Mơ ước còn dang dở của nữ sinh Sân khấu điện ảnh bị sát hại

( PHUNUTODAY ) - Cô gái nhỏ đang trên con đường xây dựng ước mơ của mình, nhưng lại đau đớn bị sát hại khi đang xây dựng giấc mơ ấy.

Một ngày sau vụ cưỡng hiếp, sát hại nữ sinh xảy ra trong căn nhà trọ trên phố Nguyễn Phúc Lai (phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội), sự đau xót và bàng hoàng vẫn bao trùm những người thân quen với nạn nhân. Những người thân của nữ sinh trường sân khấu thì lặng lẽ lo hậu sự, chuẩn bị cho lễ viếng tại nhà tang lễ Phùng Hưng ngày 7/6.

Tú Anh, sinh viên năm 2 khoa Âm thanh Ánh sáng (trường ĐH Sân khấu Điện ảnh) cho biết, em rất bàng hoàng khi nhận được tin về nữ sinh C. T bị sát hại khi đi tìm phòng cho thuê. Em chia sẻ, em quen nữ sinh này đã 8 năm từ khi cùng học chung một gia sư, khi đó Tú Anh học lớp 8, còn C.T lúc đó là đã cô nữ sinh cuối cấp.

“Em gặp chị T lần cuối vào khoảng 1 tháng trước ở trên trường. Vì bận việc nên chị em hẹn cafe với nhau mà giờ thì đã không còn cơ hội nữa rồi. Nói thật, em cũng không thể diễn tả được cảm xúc của em lúc này như thế nào nữa. Tiếc cho chị ấy. Tiếc cho một người tài giỏi, nhiều tài như chị ấy.”, Tú Anh chia sẻ.

Tú Anh cho rằng, C.T là cô gái mê truyện Nhật, thích cosplay: “Vì thế, chị ấy cho thuê đồ yukata”, Tú Anh nói thêm.

Nữ sinh còn dang dơ dở mơ ước mở tiệm cho thuê đồ Nhật

Nữ sinh còn dang dơ dở mơ ước mở tiệm cho thuê đồ Nhật

Một em gái của C.T chia sẻ: “Sáng nay dậy biết tin em không dám tin vào mắt mình, tai mình. Em thực sự không dám tin. Em với chị quen nhau 3 năm qua những bộ yukata xinh xắn. Mới ngày nào chị còn chỉ bảo tận tình em cách mặc vì em rất ngố, lần nào qua thử đồ chị cũng mặc thử cho em nhiều bộ. Em ưng bộ nào em mới thuê, chị kiên nhẫn với em còn bảo chụp xong gửi chị ảnh luôn nhé.

Chị mới 23 tuổi – cái tuổi còn rất trẻ, xinh đẹp nhẹ nhàng. chưa bao giờ em nghĩ chị sẽ rời xa khỏi thế giới này sớm như vậy. Em còn định tháng sau sang thuê đồ chị chụp vậy mà em nghĩ rằng em sẽ không bao giờ khoác lên những bộ đồ yukata xinh đẹp đấy nữa vì mỗi lần mặc em sẽ nhớ chị lắm. Mong chị được lên thiên đàng vì chị xứng đáng được như vậy. Em yêu chị, luôn luôn như vậy...”

“Chuyện đến với em T. khiến gia đình mình rất sốc và đau đớn, không ai nghĩ điều tồi tệ này lại xảy ra. Gia đình sẽ làm mọi thứ để bắt hung thủ phải trả giá, đền tội trước pháp luật", Nguyễn Tố Nga, chị họ của nữ sinh chia sẻ.

Theo chị Nga, T. thi vào Đại học Sân khấu Điện ảnh với đam mê nhiếp ảnh nghệ thuật. Lựa chọn của cô được người cha theo ngành báo chí ủng hộ hết mình.

