điện ảnh Việt Nam, còn cô học trường khác. Thời gian sau cô đi nước ngoài…”.

Thế rồi, sau 15 năm trời, cô gái ấy đã tìm đến gặp người bạn cũ Lý Hùng. Thế nhưng, giờ đây người con gái ấy đã có chồng và có con. Cũng từ đây, mọi khúc mắc của 15 năm trước mới có thể tháo được.

“Chúng tôi vẫn có duyên, sau khoảng 15 năm, khi tôi đã là diễn viên nổi tiếng, cô ấy tìm đến nhà tôi. Cô vẫn xinh đẹp như xưa nhưng đã có gia đình rồi, có con. Hiện cô cùng gia đình sống bên nước ngoài. Hùng đã hỏi lại câu hỏi ngày xưa: “Người ngày đó chở bạn là ai?” Cô nói: “Đó là… anh họ tôi””, Lý Hùng nói. Anh chia sẻ, khi đã biết sự thật thì đã quá muộn màng. Đó là mối tình đầu tiên, ngọt ngào và cũng đầy dang dở khiến anh nhớ mãi.

Được biết, tình đầu của Lý Hùng chính là Mộng Vân. Cô từng được biết đến là một trong những mỹ nhân đình đám của màn ảnh nhỏ thập niên 90. Bên cạnh những người đẹp nổi tiếng khác như Diễm Hương, Việt Trinh, Y Phụng..., Mộng Vân vẫn là cái tên được nhiều người biết đến khi sở hữu vẻ đẹp rực rỡ, gợi cảm và đài các của người con gái xứ kinh kỳ.

Sinh năm 1969 tại Huế, tình đầu của Lý Hùng - Mộng Vân từng là gương mặt sáng giá khi lọt vào chung kết của cuộc thi hoa hậu Việt Nam 1989 khi mới 20 tuổi.

Sau ánh hào quang của cuộc thi sắc đẹp năm nào, Mộng Vân bén duyên với điện ảnh và ghi hàng loạt dấu ấn qua những bộ phim thế kỷ như Thăng Long đệ nhất kiếm, Lửa cháy thành Đại La hay Kiều Nguyệt Nga, Tráng Sĩ Bồ Đề... Vẻ đẹp dịu dàng, lôi cuốn và đài các của Mộng Vân được đánh giá cao và cô cũng là nguồn thu không hề nhỏ cho các bộ phim lúc bấy giờ.

Untitled

Tưởng chừng, cuộc đời của Mộng Vân sẽ được trải thảm hoa hồng, thế nhưng "hồng nhan bạc phận" lại đeo bám cô khiến người đẹp phải từ bỏ hào quang rực rỡ khi dính vào ồn ào đời tư đầy cay đắng. Khi tên tuổi và nhan sắc của người đẹp gốc Huế này đang ở thời kỳ đỉnh cao, cô vô tình vướng vào một vụ án và bị bắt giam. Từ đỉnh cao của sự nghiệp khi được coi là ngôi sao minh tinh màn bạc sáng giá, Mộng Vân rớt đài vinh quang và phải ấm ức với nỗi oan khó thấu. Cả sự nghiệp, danh vọng và nhân cách của Mộng Vân đều bị ảnh hưởng.

Sau ồn ào đời tư hồi năm 1992, Mộng Vân lui về "ở ẩn" và thông báo kết hôn với một đại gia Hong Kong hơn mình 17 tuổi. Cả hai có với nhau 3 người con chung và thêm một lần nữa cô chịu cú sốc khi cuộc hôn nhân này không trọn vẹn. Năm 2017, tình đầu của tài tử Lý Hùng khiến nhiều người không khỏi bất ngờ khi tiết lộ đã ly hôn và về Việt Nam sinh sống.

Sau liên tiếp những cuộc hôn nhân đổ vỡ, Mộng Vân dần trở thành người phụ nữ bản lĩnh, mạnh mẽ và một mình nuôi 3 con khôn lớn, trưởng thành. Tình đầu của tài tử Lý Hùng bày tỏ tâm nguyện lớn nhất của cuộc đời mình sau nhiều thăng trầm biến cố chính là có được cuộc sống bình yên và thấy được sự trưởng thành của các con.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link