Đời người có 3 điểm tựa vững chắc, ai có được chính là phúc, nhất là cái đầu tiên

( PHUNUTODAY ) - Những điểm tựa đó chính là anh em hòa thuận, những người bạn chân thành và sự nỗ lực của bản thân.

Thứ nhất, anh em hòa thuận

Tăng Quốc Phiên đã nói: "Gia đình hòa thuận thì hạnh phúc, anh em hòa thuận thì dù nhà nghèo cũng thịnh; anh em không hòa thuận thì dù nhà quyền quý cũng tất bại".

Một gia đình hòa thuận là nền tảng vững chắc nhất cho mọi người, và tình anh em là mối quan hệ đáng tin cậy nhất trên thế gian. "Kinh thi" đã nói: "Phàm kim chi nhân, mạc như huynh đệ", có nghĩa là "so sánh với nhân thế, mối tình huynh đệ vẫn cao quý hơn".

2

Tăng Quốc Phiên là con trưởng trong một gia đình có năm người anh em. Ông đã đặt rất nhiều hy vọng vào các em trai trong gia đình và luôn hỗ trợ để họ có thể đi học tập và phát triển.

Trong gia huấn, Tăng Quốc Phiên đã viết: "Anh em là như vậy, có thể dựa vào nhau suốt đời". Ông hy vọng rằng tất cả các anh em đều có thể đỗ đạt trong kỳ thi cử và trở thành quan chức, và có thể dựa vào nhau trong cuộc sống quan trọng. Không ngờ, để giúp đỡ anh trưởng, các em trai của ông đã tự nguyện từ bỏ việc học và gia nhập quân đội.

Khi Tăng Quốc Phiên và binh lính của ông bị vây ở Giang Tây, Tăng Quốc Hoa và Tăng Quốc Thuyên đã vội vàng mang thư đến quân đồn, nhằm yêu cầu sự giúp đỡ cho huynh trưởng. Sau đó, Tăng Quốc Thuyên đã gia nhập quân đội Hồ Nam và trở thành người đồng hành quan trọng của Tăng Quốc Phiên.

Trong gia đình Tăng, hai người anh em đã hy sinh trong chiến trận, hai người trở thành quan chức văn hầu, và một người rút về sống yên bình trong nông trang. Điều này chứng tỏ sự đoàn kết và sự hợp lực của các anh em, giúp duy trì vinh quang của gia đình Tăng.

Thứ hai, những người bạn chân thành

Tăng Quốc Phiên đã nói: "Bạn bè tương trợ giúp đỡ thành sự, lực lượng một mình khó thành công".

Dù có năng lực đến đâu, con người cũng có giới hạn. Nếu có nhiều bạn bè, chúng ta sẽ có nhiều lựa chọn, dù là bạn mới hay người quen cũ, chúng ta nên đối xử với họ bằng trái tim chân thành.

8-1930

Tăng Quốc Phiên cũng đã nói: "Kết bạn phải thường xuyên gặp gỡ, không được xa lạ. Khi có vấn đề về tiền bạc, hãy trao đổi hỗ trợ, và khi làm việc, chúng ta cần cố gắng chăm chỉ".

Tình bạn chỉ là biểu hiện của lòng tốt lẫn nhau, và trước tiên chúng ta phải đối xử với bạn bè một cách thành thật, để họ có thể đáp lại bằng lòng tốt.

Có một tục ngữ nói: "Ở nhà nhờ cha mẹ, ra ngoài nhờ bạn bè".

Tuy nhiên, không phải tất cả bạn bè đều đáng tin cậy. Có những người bạn chỉ có thể chia sẻ niềm vui mà không thể chia sẻ nỗi buồn, và ngược lại. Có những người bạn chỉ chia sẻ nỗi buồn mà không thể chia sẻ niềm vui.

Chúng ta thường nói "ngàn vàng dễ kiếm, tri kỷ khó tìm". Tâm trạng của con người thay đổi, chỉ có tấm lòng chân thành mới có thể tìm được những người bạn đáng tin cậy.

Thứ ba, sự nỗ lực của bản thân

Tăng Quốc Phiên đã nói: "Nhân tình dày mỏng, một lời nặng nhẹ. Cha không thể dùng mưu thay con, huynh không thể dùng mưu thay đệ. Nó giống như uống nước, ấm áp tự mình biết mà thôi".

Trong cuộc sống, luôn có một con đường mà chúng ta phải tự mình đi qua. Bạn bè không thể giúp được, ngay cả người thân cũng không thể thay thế chỗ mình, đó là quá trình trưởng thành.

loi-day-cua-nguoi-xua-ve-doi-nhan-xu-the-trong-cuoc-song-095313

Vì vậy, Tăng Quốc Phiên hiếm khi than phiền về người khác mà luôn hành động thực tế. Ông hiểu rằng, trong cuộc sống không thể thiếu sự giúp đỡ, nhưng điểm quyết định vẫn là bản thân chúng ta.

Nếu chúng ta có thể tự mình đứng lên, tự nhiên sẽ có người đến hỗ trợ; nếu chúng ta không có khả năng, dù người khác giúp đỡ như thế nào, cũng không thể thay thế sự nỗ lực của chính mình.

Có một tục ngữ nói: "Dựa vào núi núi đổ, dựa vào người người chạy", tức là dù không có sự hỗ trợ, chúng ta cũng không được bỏ cuộc và phải kiên nhẫn cố gắng.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link