Bên cạnh đó, nữ sinh cũng thích cosplay và theo đuổi bộ môn này được nhiều năm. Ước muốn của em là mở một chuỗi cửa hiệu cung cấp đồ cosplay. Thời điểm xảy ra vụ việc là khi Tú đang đi tìm mặt bằng để thực hiện mong ước của mình.

“T. thích cosplay đồ Nhật. Em ước mơ có 1 cửa hàng thật to để phát triển cosplay. Hết tháng này là em nhận bằng tốt nghiệp đại học rồi. Gia đình đang sốc lắm. Bố mẹ em ấy đang lo hậu sự cho em nhưng vẫn không tin là T. đã mất”, chị Nga chia sẻ.

Tiệm cho thuê đồ Nhật online của cô gái nhỏ

Tiệm cho thuê đồ Nhật online của cô gái nhỏ

Theo chị Nga, ở nhà, Tú là người chị cả hiền lành, chăm chỉ, sau còn có 3 người em nữa. Đã từ lâu, em đã tự biết kiếm tiền để tự lập. T. còn trẻ và có rất nhiều hoài bão mơ ước trong đời.

Chị Nga nói rằng buổi tối hôm gặp kẻ thủ ác, lẽ ra Tú đi cùng với mẹ hoặc bạn bè. Nhưng đúng hôm đó em lại đi một mình vì nghĩ gần nhà.

Bà Phan Thị Phương Hiền, Phó trưởng khoa Nhiếp ảnh (Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội), đồng thời là chủ nhiệm lớp của Tú vẫn chưa hết sốc trước thông tin cô học trò vừa qua đời. "Tú hiền lắm, lại nhiệt tình với các công việc của trường lớp. Thầy cô ở khoa coi sinh viên như con em của mình nên với chúng tôi đây là cú sốc lớn", bà Hiền tâm sự.

Theo thông tin từ lãnh đạo khoa, Tú vừa học xong năm thứ 3 chuyên ngành Nhiếp ảnh Nghệ thuật. Em vốn là sinh viên khóa trên, bảo lưu một năm rồi học tiếp cùng khóa dưới nên trở thành "chị cả" ở lớp.

Sự việc xảy ra khi cả khóa đang trong thời gian nghỉ hè. Thầy cô và các bạn cùng lớp đã đến chia buồn với gia đình nữ sinh xấu số.

Đỗ Thị Nhung, lớp phó lớp đại học của Tú cho biết cả lớp đều bàng hoàng trước tin dữ. Ở lớp "chị Tú" chơi hòa đồng với tất cả các bạn. Mới hôm nọ các bạn còn đến thăm cửa hàng cosplay nữ sinh này mới mở.

Vừa đau xót vì bạn cùng lớp qua đời, Nhung cũng bị ám ảnh trước hành vi dã man của kẻ thủ ác.

"Bây giờ em còn không dám ra đường vào buổi tối, cứ nghĩ đến những kẻ đầu óc bệnh hoạn đang rình rập mình là lại sởn da gà", nữ sinh chia sẻ.

Chiều 5/6, căn phòng trọ trên phố Nguyễn Phúc Lai được đóng kín và dán niêm phong. Sau vụ án mạng, nhiều người dân sống tại khu trọ đã quyết định dọn dẹp đồ đạc và trả nhà chuyển đi nơi khác.

Trước đó, tối 3/6, Đặng Thị Cẩm Tú (sinh viên năm 3 Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội) đến đây thuê nhà đã bị một gã đàn ông 35 tuổi cầm gạch tấn công, sau đó bóp cổ, lôi nữ 9X vào phòng cưỡng hiếp.

Sau gần một ngày tìm kiếm, chiều 4/6, cậu ruột nữ sinh phá cửa phòng trọ, phát hiện cháu gái đã tử vong. Công an đã nhanh chóng điều tra và bắt được nghi phạm. Bước đầu người này đã khai nhận hành vi phạm tội.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn