Hậu duệ đình đám và kỷ nguyên mới của “Vương triều” họ Tưởng

06:55, Thứ hai 22/08/2011

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Một buổi chiều cuối năm 2005, tại hộp đêm Luxy trên đại lộ Trung Hiếu thành phố Đài Bắc, một đám đông lịch thiệp và sang trọng, bao gồm những nhân vật cộm cán đến từ chính giới


Tưởng Hữu Bách là ai?

Tưởng Hữu Bách chính là chủ nhân của buổi công bố sản phẩm hoành tráng này. Điều đó là hiển nhiên, những ai có mặt tại buổi công bố sản phẩm của Công ty Orange, Đài Loan đều biết. Tuy nhiên, còn có một bí mật khác đằng sau người đàn ông này mà không phải ai cũng nắm được: Tưởng Hữu Bách chính là chắt nội của Tưởng Giới Thạch, hậu duệ của một “Vương triều” đình đám trong lịch sử Trung Hoa Dân quốc một thời.

Dòng họ Tưởng vốn nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc, bắt nguồn từ cái tên Tưởng Giới Thạch. Tưởng Giới Thạch (1887-1975) là một nhà quân sự và nhà chính trị trong lịch sử Trung Quốc cận đại, lãnh đạo Quốc dân đảng năm 1925, sau khi Tôn Dật Tiên qua đời.

Quốc dân đảng do Tưởng Giới Thạch cầm đầu đã tiến hành các cuộc đàn áp, chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc, gây ra cuộc nội chiến dai dẳng trên đất nước này trong suốt gần 20 năm. Hầu hết người dân Đại lục Trung Quốc đều tin rằng Tưởng Giới Thạch là kẻ thù của họ, kẻ bán nước buôn dân, đối nội thực hành cai trị độc tài, đối ngoại dựa vào bè lũ đế quốc, không chống lại phát xít Nhật xâm lược.

Sau khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời, ngày 10/12/1949, quân đội của Tưởng Giới Thạch đã chính thức nhận thất bại. Tưởng Giới Thạch lên máy bay chạy ra đảo Đài Loan và sau đó đứng đầu chính quyền Đài Loan cho tới khi chết. Đối với người dân quốc đảo Đài Loan, gia đình họ Tưởng là gia đình Danh gia vọng tộc, vương giả bậc nhất nơi đây với mấy đời đều nối tiếp nhau làm chính trị.

Tưởng Giới Thạch có tới 4 người vợ với hai người con trai là Tưởng Kinh Quốc và Tưởng Vĩ Quốc. Theo nghiệp cha, người con trai cả Tưởng Kinh Quốc cũng sớm bước vào con đường chính trị. Khi Tưởng Giới Thạch bệnh nặng và qua đời vào năm 1975, chỉ 3 năm sau, Tưởng Kinh Quốc đã nhanh chóng được bầu làm Tổng thống. Thực hiện được di nguyện của Tưởng Giới Thạch khi còn sống, tiếp nối việc gây dựng “Triều đại họ Tưởng” trên đất nước Trung Hoa Dân quốc. Triều đại họ Tưởng có thể nói là bá chủ của hòn đảo này trong suốt một thời gian dài.

e
Tưởng Hữu Bách

Các thế hệ con cháu họ Tưởng lần lượt ra đời. Tưởng Kinh Quốc có tới 5 người con với người vợ Nga, trong đó Tưởng Hiếu Dũng là người cháu nội thứ 3 được Tưởng Giới Thạch vô cùng yêu quý. Ngày 10/9/1976, con trai đầu tiên của Tưởng Hiếu Dũng ra đời, được đặt tên là Tưởng Hữu Bách, được kì vọng sẽ kế tục sự nghiệp gia đình họ Tưởng mà làm rạng danh sự nghiệp chính trị của dòng họ này trong tương lai.

Thế nhưng, sau nhiều biến động chính trị, sau lần lượt những cái chết của Tưởng Giới Thạch, rồi đến cái chết của Tưởng Kinh Quốc năm 1988, Tưởng Hiếu Dũng quyết định đưa toàn bộ gia đình sang định cư tại bang Montreal, Canada, chấm dứt hoàn toàn mọi hoạt động liên quan đến chính trị.

Rời xa đảo Đài Loan, ở một vùng đất xa xôi, gia đình họ Tưởng sống một cuộc sống bình lặng, giản dị như bao gia đình khác. Sáng sáng, Tưởng Hiếu Dũng đưa các con đến trường, chiều lại lái xe tới đón về. Những lúc rảnh rỗi, hoặc cùng các con chơi bóng bàn, hoặc đưa cả nhà đi mua sắm, mọi việc trong gia đình đều do các thành viên cùng chia sẻ, họ không thuê giúp việc.

Những kí ức về cuộc sống vương giả gắn liền với những thăng trầm trong đời sống chính trị trước đó hoàn toàn không có trong tuổi thơ của những đứa trẻ như Tưởng Hữu Bách. Có chăng, trong trí nhớ của người cha là Tưởng Hiếu Dũng đôi lúc vẫn dội về những ngày tháng huy hoàng. Cuối năm 1996, Tưởng Hiếu Dũng trút hơi thở cuối cùng trên đất Canada.

Trước đó, những người anh trai của Tưởng Hiếu Dũng là Tưởng Hiếu Văn, Tưởng Hiếu Vũ đều đã qua đời. Trước lúc qua đời ở độ tuổi 48, đánh dấu sự chấm hết của một danh gia vọng tộc, Tưởng Hiếu Dũng để lại lời dặn đinh ninh: “Con cháu họ Tưởng sau này không được làm chính trị nữa!”.

Người dân Đài Loan tin rằng Vương triều họ Tưởng đã chính thức chấm dứt khi Tưởng Hiếu Dũng đưa cả gia đình rời khỏi đất nước này. Trong đời sống tinh thần của dòng họ Tưởng, gia tộc vang bóng này cũng không còn tồn tại vào cái ngày Tưởng Hiếu Dũng trút hơi thở cuối cùng. Một thời gian dài trên đất nước Đài Loan, người ta không còn nghe nhắc tới gia đình họ Tưởng nữa. Không ai biết số phận của những người con cháu của dòng họ này, họ sống như thế nào và lưu lạc ở nơi đâu?

 
Năm 2003, tại Đài Loan bỗng xuất hiện một công ty gần như tiên phong trong lĩnh vực thiết kế, do một thanh niên từ Canada về thành lập. Với cái tên độc đáo và một lĩnh vực kinh doanh hoàn toàn mới, Công ty Thiết kế Orange lập tức thu hút được sự quan tâm của giới kinh doanh. Ông chủ của Công ty Orange, Tưởng Hữu Bách cũng lập tức lọt vào tầm ngắm của nhiều đối tác lớn trong nước.

Nhờ những sáng kiến mới lạ, những ý tưởng độc đáo và kinh nghiệm có được trong 15 năm học tập, làm việc tại Mỹ, Canada đã giúp Tưởng Hữu Bách nhanh chóng gặt hái thành công. Chỉ sau hai năm thành lập, lợi nhuận của Công ty Thiết kế Orange của Tưởng Hữu Bách đã tăng 24 lần. Những kẻ khù khờ nhất trong giới kinh doanh cũng bắt đầu biết đến tên tuổi của Orange và Tưởng Hữu Bách.

Với ngoại hình của một siêu mẫu, khuôn mặt điển trai, lạnh lùng nhưng lại đầy điềm đạm, khiêm nhường với các đối tác kinh doanh khiến Tưởng Hữu Bách nhanh chóng nổi như cồn. Lúc bấy giờ, người ta mới xôn xao truy tìm lí lịch của chàng trai trẻ mới xuất hiện mà đã làm náo động giới kinh doanh này.

Và không phải ai cũng nhanh chóng nhận ra rằng, đây chính là hậu duệ đời "F4 của ông Vua” trên đất Đài Loan một thời là Tưởng Giới Thạch. Không hề dựa vào những danh tiếng của cố và ông nội, Tưởng Hữu Bách như một kẻ độc lập thâm nhập và nhanh chóng chiếm lĩnh thương trường Đài Loan.

Trong các cuộc đua giành hợp đồng thiết kế, bằng tài năng cũng như cách ứng xử nhũn nhặn, biết mình biết người, Tưởng Hữu Bách đã trở thành đối tác thiết kế cho các hãng Giant, Renault, Motorola, 7-Eleven. Cùng với người em trai thứ hai là Tưởng Hữu Thường, hai anh em họ Tưởng đã đặt những viên gạch đầu tiên cho sự nghiệp của mình ở ngành thiết kế - một lĩnh vực nằm ngoài chính trị, nằm ngoài sự tưởng tượng của gia đình họ Tưởng gắn liền với một thời kì lịch sử trên đảo Đài Loan.

