Đặc điểm của người ''dốt'' nhất trên đời, tự tay tiễn phúc khí, may mắn của mình đi hết

( PHUNUTODAY ) - Người càng thông minh càng biết chờ đợi, họ không vì chút lợi nhỏ mà đánh mất lương tâm của mình.

Ham nhỏ bỏ lớn

Làm người chớ muốn nhanh, thấy lợi nhỏ là bỏ cái lớn. Nhiều người sống rất tham lam, cứ thấy cái lợi nhỏ là không kìm lòng được, chính vì lẽ đó mà đánh mất đi phúc đức cả cuộc đời này.

Cuộc đời này chỉ để tâm đến cái lợi trước mắt thì cơ hội kiếm cái lợi lớn hơn ở tương lai cũng sẽ bị bỏ qua. Nếu chỉ chăm chăm lo hiện tại thì chẳng còn đủ sức nhìn xa trông rộng.

Người càng thông minh càng biết chờ đợi, họ không vì chút lợi nhỏ mà đánh mất lương tâm của mình.

ke thong minh

Muốn thành công thì cần phải nhớ

Cái chúng ta thiếu nhiều nhất là ý chí chứ không phải sức mạnh. Hãy luôn cổ vũ bản thân, để ý chí tiến về phía trước. Đừng đặt cảm xúc lên trước lý trí.

Thêm một chút bền bỉ, một chút nổ lực, cứ tưởng là thất bại nhưng lại có thể thành công rực rỡ.

Ta có thể bắt trượt mục tiêu nếu nhắm quá cao hoặc quá thấp.

ke ngoc 33

Để thành công, hãy chớp nhanh lấy cơ hội, đừng chần chừ.

Điều quan trọng nhất là bạn trở thành ai chứ không phải bạn. Những người thành công họ đều nghĩ sau này mình sẽ là người như thế nào để hậu thế nhắc mãi. Chứ không phải vừa có chút lợi lộc lập tức khoe mẽ, tự cao tự đại.

Không chuẩn bị chu đáo là sự thất bại đầu tiên.

ke dai

Không phải người ta ngừng theo đuổi giấc mơ vì mình già đi, mà vốn dĩ ta già đi vì không dám theo đuổi ước mơ của mình.

Đừng bao giờ cúi đầu. Hãy luôn ngẩng cao. Nhìn thẳng vào mắt thế giới.

Để thành công, thái độ và khả năng phải bình đẳng. Nếu chênh lệch 1 thứ, sẽ trắc trở vô cùng.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link