Em đi tìm chồng cũ của em

10:07, Thứ hai 02/06/2014

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Chồng cũ em tinh tế lắm, không hay soi mói chuyện quá khứ vì biết em sẽ không vui, không bao giờ nói em là đồ lăng nhăng (mặc dù là đùa) vì biết em yêu anh ấy nhiều như thế nào.

Mô tả ảnh.
Em nhớ chồng cũ của em quá!

Em nhớ chồng cũ của em quá! Anh ấy hay làm em giận nhưng cũng biết cách quan tâm, dỗ dành khiến vợ vui chứ không làm em cảm thấy buồn và cô đơn ngay trong chính ngôi nhà của mình như vậy đâu anh ạ. Để em kể anh nghe về chồng cũ của em nhé:

Anh ấy thường tìm nguyên nhân để giúp vợ hết giận chứ không tranh thủ giận chung với vợ vì chẳng có tính hẹp hòi. Chồng cũ em yêu vợ, thương con, làm việc cả ngày với máy tính rồi tối sẽ dành thời gian cho vợ con chứ không ngồi lướt web tới nửa đêm, sau đó đi ngủ còn lấy smartphone lướt Facebook tiếp.

Anh ấy thích được ngủ cùng vợ, phụ vợ chăm con nhỏ (mặc dù con em ngoan lắm) chứ không như người ta lúc nào cũng ôm gối ngủ phòng khách để mẹ con em nằm buồn.

Chồng cũ em tinh tế lắm, không hay soi mói chuyện quá khứ vì biết em sẽ không vui, không bao giờ nói em là đồ lăng nhăng (mặc dù là đùa) vì biết em yêu anh ấy nhiều như thế nào, không bao giờ phát ngôn trách móc thiếu suy nghĩ kiểu như "dạo này em chẳng làm anh sướng nhá" vì biết vợ vừa sinh một đứa con kháu khỉnh được vài tháng, thay đổi nhiều cả về tâm sinh lý, sẽ cần thời gian để vợ có thể điều chỉnh và quay lại như cũ.

Anh biết em nhớ gì ở anh ấy nhất không? Đó là cách quan tâm dịu dàng, chỉ nhỏ nhặt thôi cũng tạo nên hạnh phúc. Anh ấy có nhiều bạn bè, nhiều mối quan hệ, đôi lúc phải giao lưu, em không quá khó khăn chuyện đó nhưng anh ấy không bao giờ để em phải chờ cơm đâu.

Chồng cũ của em ngọt ngào lắm, luôn gọi hoặc nhắn tin cho em bảo "Mẹ ơi! Anh ngồi với bạn một xíu, mẹ ăn cơm đi đừng buồn nhé, anh sẽ về sớm". Anh ấy không bao giờ để em phải hỏi đi đâu, làm gì, cũng không im lặng hoặc trả lời cộc lốc "Đi với gái đó, bữa nay còn bày đặt quản chồng".

Giờ đây trong căn nhà này em thấy cô đơn quá anh à, mọi người cứ như quần thể sống chung chứ không phải một gia đình. Em nhớ chồng cũ quá, anh hãy mang anh ấy trả lại cho em được không.

chia sẻ bài viết
Theo dõi Phunutoday trên Google News
Chọn Phụ Nữ Today làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
chia sẻ bài viết
Theo dõi Phunutoday trên Google News
Chọn Phụ Nữ Today làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
TIN MỚI CẬP NHẬT

Chọn Phụ Nữ Today làm nguồn ưu tiên trên Google Search

  • Bước 1: Bấm vào nút ‘Thêm Phụ Nữ Today trên Google’, hoặc truy cập đường dẫn
    https://www.google.com/preferences/source?q=phunutoday.vn
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Phụ Nữ Today để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên

Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.

Tìm kiếm theo tên hoặc trang web
phunutoday.vn ✕
P
Phụ Nữ Today phunutoday.vn

Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Phụ Nữ Today là đã hoàn thành.