Người ta bắt đầu đặt dấu hỏi về những ngày tháng sống nơi xứ người của Tưởng Hữu Bách. Trên đất nước Canada, ban đầu, Tưởng Hữu Bách theo học khoa Tài chính của Đại học New York, Mỹ. Cái chết của người cha Tưởng Hiếu Dũng đã gây nên một cú sốc với Bách. Có một thời gian, Tưởng Hữu Bách bỏ học và lao vào rượu chè một cách điên cuồng. Sau ba năm sống trong hơi men, Tưởng Hữu Bách dần dần tìm lại được chính mình.

Năm 2000, Bách quay lại học chuyên ngành Tài chính ở trường cũ. Năm 2004, anh học tiếp khoa Quản lý thiết kế của Viện Thiết kế Parsons. Với sự nhạy bén, thông minh cũng như hưởng những gen trội từ gia đình họ Tưởng, Tưởng Hữu Bách nhận thấy Đài Loan là một thị trường tiềm năng trong lĩnh vực mình theo học. Anh quyết định quay trở lại Đài Loan, nhưng lời dặn cuối cùng của người cha vẫn còn vang bên tai Tưởng Hữu Bách: “Con cháu họ Tưởng sau này không được làm chính trị nữa!”.
s
 

Anh trở về và gây dựng một đế chế mới: đế chế trong lĩnh vực kinh doanh.
 
Các đối tác người Đài Loan vô cùng bất ngờ, bởi đứng trước họ không phải là một công tử họ Tưởng kiêu ngạo, tự phụ mà là một doanh nhân lịch thiệp, nhún nhường và hết sức tài năng. Chính vì hiểu rõ giá trị của bản thân, chàng trai với chiều cao của một siêu mẫu này luôn giữ hình ảnh của mình khi xuất hiện trước công chúng.

Anh chăm chút cho ngoại hình với cặp kính gọng đen trí thức, trang phục cũng màu đen sang trọng và bí hiểm. Chính vì vậy, trong các cuộc đua giành hợp đồng thiết kế với các công ty, anh luôn là người thắng cuộc. Dần khẳng định tên tuổi trong lĩnh vực kinh doanh, hình ảnh của Tưởng Hữu Bách bắt đầu lan sang cả giới giải trí.

Ngày nay, tên tuổi của Tưởng Hữu Bách xuất hiện ở khắp mọi nơi, từ những bài báo chính luận, những chuyên mục kinh tế, thậm chí là cả những trang giải trí. Đối với giới trẻ ở Đài Loan, Tưởng Hữu Bách hiện đang là một thần tượng lớn trong cuộc sống. Nam sinh Đài Loan mơ ước được giống như Tưởng Hữu Bách, trong khi những cô gái mới lớn đều phát điên lên vì hình ảnh doanh nhân trẻ đẹp trai thành đạt này.

Tưởng Hữu Bách từng chia sẻ: “Bài học lớn nhất tôi học được từ cha mình đó chính là đón nhận cuộc sống. Ở tuổi 17, tôi đã học cách đối mặt với kết quả biết trước và không thể thay đổi. 18 tuổi, tôi bắt đầu hiểu rằng ở đời không có người đúng kẻ sai, mà chỉ có những quan điểm khác nhau. Thành công lớn nhất của tôi lúc này, đó là định vị được giá trị của mình. Tôi đã làm được một việc, đó là không ngừng trưởng thành!”.

Tháng 2/2003, Tưởng Hữu Bách kết hôn với Lâm Hằng Di – một minh tinh điện ảnh Đài Loan. Sau khi kết hôn, Lâm Hằng Di từ bỏ hẳn sự nghiệp điện ảnh để đảm nhiệm vai trò hậu phương vững chãi của Tưởng Hữu Bách. Cuộc sống hạnh phúc với cô “Công chúa” Tưởng Đắc Nghĩa sinh năm 2003 và “Thái tử” Tưởng Đắc Hiếu sinh năm 2005 chính là tương lai của một Vương triều mới của họ Tưởng, được khởi dựng từ ông Vua mang tên Tưởng Hữu Bách này.

Lê Anh
chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc