Góa phụ giữ xác chồng làm mồi cho chim ăn suốt 9 tháng

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Chồng chết đã 9 tháng, nhưng người góa phụ này vẫn không làm tang lễ mà thường mở cửa sổ hi vọng những chú chim sẽ đi vào nhà để ăn xác chồng.

Người góa phụ này tên là Ila Solomon, 54 tuổi, người Ấn Độ. Lý giải về hành động của mình, bà Solomon nói: “Tôi chỉ nghĩ rằng một người đã cống hiến quá nhiều cho chiến trang Hoa Kì khi chết đi, nguyện vọng của họ cần được đáp ứng. Chồng tôi muốn thi thể của mình được các loài chim ăn, vì vậy tôi đã làm thế”.

giữ xác chồng 9 tháng cho chim ăn

Bà Solomon thường xuyên mở cửa sổ với hy vọng những chú chim có thể đi vào nhà để ăn xác chồng.

Hành động của Solomon được cho là vi phạm pháp luật nhà nước bởi không thông báo về cái chết của ông Gavan.

Bà Solomon thường xuyên mở cửa sổ với hy vọng những chú chim có thể đi vào nhà để ăn xác chồng. Khi bị cơ quan chức năng phát hiện, bà nói rằng chồng mới chết 5 ngày, nhưng theo khám nghiệm tử thi cho thấy ông Gavan đã chết khoảng 9 tháng và nguyên nhân cái chết vẫn còn là một bí ẩn.

Hiện bà Solomon vẫn một mực khẳng định rằng chồng mình muốn khi chết đi sẽ thực hiện theo nghi lễ truyền thống, trong đó, ông muốn được ở nhà để xác mình cho các loài chim ăn.

Được biết, rất có thể bà Solomon sẽ phải đối mặt với án tù vì hành động kỳ quái này của mình.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn