Đựng xăng vào túi ni lông: Cô gái xinh đẹp bị bỏng toàn thân, mặt biến dạng

( PHUNUTODAY ) - Khi biết tin Thanh Hằng bị bỏng nặng toàn thân, tay cháy khô sau va chạm xe máy với hai thanh niên vừa cầm bịch xăng vừa hút thuốc vào ngày 2/9, cộng đồng mạng đã vô cùng xót xa, thương cảm.

Câu chuyện về Nguyễn Thị Thanh Hằng (23 tuổi, An Nhơn, Bình Định) bị bỏng nặng toàn thân, hai tay cháy khô sau va chạm giao thông lan toả trên mạng xã hội.

Chị họ của Hằng - Lê Ánh Hoa - chia sẻ bài viết với nội dung: “Em tên Nguyễn Thị Thanh Hằng, 23 tuổi, vừa tốt nghiệp ĐH Tài chính - Marketing, hiện thường trú tại Nhơn Thiện, Nhơn Hạnh, thị xã An Nhơn, Bình Định. Ngày 2/9 vừa rồi, Hằng chở mẹ và em trai tên Tiến đang ở quê đi công việc, bất ngờ có va chạm với xe máy khác".

Tai nạn xăng vô cùng nguy hiểm

Theo chia sẻ của chị Hoa, người ngồi trên xe cầm bịch xăng và hút thuốc. Khi tai nạn xảy ra, xăng bắt lửa làm cả 5 người và xe đều bốc cháy. Hai thanh niên, một người đã tử vong, người còn lại đang cấp cứu tại bệnh viện.

"Mẹ Hằng bị bỏng cả hai chân và tay, khuôn mặt cũng biến dạng nhiều. Em Tiến bỏng hết hai chân và hai bàn tay. Riêng Hằng bị bỏng ở khuôn mặt và toàn thân rất nặng ở cấp độ 5, hai bàn tay đã bị cháy khô. Cả Hằng, mẹ và em Tiến đều được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định", chị Hoa chia sẻ.

dung-xang-vao-tui-ni-long-co-gai-bi-bong-nang-3-phunutoday.vn

Từ một cô gái xinh đẹp, Hằng bị bỏng toàn thân, khuôn mặt biến dạng và hai tay cháy khô. 

Cũng theo thông tin trên, vì thương tích quá nặng, lúc 10h ngày 5/9, bố Hằng phải làm thủ tục để chuyển cô ra Viện Bỏng Hà Nội gấp để chữa trị.

"Tuy chưa biết được tổng kinh phí chữa trị cho Hằng, mẹ và em Tiến bao nhiêu, gia đình dự đoán sẽ rất lớn. Ngoài ra, bố Hằng còn phải nuôi con trai đang học đại học năm thứ 2, Đại học Sư phạm kỹ thuật TP HCM. Thành tâm chia sẻ cầu mong gia đình Facebook ghi nhận, mong những tấm lòng mạnh thường quân giúp đỡ để Hằng được sống, để gia đình em vượt qua cơn sóng gió này”, chị Hoa viết trên mạng xã hội.

Khi va chạm giao thông xảy ra, xăng bắt lửa biến cả 5 người. Họ nhanh chóng được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Định.

Tại đây, một thanh niên trên xe va chạm với ba mẹ con Hằng đã tử vong. Người thanh niên còn lại cùng mẹ và em trai Hằng đều bị bỏng nặng, hiện vẫn phải điều trị.

Chia sẻ về tình hình sức khỏe của con gái, bố Hằng - anh Nguyễn Văn Thành - cho biết, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bình Định nhận định con gái ông bị bỏng cấp độ 5, phải chuyển viện gấp. Vì vậy, gia đình lập tức đưa Hằng ra Hà Nội, nhập viện Viện Bỏng quốc gia.

“Các bác sĩ cấp cứu tại Hà Nội nói tình hình hiện tại của cháu rất nguy kịch, hai tay chưa biết có cứu được không. Gia đình cần chuẩn bị tinh thần để mổ nhiều lần”, người bố buồn bã kể.

Bất cẩn gây tai nạn

Câu chuyện bi kịch của gia đình Hằng nhanh chóng nhận được sự quan tâm, chia sẻ trong cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ ra xót xa cho cô gái xinh đẹp phút chốc bị lửa xăng thiêu đốt, biến dạng, nguy cơ tàn tật đang từng ngày giành giật sự sống mong manh.

Nguyễn Hoa bày tỏ: “Cuộc đời thật trớ trêu, chỉ một va chạm bình thường khi tham gia giao thông lại gây nên hậu quả kinh hoàng đến vậy. Cầu mong sao gia đình em Hằng vượt qua được bi kịch này”.

“Thật xót xa cho số phận đáng thương của cô gái xinh đẹp. Nhìn đôi tay bị cháy khô của bạn mà đau lòng quá”, Trâm Nguyễn viết.

Ngoài kêu gọi các nhà hảo tâm, cộng đồng chung tay giúp đỡ Hằng và gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn, nhiều thành viên cảnh báo mọi người nên chú ý an toàn khi tham gia giao thông. Việc vận chuyển chất dễ cháy nổ cũng cần rất cẩn thận, tránh gây hậu quả nghiêm trọng.

“Từ một cô gái xinh đẹp, tràn đầy sức sống, giờ đây Hằng phải giành giật từng phút sự sống của mình. Tương lai của em trở nên mờ mịt với những thương tổn quá lớn. Mọi người hãy nhớ lấy bài học đắt giá này, hãy cẩn thận hơn không chỉ vì bản thân, mà vì sự an nguy của những người khác nữa”, Minh Tútrải lòng.

Chị Lê Ánh Hoa - người chia sẻ câu chuyện, hiện trực tiếp chăm sóc cho mẹ và em trai Hằng tại Bình Định - cho hay, chị đang kêu gọi cộng đồng giúp đỡ gia đình Hằng.

Mọi người cùng quê cũng góp mỗi người một ít tiền để giúp bố Hằng lo trang trải chi phí chữa trị cho vợ và hai con. Dự đoán số tiền phải chi trả rất lớn, vượt ngoài khả năng của gia đình (bố Hằng là thợ điện, mẹ làm thợ may).

Chị Hoa hy vọng có thể “góp gió thành bão”, cộng đồng cùng chung tay giúp đỡ để cô gái 23 tuổi thoái khỏi cơn nguy kịch, gia đình em vượt qua sóng gió này.

Cách đây mấy tháng, một thanh niên cũng bốc cháy dữ dội do hút thuốc lúc mua xăng

Ngày 4/9/2016, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai đã chuyển bệnh nhân Võ Minh Tuấn (22 tuổi, ngụ phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, Đồng Nai) lên Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM để tiếp tục điều trị. Thanh niên được chẩn đoán bỏng độ 2-3 với 80% diện tích cơ thể.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, Tuấn đến mua xăng tại trạm nhiên liệu ở khu vực Cầu Mới (phường Hòa Bình, TP Biên Hòa). Khi nhân viên đang bán hàng không để ý, anh ta đưa thuốc ra hút khiến xăng bắt lửa rồi cháy dữ dội.

Chất dễ cháy bắn lên người thanh niên tạo thành khối lửa lớn. Nhân viên làm việc tại trạm vội cùng người dân dùng bình cứu hỏa mini dập lửa.

Khi chế ngự được ngọn lửa, người dân đưa thanh niên đến bệnh viện cấp cứu. Thời điểm mới nhập viện, Tuấn vẫn tỉnh táo.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn