Đức Phật dạy: 4 hạng người sống khổ, ít phước – ai đang âm thầm rơi vào mà không biết?

13:57, Thứ tư 22/10/2025

( PHUNUTODAY ) - Vận may là điều tưởng chừng vô hình nhưng lại chi phối sâu sắc đến chất lượng cuộc sống của mỗi người. Không ít người, khi đối diện với nghèo đói, bệnh tật hay thất bại liên tiếp, tin rằng mình sinh ra đã mang số phận bất hạnh.

Niềm tin vào Phật không phải là sự mê tín, mà là sự hiểu biết về nhân quả.Nhiều người cho rằng chỉ cần thắp hương, lễ bái là có thể cầu được phước lành hay thay đổi số mệnh. Tuy nhiên, đây là quan niệm sai lầm, không phản ánh đúng tinh thần của Phật giáo chân chính. Đức Phật dạy rằng mọi kết quả trong đời đều là quả báo từ hành vi, tư tưởng và lời nói của chính mình. Mong cầu phước báu mà không chịu tu thân, hành thiện chỉ là một ảo vọng không thực tế.

Phước đức không đến từ lễ nghi, mà đến từ hành động.Chư Phật và Bồ Tát dù có lòng từ bi vô hạn, cũng không thể thay ai gánh nghiệp. Ngay cả các bậc giác ngộ cũng không thoát khỏi quy luật nhân quả. "Số mệnh do mình tạo, phước đức do mình tu." Mọi khổ đau đều bắt nguồn từ chính bản thân, và chỉ có bản thân ta mới có thể chuyển hóa nó.

Dưới đây là bốn kiểu người thường rơi vào cảnh khốn khó, ít phước, theo lời Phật dạy. Hãy tự soi lại mình để tránh rơi vào con đường lầm lạc:

1. Người tham lam

Tham lam là nguồn gốc của khổ đau. Khi con người khao khát những gì không thuộc về mình, họ thường đánh mất những giá trị thật sự trong đời. Phước đức là có giới hạn, nếu nhận lấy thứ không xứng đáng, bạn có thể phải trả giá bằng chính những điều quý báu khác.

Có câu: "Được chưa chắc là phúc, mất chưa chắc là họa." Những gì thực sự là của bạn sẽ đến một cách tự nhiên, không cần giành giật. Tham vọng không sai, nhưng nếu đi quá giới hạn, nó sẽ biến thành gánh nặng.Muốn sống an lạc, hãy học cách bằng lòng, thuận theo tự nhiên, sống có đạo lý và buông bỏ lòng tham. "Không lo không nghĩ, mới có thể an nhiên giữa cõi đời."

Dưới đây là bốn kiểu người thường rơi vào cảnh khốn khó, ít phước, theo lời Phật dạy.
Dưới đây là bốn kiểu người thường rơi vào cảnh khốn khó, ít phước, theo lời Phật dạy.

2. Người mê tín một cách mù quáng

Tin Phật không có nghĩa là tin vào phép màu hay mong chờ sự cứu rỗi từ bên ngoài. Phật không ban phước, cũng không giáng họa – Phật chỉ dạy đường, còn đi hay không là do bạn.Nhiều người coi việc cầu nguyện như một “con đường tắt” để thay đổi vận mệnh, mong chờ điều kỳ diệu mà không chịu thay đổi bản thân. Đó là mê tín, không phải chánh tín.

Đức Phật dạy: “Phật không độ người, chỉ người tự độ.”Niềm tin chân chính phải đi đôi với trí tuệ và hành động. Số mệnh không nằm trong tay trời, càng không nằm trong tay chư Phật – mà nằm trong từng suy nghĩ, việc làm, và lựa chọn hằng ngày của mỗi người.Dù bạn thiếu học vấn, nhưng đừng thiếu trí tuệ và lòng từ bi. Nếu căn lành chưa đủ, hãy siêng năng học hỏi, tìm hiểu giáo lý, hành trì theo chánh pháp – đó mới là con đường đúng đắn để thay đổi cuộc đời.

Tin Phật không có nghĩa là tin vào phép màu hay mong chờ sự cứu rỗi từ bên ngoài.
Tin Phật không có nghĩa là tin vào phép màu hay mong chờ sự cứu rỗi từ bên ngoài.

3. Người kiêu ngạo

Kiêu ngạo là chướng ngại lớn trên con đường tu tập và trưởng thành. Người kiêu ngạo thường tự cho mình là đúng, là giỏi, là hơn người, và từ đó xem thường người khác, không chịu tiếp thu góp ý hay học hỏi.Trong đạo Phật, ngã mạn là một trong những gốc rễ dẫn đến vô minh và khổ đau. Người càng kiêu ngạo, phước đức càng mỏng, vì họ khó lòng khiêm hạ, không tạo được thiện duyên, và thường sinh tâm phân biệt, chấp ngã.Phước lành không đến với những ai luôn đặt cái tôi lên trên tất cả. Muốn thăng hoa cả đời sống lẫn tâm linh, con người cần biết lắng nghe, biết tôn trọng người khác và luôn giữ tâm khiêm nhường.

4. Người ganh tị

Ganh tị là một trong những độc tâm nguy hiểm nhất – nó không chỉ khiến tâm bạn trở nên đen tối mà còn bào mòn công đức đã tích lũy. Người ganh tị không thể chấp nhận niềm vui, thành công hay may mắn của người khác, và thậm chí có thể tìm cách phá hoại những gì tốt đẹp không thuộc về mình.Đây là một biểu hiện của vô minh và khổ tâm sâu sắc, bởi vì phước lành của người khác không thể cướp lấy, nhưng lòng ganh ghét chắc chắn sẽ khiến bạn tự đánh mất phước của chính mình.

Trong đời sống, thay vì đố kỵ, hãy học cách hoan hỷ trước thành công của người khác, vì đó là cách để bạn tạo ra năng lượng tích cực, thu hút phước lành cho chính mình. Khen ngợi điều tốt, chúc phúc cho người khác là gieo nhân thiện lành – và những điều tốt đẹp ấy rồi cũng sẽ quay trở lại với bạn.

Phật dạy: “Hoan hỷ với công đức của đại chúng, nguyện mọi người đoạn ác, tu thiện, tinh tấn giữ giới, định và tuệ.”Chỉ khi tâm không còn đố kỵ, lòng nhẹ nhàng và biết tùy hỷ, thì cuộc sống mới có thể thật sự an lạc.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Bảo Ninh